Chị yêu quý, ông chị có bán thuốc nam để mang về tự sắc không? Em nghe nói thuốc bắc, nam ở các cửa hàng thuốc đều được tẩm cái gì đó (hình như là hắc ín) để khỏi mốc nên sợ quá. Nếu nhà có bán thì chị báo em một tiếng với nhé, tks chị nhiều.
Chắc mình không thuộc chữ in đậm trên Nửa đêm mới dám lọ mọ vào đây đặt thuốc, vì không biết chen vào đâu để nói một câu trong hội kia [-( Mai bác cho một chuyến xe chở thuốc cho em này: 2 viêm họng 2 tiêu độc 1 nước tắm mùa đông (cho bà đẻ tốt không bác ? )
Em ơi! Thuốc nhà chị Chả có đoạn sắc xiếc gì đâu nhé! Ông nấu sẵn hết rồi ! Mà nhà chị đến thuốc bảo quản còn ko dám cho, ai cho hắc ín hả???
Thuốc cho chồng em bác bảo hôm đấy rồi ! Chắc mải buôn quên hết hả? Bảo ông ý uống: ngày 3 lần CTĐ: mỗi lần 20ml , nếu còn nóng thì nâng dần liều lên. Gội : mỗi khi gội nhớ dùng Nước dưỡng tóc: xả ướt tóc, rồi pha tầm 4-500ml nước ấm với 1 nắp thuốc, dội từ từ và massage cho nó thấm vào da đầu. Rồi xả đi, sau đó muốn dùng dầu gội thì dùng ko thì thôi.
Chị ơi, hôm nay vụ việc mấy giờ đấy. Bác Zauy bảo là em gửi ruốc cho Chị để Bác ấy qua chỗ chị lấy (ko biết Bác ấy đã nhờ chị chưa). Em đang khật khừ đây ạ, từ hôm qua đến giờ người cứ như trên mây ý, Bác xem giúp em đi.
Bác bảo nó thế đấy! Vì nghĩ hôm nay em ra mà! Ốm rồi, Chắc lại dính cúm rồi chứ gì ! Chỉ có phun rửa mũi cho đỡ mệt thôi, còn thì cứ ngày 4v pamin chia 2 lần sau ăn là đc.
Chị Hiền ơi hôm trước em lấy cao tiêu độc và cao tăng lực cho con bé nhà em uống cũng được hơn 2 tuần rồi. Hơn tuần đầu chỉ uống cao tiêu độc 7,5ml/lần(3lần) thì phân đi hơi nátsau đó em giảm xuống 5ml thì bình thường.Tuần vừa rồi em lấy thêm cao tăng lực cho uống 1 bữa buổi tối 7,5ml còn CTĐ uống2 lần 7,5ml thì 2 hôm trước kô thấy đi ngoài còn hôm qua di thì dặn mãi kô đc nó khóc ầm lên phải lấy tay khều từng tí 1 chị ạ(nó mới 14 tháng) táo quá. Chị xem lại liều lượng uóng cho em nhé.
Em chỉ cần quay lại 3 lần CTĐ, đến khi con hết táo(thời tiết này dễ gây nóng trong em nhé!) Sau đó em chỉnh thành ngày 2 lần CTĐ: 5ml/ lần, 1 lần CTL: 5ml
Chít thật bác ạ, tối qua em cho ông chồng em uống có 10ml thui, sáng nay đi làm chưa ăn sáng quên mất rồi, để em lấy thêm cho lão ý để ở cq rồi nhắc nhở hàng ngày vậy. Em biết hôm nay bác có vụ hội họp nhờ bác lấy hộ ruốc chỗ mẹ khanhchip và trả xiền hộ em luôn nhé, dến lấy thuốc em thanh toán luôn. em đặt hàng thuốc này : - 2CTĐ - 1 nước súc miệng - 1 Nước dưỡng tóc - 1 viêm họng - ruốc cá và ruốc gà - lá của ông ngoại(viết thế này ối người hỏi thăm bác nhẩy ) trông thế mà nhiều xiền ra phết, hu hu Chiều em có việc ra ngoài trên Cầu gỗ chắc khoảng tấm 2h chiều, liên hệ với bác sao đc nhỉ
Tốt nhất là bác sẽ gửi túi thuốc của em ở nhà Linh Còi. Em yên tâm qua đấy mà lấy, lấy lúc nào cũng đc, khỏi phải đi tìm bác hôm nay. Đủ hết rồi nhé!
Hôm nay em có qua, thế Bác tập hợp mọi người đến đâu rồi mà Chị NGọc ngà bảo là "chưa có thông tin về vụ ọp "
Bác ui nhà mẹ linh còi tận Lò đúc mà, em có lên mạn đó đâu , bác làm khó em quá, lại còn ruốc của mẹ khánh chíp nữa chứ , giờ mà đợi bác đi ọp về thì muộn mất dưng mà thế còn hơn thôi em cứ đi việc em còn đến chiều em lại mò đến LTK vậy, mấy giờ về bác ôi??????
Hì hì, khổ thân em ! Ko thì để bác nhờ người chiều nay mang đến nhà cho : đưa bác đ/c+ số ĐT nhá! Vì thực là chiều bác chưa biết mấy giờ về ý! Rồi đi đi lại lại cho khổ!
Ý kiến qúa hay, bác lấy ruốc của mẹ khanhchip rồi gửi luôn về nhà hộ em nhé. em PM địa chỉ nhà và số ĐT nhá. Còn xiền em gửi bác qua VCB cũng đc , gửi em tổng thiệt hại .
Chị ơi, anh xã nhà em người gầy, tiêu hoá kém (nhất là chất đạm), đau dạ dày, hay lở miệng và thời tiết khô hanh thì bị ngứa khắp người (như là dị ứng ấy chị ạ). Theo chị thì nên uống thuốc gì chắc là cao tiêu độc hả chị. Nếu uống thuốc gì thì chị nhắn tin báo giá cho em luôn nhé à em hỏi giá cả thuốc súc miệng và dưỡng tóc nữa chị ạ em cảm ơn bác nhé
Đúng là ông ấy phải uống Cao tiêu độc hàng ngày , khi nào khó chịu hoặc đau dạ dày thì ngậm và nuốt thuốc đau dạ dày theo hướng dẫn trên nhãn đên skhi hết cơn đau. Ông này nên dùng Nước tắm nữa, giúp dưỡng ẩm cho da và khỏe da.