Chào các mẹ, em đang mang thai mới tuần thứ 8 thôi, em đã có 1 bé gái, chửa đứa đầu chộm vía em nhàn lắm, ko nghén, ko buồn nôn, chỉ thèm ngủ thôi. Lần mang thai thứ 2 này mà em thay đổi, nghén ngẩm buồn nôn, dị ứng nhất mùi hoa sữa, cứ đi qua cây hoa sữa lại nôn, đã thế lại còn bị ho, hắt hơi sổ mũi, nhưng may quá ko sốt ạ, đêm hôm lọ mọ mất ngủ, em mệt mỏi lắm, miệng lúc nào cũng đắng ngắt chẳng muốn ăn, bụng dưới thì cảm giác vẫn còn căng tức. Sao chửa hai đứa mà khác nhau thế, chẳng nhẽ đẻ xong 1 đứa mà sức khỏe mình giảm sút thế ạ.
Ôi em cũng đã trải qua cảm giác nghén ngẩm rồi chẳng muốn ăn gì, chỉ thấy thật mệt mỏi. Vừa rồi đợt hoa sữa nở rộ thì em cũng thấy kinh may mà quanh nhà và cty k có cây chỉ có đi qua mấy tuyến đường nhiều cây em cữ tới đầu đường Nguyễn Chi Phương đã thấy muốn ói rồi.