Các mom ơi sao người ta bầu bì bình thường mà em thì lắm tật quá: nghén + đau người + không ăn được + giờ thì khó ngủ nữa các mom ơi! Mắt muốn nhắm lại nhưng cơ thể không cho phép, em mới được 4 tháng mà đã thế này rồi, liệu to hơn tý nữa chắc em thức cả đêm quá. chia sẻ cho em kinh nghiệm làm thế nào dễ ngủ đi ạ! em tủi thân và mệt mỏi lắm rồi, nghén chưa qua thì cơn mất ngủ tớ. Mà ban ngày thì đầu óc như trên mây vậy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, rồi nhiều lúc em như ngủ gật vậy. May mà đợt này sếp đi công tác k có ở văn phòng, có mấy chị em cũng thông cảm cho chứ cữ tình hình này em sợ bị đuổi việc mất. Chồng em thì lại vô tâm, cứ đặt người là ngáy o o có để ý gì tới vợ đâu, em đã khó ngủ thì chớ ông ấy lại ngủ ngon chứ chỉ muốn đạp xuống đất cho bõ tức.
Ôi trời em cũng ghén ngẩm suốt 3 tháng đầu, mà toàn thèm ăn muối tôm với cóc đây. Đau lưng, rồi đau người đủ kiểu. Nhưng cũng may em chưa bị mất ngủ. trộm vía, trộm vía