Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi dang viet dung, 3/6/2009.

Tags:
  1. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ
    [​IMG]Ảnh: Corbis.com.
    Biết chị Lưu mới sinh, vài người bạn rủ nhau đến thăm. Khi vừa vào phòng chị, ai nấy đều nhăn mặt vì mùi hoi nồng của sữa quện mùi mồ hôi bốc lên. Chị Lưu nằm trên giường, mồ hôi mướt mát trong bộ quần áo dài kín mít.
    Chị Lưu (Cầu Giấy, Hà Nội) sinh con trai được 3 tuần. Khi thấy chị có vẻ khó chịu, bức bối vì giữa thời tiết đầu hè oi nóng phải mặc nguyên bộ đồ dài lượt thượt, mấy chị bạn hỏi: "Sao không mặc quần áo cộc cho mát mẻ mà lại úm xùm thế này". Chị Lưu chưa kịp nói gì thì mẹ chị bảo: "Ấy, gái đẻ thì phải mặc thế chứ, làm sao mà phong phanh như các cô được, sau già khổ lắm".
    Khi bà mẹ đi khỏi, chị Lưu mới dám "kể khổ" cùng bạn bè: Khi sinh xong, bà bắt chị phải mặc quần áo dài, luôn phải nằm trên giường, hạn chế đứng, ngồi để sau này đỡ đau lưng. Hai mẹ con chị từ hôm rời viện đến nay chưa được ra ngoài trời vì chị phải kiêng nắng, gió. Ngoài ra, chị tuyệt đối không được tắm rửa, khó chịu quá thì chỉ dùng khăn ấm lau người.
    "Thấy bí bách không chịu được, nhưng chẳng dám cãi lời mẹ, sợ bà dỗi", chị Lưu bày tỏ.
    Cũng mang tâm trạng như chị Lưu, Dung (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nhớ lại thời kỳ đẻ xong mà vẫn thấy sợ. Dung kể, mẹ chồng cô là người rất đảm đang và chăm sóc cô từ những ngày mang bầu. Sau khi sinh, cô cũng được bà lo cho hết. Mỗi ngày, ngoài các bữa cơm chính, suốt một tháng ở cữ, mỗi ngày bà bưng đến tận giường cho con dâu ba bát tô cháo móng giò.
    Mấy ngày đầu, Dung ăn khá ngon lành. Sang đến ngày thứ 7 thì cô ngán không chịu nổi nên xin mẹ chồng giảm xuống ngày một tô cháo thôi nhưng bà không đồng ý: "Phải cố ăn cho nhiều sữa để thằng cu nó bú chứ. Giờ làm mẹ rồi, không phải cái gì thích mới ăn".
    Nghĩ đến con, không dám trái lời mẹ, Dung đành cố gắng. Thế là, mỗi bữa ăn, Dung như bị tra tấn, vừa ăn mà nước mắt, nước mũi giàn giụa. Thỉnh thoảng, Dung cũng được mẹ chồng đổi món cách thay cháo móng giò lợn bằng móng giò... chó. Cô mong từng ngày cho hết tháng ở cữ để được giải phóng khỏi món này.
    Không chỉ khổ sở vì chuyện ăn uống, Dung còn buồn vì xa chồng mà không được nhắn tin hay gọi điện cho anh. Chẳng là mẹ chồng cô nghe nói sóng điện thoại di động ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nên khi Dung từ bệnh viện về là bà tịch thu di động luôn. Nhà mẹ đẻ ở xa, chồng đi công tác mỗi tháng mới về một, hai lần nên Dung tủi thân lắm.
    Chị Mai (Thanh Oai, Hà Nội) cũng phát chán với cảnh cơm bưng nước rót sau khi sinh. Chị sinh vào đúng những ngày mùa đông lạnh như cắt, vết rạch tầng sinh môn dài, nên rất đau. Biết mình hay bị táo bón, lại được bác sĩ dặn kỹ không được ngồi xổm lâu, chị dặn chồng tăng cường mua hoa quả, rau xanh cho mình. Thế nhưng, mẹ chồng chị ngoài rau ngót ra nhất định không cho con dâu ăn rau gì. Các loại hoa quả bà cũng bảo chị không được ăn vì sợ độc cháu. Thế là, chị Mai bị táo bón nặng và vết rạch khi đẻ càng lâu liền, thêm đau.
    Nhưng điều khiến Mai sợ nhất lại là việc khác. Ấy là, sau khi cô sinh được hai tuần thì một người thím tới chơi, mang theo chiếc mật lợn làm quà. Bà nói thứ này rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh và bảo Mai uống. Mai sợ tái mặt, định từ chối khéo thì bà mẹ chồng đã nhận thay và bắt cô uống ngay, dù ít cũng được.
    "Mình chưa từng làm gì mà thấy ghê đến thế. Đến giờ mình vẫn không hiểu sao ngày ấy lại hiền thế, ai bảo gì cũng nghe", Mai chia sẻ.
    Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội), các cụ xưa thường bắt gái đẻ phải kiêng nước, kiêng nắng, gió, kiêng vận động, ăn uống... Theo bà, thật ra, những kiêng kỵ này cũng có ý nghĩa nhân văn riêng. Bởi, người phụ nữ xưa, kể cả lúc mang bầu vẫn rất vất vả, tất bật từ sáng đến tối, có khi làm việc đến lúc sinh, đến nỗi đẻ rơi ở ruộng. Họ chỉ ngừng làm việc sau khi sinh nên những điều kiêng kỵ như là một cái cớ hợp lý để phụ nữ được nghỉ ngơi.
    Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, có những điều kiêng kỵ, kinh nghiệm sau sinh được áp dụng thái quá lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều sản phụ trẻ.
    Bác sĩ cho biết, thực chất, nếu không quá yếu, mệt, sản phụ nên vận động nhẹ nhàng và khi khỏe hơn có thể ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Chị em cũng nên mặc phù hợp thời tiết, mùa đông mặc ấm, mùa hè thoáng mát. Chuyện kiêng tắm là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn có thể gây hại. Bởi sinh xong, bộ phận sinh dục của phụ nữ luôn ẩm ướt, sữa cũng chảy ra, người nhiều còn ướt áo... vì thế, nếu không tắm, rửa sẽ rất mất vệ sinh, gây mùi khó chịu, tạo điều kiện cho vi trùng phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.
    Theo bà, các bà mẹ trẻ cũng không cần quá kiêng khem trong ăn uống. Để mẹ khỏe và có nhiều sữa cho con, bạn có thể ăn đa dạng theo nhu cầu, sở thích, chỉ cần đảm bảo thực phẩm tươi, chế biến chín và giàu dưỡng chất. Tất nhiên, có một số thức ăn của mẹ có thể gây dị ứng cho con nên khi ăn đồ mới, bạn cần để ý hơn và nếu thấy bé đi ngoài có vấn đề thì nên hạn chế món đó.
    "Việc phải nhắm mắt nhắm mũi để ăn cháo móng giò cho có nhiều sữa là không cần thiết. Thay vì thế, bà mẹ trẻ có thể uống một cốc sữa cũng có giá trị không kém", bác sĩ Dung bày tỏ quan điểm.
    Cũng theo bác sĩ, những thực phẩm lạ, chưa rõ nguồn gốc, chưa biết tác dụng hay tác hại đến đâu, các bà mẹ chớ nghe theo lời mách, kinh nghiệm mà nhắm mắt ăn vào.
    Thực tế, nhiều chị em hiện nay rất hiểu biết nhưng vẫn không dám làm trái với kinh nghiệm mà họ chắc chắn là không đúng của người thân vì sợ làm mất lòng. Thật ra, theo bác sĩ, nếu biết điều gì là đúng, bạn cứ làm theo, đồng thời nhẹ nhàng thuyết phục các cụ bằng cơ sở khoa học. "Điều quan trọng là bạn đừng quá ỷ lại vào sự chăm sóc của người khác. Nếu bạn thể hiện mình đã thực sự khỏe mạnh, có thể tham gia vào một số việc nhà thì bạn sẽ không phải ngồi một chỗ nhắm mắt làm theo mọi lời áp đặt", bà Dung nói.

    (Theo vnexpress.net)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dang viet dung
    Đang tải...


  2. dothiminhquy1985

    dothiminhquy1985 Banned

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    vấn đề sau sinh

    bài viết hay quá . giá như mẹ chồng em dọc dc thì tốt . em mới sinh cún dc 3 tháng mà giờ vẫn pải ăn kiêng.ăn thịt lợn kho tiêu thật mặn va kho với thật nhiều nghệ tươi nũa. ko dc ăn hoa quả ...măc áo dài tay đầu đội khăn kín. nhưng em ko chiu dc nên toàn thả phanh khi mẹ vắng nhà.
    mẹ em bảo phải kiêng như vậy em ko biết có đúng ko . nhưng nnhieuf mẹ ngày xưa vất vả sao ma kiêng dc như bây giờ.
     
  3. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    wầy, bà đẻ phải ăn nhạt chứ, ăn mặn k tốt cho cả mẹ và bé. MC mình nấu rất nhạt, chỉ gọi là tí xíu muối thôi nhg nấu rất ngon nên dễ ăn lắm. Mỗi tội 3 tháng trời chỉ quanh đi quẩn lại có thịt thăn rim, thịt bò kho, canh rau ngót, canh ngải cứu thịt nạc và cháo móng giò cứ dền ngày 3 bữa. Tắm gội cũng chẳng kiêng đc. Trừ ăn k theo đc ý mình ra còn chẳng kiêng cái gì hết, đến giờ chẳng sao cả.
     
  4. Me_moka

    Me_moka Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    9,996
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Các mẹ niều khi cũng nên kt trên mạng và nghe lời khuyên của bs o nên kiêng khem quá có khi mang bệnh vào ng đấy
     
  5. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    mình nghĩ thì kiêng được thì nên kiêng vẫn tốt nhất có kiêng có lành mà
     
  6. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    thế là chị có mẹ chồng tốt rồi, hic. Em ngày xưa bị mẹ chồng dỗi 1 lần vì k chịu kiêng theo cụ đây. Nhưng biết làm sao được, hic
     
  7. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    không phải cái j cũng nên kiêng chị ạ, nhiều cái kiêng vớ vẩn, kiêng sai mà
     
  8. Mèo gai

    Mèo gai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    2,599
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    hic. May mà mẹ chồng mình cũng biết nghĩ và biết lắng nghe con cái. Chứ ép mình thế chắc mình chết
     
  9. dungnq

    dungnq Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,390
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Hi nhac den koeng minh lai so,minh kieng dc dung 2 tuan k tam,kieng chi an thit nac rim,rau ngot,gio rim,dau ,trung,kieng mo kieng ca.....haizzzz them cac mon khac ghe gom
     
  10. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,925
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Theo các cụ thì sau sinh kiêng đủ thứ, từ ăn uống, tắm gội đến cả trăm điều kiêng. Nhưng các bác sĩ sản thì trước khi mình ra viện dặn là không kiêng nhé, trời nắng nóng 40 độ thế này mà cô kiêng tắm gội thì em bé bú mẹ mất vệ sinh lắm. Ăn uống thì chỉ kiêng mỡ và đồ quá tanh như cá mè, nhộng thôi. Ăn nhiều cho con đủ chất. Tắm thì trong phòng kín gió và tắm nhanh là được mà.
     
  11. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,178
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    em may quá, lúc sinh có bà ngoại chăm, bà lại là người hiên đại nên cũng ko bắt kiêng quá kĩ, vẫn tắm mn ạ, nhưng bắt tăm nhanh thôi ko đc kì cọ, sau sinh 1 tuần thì gội đầu, ccungx ko đc gãi, xoa nhẹ nhẹ thui. mặc quần áo dài và kiêng gió thì chuẩn ko cần chỉnh.
     
  12. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    nhiều khi kiêng quá gây ra khó chịu ý.các cụ hay kiêng kĩ lắm
     
  13. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Hihi . trong thời gian ăn kiêng mình thèm ăn mì tôm úp lắm ý :v
     
  14. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    minh chang kieng khem duoc nhieu nhu vay ..............
     
  15. conyeu_memongcon

    conyeu_memongcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    3,373
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Kiêng quá thế này khéo lại bệnh vì bẩn mất...
     
  16. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    nói chung là nên kiêng nhưng phải có khoa học @@
     
  17. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    nhiều mẹ kiêng đên 1 tháng mới tắm ý, sợ quá luôn, có mà bẩn lây sang con
     
  18. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,728
    Đã được thích:
    1,279
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    ơ em chỉ kng tháng đầu ăn uống thôi, chứ tắm e chả kiêng j cả, tắm nc ấm vệ sinh bình thường, sang tháng thứ 2 e đã ăn cá đủ các thứ rồi mà
     
  19. hanghieu_outlet

    hanghieu_outlet Ethaly_shop

    Tham gia:
    19/9/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    Chỉ có ở Vn mới kiêng kiểu đấy thôi các mẹ ah, chứ tớ đẻ 2 đứa bên Pháp chả kiêng cái rỳ cả, bác sĩ dặn phải ăn uống đủ chất và vệ sinh sạch sẽ để mau lành vết thương (mình 1 lần đẻ mổ, 1 lần đẻ thường), đẻ ngày hôm trước hôm sau đã tắm rồi, còn em bé 1 tuần đã đi tàu 800km về thăm bà nội rồi. Cái gì mình cũng nên theo khoa học một chút, đừng quá nghe các cụ nhiều cái vô lý lắm ạ, nhất là kiểu kiêng đụng vào nước, trẻ con đẻ ra kiêng không gặp người lạ...
     
  20. Mèo gai

    Mèo gai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    2,599
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi khổ kiêng khem của bà đẻ

    cả bẩn, cả bệnh lâu sang con hết ấy, hic
     

Chia sẻ trang này