Chào cả nha. Tôi có 1 cô con gái năm nay 22 tuổi. Con gái tôi vẫn còn đang đi học. Con tôi về ngoại hình thì cũng ưa nhìn lắm, và con tôi rất thích chụp hình và đăng hình lên mạng xã hội. Vì có 1 mình nos thôi, từ xưa đến giờ nuôi con tôi đều giúp đỡ và cố gắng làm cho con tôi thoải mái. Tôi chỉ ở nha nội trợ và thường xuyên tâm sự với con. Tôi không biết như vậy có làm cho con tôi hình thành thói quen hay không. Mới thứ 2 vừa rồi, con tôi nói nhỏ với tôi là xin đi làm mũi. Nhưng tôi có trả lời “ mẹ thấy mũi con được rồi, đâu cần phải nâng đâu” Con tôi đáp “ mũi con thấp tẹt mẹ không thấy sao, tụi bạn con mũi nó cao hơn con nhiều lắm nhưng bố mẹ tụi nó vẫn cho nó nâng đấy thì làm sao đâu”. Nói xong, con gái tôi bỏ về phòng và tối hôm đó con không ăn cơm. Tình con tôi rất bướng, từ xưa giờ muốn gì là phải làm bằng được. Nên tôi cảm thấy rất buồn. Thật sự tôi không phải tiếc tiền cho con tôi đi làm nhưng cái đó. Nhưng thật sự tôi thấy rất nguy hiểm. Thêm nửa là con tôi vẫn còn đang đi học, tôi không muốn nó quá quan tâm vẻ bề ngoài và quên đi việc học. Không biết suy nghĩ này của tôi có cổ hủ quá không??? Mấy hôm nay tôi suy nghĩ, và tôi có tìm hiểu trang này và tôi mong muốn mọi người góp ý giúp tôi nên làm gì đây. Đây là hình con gái tôi.
bác ơi bây giờ có nhiều phương pháp khiến mũi cao lên mà không cần phải phẫu thuật hay động đến dao kéo đâu ạ, mình chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian thôi ạ
Cái này do môi trường, bạn bè và mạng xã hội tác động nhiều khiến con tự ti. Chị có thể nói chuyện thẳng thắn với con về quan điểm của chị, nếu con nhất định muốn làm thì chị đưa đến những nơi uy tín là bác sĩ bệnh viện lớn, có nơi tiêm collagen gì đó nghe nói an toàn. Nhưng khi cho con làm điều này thì chị cần yêu cầu con hứa hẹn phải làm 1 việc cụ thể nào đó. Con chị đã 22 tuổi, có thể yêu cầu con kiếm việc làm và lấy thêm 1 bằng ngoại ngữ nữa chẳng hạn.