Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mang theo bịch xăng đến trước phòng y tế của một trường THCS tại Khánh Hoà rồi bật lửa đốt được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc. [VIDEO] Theo nội dung trong đoạn clip cho thấy, một cô bé còn khá ít tuổi, tóc cắt ngắn dưới sự xúi dại của bạn bè trong nhóm cầm theo túi nilon đựng xăng vào đốt khu vực phòng y tế của trường. Trong khi cô bé này lưỡng lự, không muốn thực hiện thì một số học sinh đứng ngoài liền nói "đốt nhanh đi, sao đứng đó hoài vậy", đồng thời một nam sinh bồi thêm "không đốt là mày ăn đòn đó!" nên cô bé liền xách theo bịch xăng vào trường. Sau khi tưới xăng và châm lửa khiến lửa lớn bùng lên ngay trước cửa phòng y tế, nhóm học sinh đã rất hoảng loạn hô hào "cháy rồi cháy rồi" đồng thời kêu gọi nhau đi lấy nước dập lửa. Theo một số cộng đồng mạng chia sẻ, do hùa theo phong trào "Nói là làm" đang rộ lên dạo gần đây, và tuyên bố nếu đủ like sẽ đốt trường, tuy nhiên sau đó cô bé này không muốn làm nên đã bị nhóm bạn ép phải thực hiện. Qua tìm hiểu được biết, nữ sinh trong đoạn clip này tên Ngọc H., sinh năm 2003, hiện là học sinh lớp 8 trường THCS P., Khánh Hòa. Sau sự việc, phòng y tế trường THCS P. chỉ bị cháy một góc nhỏ. Còn H. đã khóa tài khoản Facebook vì sợ bị mọi người chỉ trích. Sau khi chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm trước sự sống ảo của những bạn trẻ. "Nói thật chứ mấy bạn làm trò nguy hiểm rủi có chuyện gì thì mấy cái like, share, bình luận đó có giúp cho mấy bạn được không?", tài khoản A.K bày tỏ. Hùa theo phong trào nói là làm, nữ sinh cấp 2 tẩm xăng đốt trường học - Ảnh 4. Sau khi tẩm xăng đốt, cô bé này cũng bị bỏng nặng ở hai chân. Ảnh: Faecbook Trao đổi với Zing, ông Phạm Đình Lâm - hiệu trưởng trường THCS P., Khánh Hòa - xác nhận vụ học sinh mang xăng tới đốt trường là có thật. "Nhà trường đã nắm thông tin, đang tiến hành giải quyết vụ việc. Do phát hiện sớm nên trường không bị hư hại, ảnh hưởng gì nhiều. Công an xã cũng đã vào cuộc và tiến hành làm việc với nữ sinh này", ông Lâm cho hay. Người chị họ của nữ sinh này cho biết em mình chỉ nghịch dại trên Facebook và bị bạn bè xúi giục mua xăng, ép đốt trường. Người chị còn cho biết thêm, gia đình Ngọc H. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều làm ruộng. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu H. và những học sinh có liên quan làm bản tưởng trình. Hiện bố mẹ H. đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện Ninh Hòa do bỏng nặng ở hai chân. Trước đó, trao lưu "Like là làm" khá rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều thanh niên đã nhiệt tình hưởng ứng một cách mù quáng. Sau thanh niên gây sốc khi "ra giá" chỉ cần 40k like là tự thiêu rồi nhảy cầu, vô số bạn trẻ khác đã bắt chước trào lưu này trên mạng xã hội. Kéo theo đó là một trào lưu khó hiểu khi vô số người hùa theo đăng tải những dòng thách thức "đủ 7k like không mặc gì chạy vòng vòng", "đủ 60k like múc nước sông uống", hay chỉ cần đủ like sẵn sàng cởi đồ khoe 3 vòng... Chỉ cần "Like!" thôi thì nhiều bạn sẵn sàng làm những chuyện "điên rồ", bất chấp cả sự nguy hiểm tính mạng.
Mình thì nghĩ rằng những chuyện này là bình thường đối với trẻ con. Nếu trẻ con không nghịch ngợm và suy nghĩ, hành động như người lớn thì chúng không còn là trẻ con nữa. Nhớ lại khi bọn mình là trẻ con, bọn mình cũng quậy phá không kém chỉ có cách thể hiện khác chút thôi. Hồi còn bé mình cùng các bạn đột nhập vào thư viện để ăn trộm sách, lấy trộm hoá chất đem trộn với nhau, thậm chí còn bẻ bàn ghế và cánh cửa để đốt và nhổ khoai của cô giáo cho vào nướng.
oh...hơi bất ngờ đấy...em lại cứ nghĩ chắc ngày bé anh phải như ông cụ non cơ... - thực ra trước đây nghịch nhưng đa phần là con trai... và chơi...ko hẳn để khoe mẽ hay câu like....trước làm nhưng còn sợ, nên ít khi dám công khai....nhưng tụi nhỏ bây giờ...."nghịch nông cạn" hơn nhiều anh ạ.... và tiếc là xu hướng nghịch dại thời nay, có khá nhiều các bé gái tham gia...
Người lớn nhanh quên lắm. Trẻ con thì muốn thử thách các giới hạn, thách thức quyền lực của cha mẹ và thầy cô, gây chú ý với các bạn khác giới, thể hiện sự vượt trội so với các bạn cùng giới... Dù ngấm ngầm hay ra mặt thì thường là tốt. Nhưng nên được hướng dẫn để an toàn thôi. Hồi trước bọn anh chơi nguy hiểm hơn thế. Thường chơi với pháo hoặc thuốc nổ. Có khi cắm pháo vào bãi cứt trâu để nó nổ bắn tung toé... hay buộc pháo vào cửa nhà người ta rồi ném gạch để họ tức giận mở cửa thì bị quả pháo giật nổ ngay trước mặt. Có khi đốt pháo rồi ném xuống nước pháo nổi làm cá cũng nổi cả lên.
...ôi...em cười đau cả bụng... ko thể tin đc... người nghiêm túc như anh mà cũng có thời nghịch dại như vậy...hihi... trường hợp nghịch như kiểu của anh em thường gặp ở các bạn nam học vừa dốt, vừa hay bị lên đứng trước cột cờ ý... ko thể ngờ...anh cũng tham gia những vụ như thế này... thế anh có bao giờ bị phạt đứng cột cờ hay đứng góc chưa?
Đứng cột cờ thì không nhớ có hay không còn đứng góc lớp thì cũng thỉnh thoảng. Có điều anh không nghĩ là mình học dốt. Anh cũng hay đọc sách thì thấy từ Đinh Bộ Lĩnh đến Thomas Edison đều rất nghịch ngợm khi còn bé.
oh....no....hihi...cả 2 ông ấy nghịch...nhưng nếu đọc kỹ...đó là những trò chơi mang tính trí tuệ... --- mà vì em vốn cho là anh rat thông minh, học giỏi nên ko nghĩ anh lại nghịch những trò đó...chắc có lẽ em đã nhầm....hihi... có lẽ đứa trẻ nào cũng có thể đã từng nghịch dại....ko phân biệt học giỏi, ngoan hay ko ngoan...
Anh nghĩ rằng những hình phạt như em nói thật là phản giáo dục. Nó làm người ta xấu hổ và nhút nhát rồi trở nên quen với sự yếu, hèn không thể tự vệ và mất tình yêu thương đồng loại. Còn giáo dục tốt sẽ giúp sự nghịch ngợm đó phát triển thành những cá tính độc đáo và phi thường.
Anh thì thích trẻ con phải nghịch, càng nghịch càng tốt. Vì trở thành người lớn khó mà nghịch được và càng không thể nghịch dại được bởi thế mà chúng ta thấy ở VN các bác nông dân làm ra máy bay, tầu ngầm còn tiến sỹ thì chỉ biết đọc sách.
đúng là 2 cách phạt đó ngay từ nhỏ em cũng đã ko ủng hộ....tuy nhiên, có những trò nghịch dại sẽ ảnh hưởng có hại đến mọi người xung quanh đấy....ko vui và ko tốt đâu.... - em ví dụ nhé... bẻ gãy chân ghế... lớp em có bạn làm vậy...1 hôm có cô hiệu trưởng dự giờ...cô ấy bị ngã....vậy là....cả lớp bị trừ thi đua...cô giáo chủ nhiệm phạt cả lớp... ảnh hưởng... - vụ pháo đó....đã từng có những tai nạn xảy ra đó... ....em thừa nhận...nghịch ngơm sẽ giúp thông minh hơn....nhưng nguyên tắc....là ko làm liên lụy người vô tội...
...ok...điều này thì em thừa nhận.... nhưng em vẫn bảo lưu...nghịch...nhưng ko nông cạn, nghịch nhưng phải có nguyên tắc....ko liên lụy những người ko có liên quan...
Thường khi là trẻ con thì người ta nghĩ hay lắm. Họ tập trung vào thứ mình thích nhiều hơn những thứ khác. Tất nhiên vẫn nên phải chịu hậu quả, chịu phạt nếu gây hại cho người khác. Nhưng việc chê bai hoặc đứng trước đám đông là không được.
...ôi...mặc dù em luôn là khủng long của lớp nhưng cũng rất sợ và ko thích các kỳ thi đua...nhưng mà sợ bị phạt liên lụy lắm.....có khi cả lớp bị phạt ngồi thêm sau giờ học cả tiếng ý....buổi trưa thì nóng, đói nữa... ôi...thỉnh thoảng còn bị các bạn nam bẻ chân ghế..mình thì hì hục lắp lại..nhưng đến lúc đứng lên chào cô, các bạn ấy khều 1 cái...thì ngồi xuống là cái băng ghế nó đổ sập luôn ý....rồi cả vụ các bạn ấy chát phấn nữa ý...hihi....rất bực bội... các bạn ấy phải chêu bằng đc các bạn nữ cáu lên mới thôi...oày...nghĩ lại ngày xưa thấy bực...nhưng bây giờ thì lại thấy cũng vui....