Mình rất muốn con biết nói lời cảm ơn khi được ai làm cho việc gì đó, cho cái gì đó. Và con cũng biết xin lỗi khi mình sai phạm. Nhưng quan điểm của mình là bố mẹ hãy làm trước. Hãy nói cảm ơn chân thành, thể hiện sự cảm kích khi ai đó giúp đỡ, hay làm gì cho mình. Kể cả con cái cho mình, làm cho mình thì cũng cảm ơn con. Thật buồn là có những gia đình có quan điểm con cái cho biếu bố mẹ thì bố mẹ không phải nói cảm ơn, vì cho rằng nói cảm ơn là phải ơn nó à? Mỗi lần bé làm được việc gì dù bé còn nhỏ, mình cũng thực sự cảm ơn con. Bé ăn ngoan nhanh không mè nheo khi ăn xong mình cũng hoan hô, khen con, cảm ơn con. Bé hai tay vỗ vỗ vui lắm, yêu lắm. Mình không may làm gì đó, như khi mặc quần áo cho bé làm bé đau chẳng hạn, mình cũng xin lỗi bé luôn. Như vậy mình đã dạy con rồi, bé sẽ làm theo một cách tự nhiên, chứ không phải nói con xin lỗi đi. Các bố mẹ có quan điểm thế nào thì cùng chia sẻ nhé!
Nên hướng dẫn giáo dục bé nói lời cảm ơn và xin lỗi ngay từ bé để mai kia khi va vấp ngoài xã hội sẽ dễ dàng ứng xử hơn.
Kiên trì dạy con biết nói lời xin lỗi và cảm ơn thì sau này con lớn lên sẽ thành ng lịch sự và biết điều lắm lắm
Bé nhà mình cũng vậy mỗi khi cháu đưa đồ gì đó cho là mình nói mẹ xin, mẹ cảm ơn con. Thế là về sau cháu đưa đồ cho ai là tự nhiên cháu nói mẹ xin, cảm ơn. Sang nhà hàng xóm chơi cũng vậy, cô bảo cháu đưa khăn của em bé cho cô, cháu đưa rồi cháu tự bảo cô xin, cô cảm ơn.
Nhà mình đều nói cảm ơn những gì bé giúp và xin lỗi nếu làm hỏng gì của bé, bé cũng vậy, khi nói con xin lỗi chưa về cái gì đó thì bé con xin lỗi luôn, nhiều việc bé tự chủ động xin lỗi nếu thấy thái độ người lớn không vui hoặc nghiêm lại. Nhưng bé mà em gái mình thì nó bướng nhất quyết không xin lỗi, chính vì vậy bố mẹ và người lớn cần nhận thức và giáo dục con sớm.
Đúng vậy bạn à. Bố mẹ hãy làm trước và dạy bé từ khi bé còn nhỏ. Khi bé ăn dặm mỗi khi bé ăn hết cháo mình đều đưa bát cho bé xem, hoan hô bé giỏi và cảm ơn con đã ăn ngoan. Bé cười sung sướng lắm và bữa nào cũng hết veo. Sau đó còn bonus thêm một bánh gạo bổ sung canxi nữa.
Bé nhà mình hay có động tác hi5 cùng với người lớn khi làm tốt việc gì đó, mình hưởng ứng cùng bé, rồi bé cũng làm động tác like và giơ tay lên, những lúc đó thấy bé thật vui và hạnh phúc.
Dạy trẻ là một việc không hề đơn giản, nhưng cũng không hề khó khăn. Chúng ta có thể làm bạn với trẻ để gần trẻ hơn. Mình rất thích suy nghĩ của chủ TOP (y)
Thật tuyệt, đó là động tác và tư thế của đứa trẻ tự tin, và tích cực. Mình tin nững điều này ảnh hưởng đến năng lực và tính cách của bé khi lớn lên.
Rất đồng ý với quan điểm của chị, trẻ con thường làm theo người lớn mà nên muốn dạy con tốt thì ngay khi còn bé bố mẹ hãy làm những điều tốt để con cái học theo
Con cái là tấm gương phản chiếu của CHA MẸ. Muốn con nói lời xin lỗi, cảm ơn, cầm hai tay khi người lớn cho đồ... thì cha mẹ phải làm gương. Nếu cha mẹ làm sai hãy nói lời xin lỗi con, nếu con đưa đồ cho cha mẹ thì hãy cảm ơn con... để làm sao từ " xin lỗi, cảm ơn" thốt ra hết sức tự nhiên. Có như vậy con cái sẽ học theo... khi bé sai bé không vì sợ mà nói dối, không dám nói lời xin lỗi... Cảm ơn bài viết của bạn!
Bố mẹ là cái gương phản chiếu cho con mà chị. Muốn con làm gì thì mình làm mẫu trước và làm nó thật tự nhiên là con học theo thôi, e cũng đang cố gắng đây. Ăn cơm cho ngồi ăn cùng bố mẹ để học bố mẹ cách ăn, muốn con chịu đánh răng thì cho ngồi xem mẹ đánh răng và đánh cùng mẹ, muốn con nói thì mẹ cứ nói nhiều hát nhiều sẽ học theo
Em cũng cùng quan điểm với chủ top. Con cái luôn nhìn cách bố mẹ đối nhân xử thế để học hỏi, noi theo. Bố mẹ hay chào hỏi , nói cảm ơn, xin lỗi khi mắc lỗi với mọi người con nhìn đó sẽ tự hình thành thói quen thôi.