Tâm sự Nỗi Lòng Của Cô Gái Mới Về Nhà Chồng!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi songtu95, 13/8/2016.

  1. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Em chỉ muốn ở với bố mẹ mãi thôi, kiểu này chắc khó lấy ck xa quá
     
    Đang tải...


  2. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    [QUOTE chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện, còn người khác phải có đk mới thương con"[/QUOTE]
    Cái này thì chuẩn quá rồi chị ạ, ở đời có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu!
     
  3. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    E cám ơn, e sẽ cố gắng ạ :)
     
  4. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Hồi m sắp cưới mẹ chồng còn sống bà tâm lý lắm, m quen dậy sớm mà dậy bà cứ bảo dậy sớm làm gì có việc gì đâu ngủ tiếp đi, sau này lấy thì bà mất rồi nhưng m lại bị ốm yếu ko dậy sớm đc mà mấy bà chị dâu lại đc đà soi ông bố chồng nọ kia nhưng mình kệ, m ko cố đc, mang bầu m bị sỉu mấy lần khi đang làm xong mọi người thấy hoảng. Từ đó m lại càng ko cố, cứ tự nhiên như ở nhà m thôi, cơ thể yếu cố sao đc đúng ko mn?
     
    support6 thích bài này.
  5. Sức sống xanh

    Sức sống xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Em nghĩ là ban đầu có cảm giác như vậy còn lâu dài hơn thì sẽ thấy thoải mái chứ?
     
  6. Dunghp

    Dunghp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là tâm trạng của tất cả cô dâu mới về cũng như về lâu rùi. Mình theo chủ nghĩa ở riêng ;)
     
  7. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng ko rõ, vì m ko ở vs bm chồng, chỉ thỉnh thoảng mới về thôi. Hihi
     
    Sức sống xanh thích bài này.
  8. Phạm Xuân Vui

    Phạm Xuân Vui Mẹ của các con!

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi cái cảnh nhà ck và ck chỉ muốn bỏ đi cho nhẹ người!
     
  9. anduongtuynel

    anduongtuynel Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    chồng mà tốt thì ở nhà chồng có v dee gi đâu
     
  10. Sức sống xanh

    Sức sống xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thấy nhiều người không thích ở cùng bố mẹ chồng nhưng trong rất nhiều trường hợp, em thấy ở cùng bố mẹ chồng thích hơn chứ ah?
    Như khi có con, có bố mẹ chồng ở cùng thì mẹ chồng có thể trông con giúp những lúc bận rộn,...và đôi khi ở cùng bố mẹ cũng thấy đông vui hơn nữa
     
  11. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Nhà ck mình về cũng vô tư không có vấn đề gì, nhưng không thân thiết, tự dưng như nhà ngoại được. Hihi dù sao nhà ngoại vẫn là thoải mái nhất
     
  12. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng đúng đấy ạ :)
     
  13. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Mấy nay thấy em cứ buồn buồn, hóa ra là vì chuyện này à, Vui lên nhé, m.n luôn bên cạnh em :)
     
    songtu95 thích bài này.
  14. congtymayquynhthy

    congtymayquynhthy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    trai lớn gả vợ gái lớn gả chồng, cái gì mới thì sẽ đều phải tầm làm quen dần thôi,
     
  15. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    :* e cám ơn. hihi :inlove:
     
  16. mecuminh1999

    mecuminh1999 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hụt hẫng nhưng cái bù lại có thú vị không ạ
     
  17. sunbaekue

    sunbaekue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu gặp được một người ck tốt, cảm giác đó sẽ trôi qua nhanh thôi. Tâm lý ai cũng vậy từ khi mới về nhà ck
     
  18. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Mình thì vì hoàn cảnh sống xa nhà đã lâu lên về nhà ck mình cũng thấy bình thường như ở nhà mình.nhưng có thể là mình may mắn hơn là được bà mẹ ck quí mến như con đẻ (ck mình là con út) nên cũng cảm thấy được an ủi phần nào nhưng nghẹt cái là hay bị các bà chị dâu super soi chẳng khác gì mẹ ck nên hơi khó chịu nhưng lâu rồi cũng quen hoàn cảnh tạo nên con người bạn ạ nên bạn cứ bt mà sống đâu vào đấy hết mà :D
     
  19. Máy Tập Thể Dục

    Máy Tập Thể Dục Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Tùy vào nhà ck thế nào thôi mn ạ, nhà dễ thì thấy sống thoải mái, còn nhà khó thì cảm thấy chán lắm, k muốn ở đâu
     
  20. linhgia linhgia

    linhgia linhgia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ở lâu rồi quen thôi à :))
     

Chia sẻ trang này