Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi zkhoaitayz, 20/8/2013.

  1. ho diep

    ho diep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Cố lên, tất cả các mẹ phải cố lên, trước đây mình luôn có ý nghĩ phải cố gắng, kiếm được nhiều tiền (Tiền không phải là tất cả nhưng mà nó giải quyết được rất nhiều việc nhỉ), rồi mình sẽ phải giàu cho con cái sung sướng. Nhưng mà giờ đến lúc phải thực hiện thì thấy khó thật, đôi khi cũng nản, nhưng nhìn thấy con là tan hết. Các mẹ cố gắng lên vì các con yêu nhé
     
    Đang tải...


  2. huyen91083

    huyen91083 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Mình cũng có lần giống mẹ nó đây này, lúc hàng đắt bán cao nhưng khách cứ kì kèo mặc cả, cũng giảm cho 5k 1h sữa. Lúc mình bán rẻ cho khách thì khách lại cũng cứ mặc cả mà mặc cả 10k/1h sữa vị chi 1 thùng 6h là bị mất 60k. Nói thật chứ các mẹ cứ nghĩ là bán sữa lãi lắm nhưng thực tế không phải như vậy đâu nhập hàng vốn nhiều mà lãi chẳng đáng bao nhiêu. Đồng ý giảm cho khách 50k nếu lấy 2th thì khách lại cứ kì kèo rồi nói dỗi. Nt đi lại hoài mình hết kiên nhẫn chốt lại chị đồng ý giảm 50k lấy 12h thì mình chuyển chứ không thì mình chuyển hàng ko đủ ship.
    Chốt lại khách nói " chị bán lại cho người khác đi chứ mua nhiều mà giảm có vài đồng cũng kỳ kèo, lần sau không mua của chị nữa" Bức xúc lắm ấy. Đòi giảm cả trăm nghìn chứ ít đâu. Hic.
     
  3. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,661
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé, giờ thì em cũng thoải mái rồi vì nghĩ thôi thì có khách nọ khách kia, khách hàng là thượng đế mà, họ có tiền mua nên có quyền đòi hỏi. nghĩ thế cho nó thoải mái các mẹ ạ :D
     
  4. nhung0708

    nhung0708 0979.718.328 / 0906.058.505

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    5,471
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    hix, như thế thì khách hàng quá đáng thật, chia sẻ với chủ top nhé (u)
     
  5. tranhchuthap.vn

    tranhchuthap.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Rất thông cảm với bạn. Bán hàng nhiều mặt hàng lãi không nhiều, lấy ít quá ship là chả còn lãi. Lấy ship thì có khi mất lòng khách. Đẩy giá thì lại thấy giá cao. Tuy nhiên bạn cũng có thể sai một chút trong những câu nói khiến em kia nổi nóng. Thôi, bĩnh tĩnh. Khách đa dạng lắm mà @@.

    Chúc các mẹ luôn luôn mát mẻ!
     
  6. tuanmai0080

    tuanmai0080 Japan Oder

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    hức! biét làm sao hở bác! chiến trường đấy bác ạ! đừng đùa :D
     
  7. Nhím kute

    Nhím kute Guest

    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    bỏ qua đi mn a, có người này có người kia, có KH tốt, xởi lởi lại với mình thì lại quên ngay và thêm yêu nghề ấy mà, trước mình cũng từng như vậy, KH của mình kiểu nào mình cũng gặp rồi :D
     
  8. snowmum

    snowmum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2013
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Hic. Em cũng muốn thứ kinh doanh ol mà chưa biết bắt đầu làm sao? Nghe kể thấy mẹ nó tài thật, nín nhịn vậy chứ là em chắc em nghỉ nhắn tin từ mấy tin đầu rùi
     
  9. pur_angelique

    pur_angelique Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    1,122
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Hix, cố lên chị ơi. Tội nghiệp chị quá, đúng là bán khăn giấy kg lời được bao nhiêu hết á. :( , lời có mấy ngàn mà còn nt vs pà đó, coi như thành lỗ rùi... Chị cố lên nhé Mong chị gặp được những khách hàng biết thông cảm nhiều cho chị.
     
  10. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,661
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    ôi, một tuần bị mod khóa nik vì tội kêu gọi ủng hộ, chắc do có lỗi j đó khi viết bài cả nhà ạ.giờ mới quay lại đc đây
     
  11. nhumai899

    nhumai899 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    1,277
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Bực thật đấy ạ, mn thì cố gắng thế cơ mà sao k thông cảm xíu nhở
     
    TrinhTrin thích bài này.
  12. TrinhTrin

    TrinhTrin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    đọc tâm sự của c mà e cảm thấy cứ giống giống tình hình của e ạ.hic.
    e cũng mới tgia diễn đàn khoảng 1 tuần thôi ạ chưa nhận được đơn hàng nào trên diễn đàn. 2 hm có 1 order cũng của 1 bạn ở Ba La-Hà Đông. trong lúc ấy e đang trong lớp học ko nghe đt đc e hẹn lát sau sẽ gọi lại. zậy khi gọi lại thì ko nghe máy. e sợ mang tiếng chảnh nên để lại tin nhắn cho b ấy để xác nhận đơn hàng và xin địa chỉ ship hàng. mãi sau b ấy nói ko biết địa chỉ nhà của mình, chỉ e ship tới đoạn nọ đoạn kia loạn hết cả lên. e nói b sẽ ship tới ngã 3 Ba La (gần ga Hà Đông ) cũng khá gần khu nhà b ấy. kết cục b ấy trả lời "để mình xem đã" hic

    Đến tối hm sau lại có 1 chị nói giọng nam gọi tới hỏi đặt hàng nhưng chỉ nháy máy.đoán là KH liền gọi lại. C ấy hỏi nọ hỏi kia nào vòng vo rồi đòi bớt xén giá cả, bảo phải bán với giá c ấy đưa ra. nếu ko bán thì cho c ấy sđt của ông ty phân phôi & nhập khẩu để lấy hàng tận công ty @@. e đã rất cố kìm chế nói chuyện nhưng thực sự với những khách hàng ko có thiện chí mua mà gọi chỉ để bắt bẻ, gây sự như c ấy e ko thể nói chuyện lâu hơn đc nên e bảo rằng nếu c ok đặt hàng thì e ship về Sài Gòn nếu ko e xin cúp máy.

    Haiz. e là sinh viên chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ cũng ko đơn giản chút nào. Cũng may ngày hnay có vài order của mấy đứa bạn nên e lạc quan hơn chút rồi ạ :)
    Chúc các chị bán đắt hàng!
     
    hung soa thích bài này.
  13. quynhsaukiu

    quynhsaukiu MỸ PHẨM XÁCH TAY NGA

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    2,707
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    đọc bài này của mẹ nó mà cũng tháy bực mình thay :( haizzz
     
  14. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Hi! Đúng nhà nhiều khách cũ chuối lắm nhưng mà nếu mà nói nhẹ nhàng thì mình cũng luôn vui vẻ. Htruoc có 1 cô gọi điện nc và hỏi về SP của em 10p điện thoại sau đó cô ấy chốt lại 1 câu là để cô suy nghĩ thêm rồi gọi lại nhưng em lại ko bực mình vì cô ấy nc rất dễ thương còn có nhiều khách nói 1-2 câu như kiểu chất vấn thì cũng hơi khó chịu :D Em làm VP nhưng may cty cũng thoải mái nên cũng ko sao hì. Nói chung là làm dâu trăm họ thật!
     
  15. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    Haiz đúng là làm dâu trăm họ bà nhỉ.hic
     
  16. vinhomesriverside68

    vinhomesriverside68 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    khách hàng thì có người này người kia mà mẹ nó, bực mình lại không làm được việc gì
     
  17. vaydamshop

    vaydamshop sỉ lẻ quần áo mỹ phẩm

    Tham gia:
    15/5/2014
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi Lòng Của Những Người Kinh Doanh Trên Diễn Đàn

    cố lên mn..chúc mn đắt hàng nhé..:)
     

Chia sẻ trang này