HÌ hục đi học cho bằng được cái bằng thạc sĩ, chân ướt chân ráo đi xin việc, nhận mức lương đầu tiên là 6 triệu và với cái mác gái ngân hàng. Ai nghe ngân hàng cũng bảo giàu lắm nhỉ, ngân hàng mà, còn ai giàu bằng dân ngân hàng,bla bla..... Nhưng có ai biết dân ngân hàng nào có giàu như cái ngân hàng đi làm thuê. Phải đấu đá và cạnh tranh chứ có nhàn đâu. cứ tưởng ngồi bàn giấy và đếm tiền là sướng??????? Tiền là thứ bẩn nhất trên đời này vì nó được vi vu đi khắp nơi trong thiên hạ từ cống rãnh tới giường chiếu từ trong ví tới túi nylon. Front còn có cơ hội kiếm thêm từ lương kinh doanh, chứ dân back office như mình chỉ chòng chọc lương 6tr mà thời gian thì eo hẹp, ngồi văn phòng từ 8h sáng đến 6h chiều, muốn đi đâu là sếp lườm, cãi sếp là cuối năm loại ccg ( cần cố gắng) thì hết thưởng. Chưa kể mỗi lần tăng lương là lại có đợt điều chỉnh lương, cuối cùng loằng ngoằng thành giảm lương,thật là mệt. Sắp tới lai chuẩn bị cắt giảm 20% chỉ được nhận 80% lương, haiz. Ai bảo ngân hàng là sướng? Ai cũng phải bươn chải thêm ngoài văn phòng để sống. Lương nhõn có từng đấy thì sống sao cho được trong thời buổi khó khăn bây giờ. Làm back office rất oải, viết một email phải kính gửi dạ vâng vâng ạ đàng hoàng, không chúc ngày làm việc vui vẻ hay tuần làm việc thuận lợi cũng bị nói. Có lỡ lời không vâng ạ hay thưa gửi trong mail là bị complain và sếp mắng xa xả. Làm gì cũng phải vừa làm vừa dòm không sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, bị mách sếp bị mắng mỏ bị đủ thứ. Đôi khi ức chế kinh khủng về việc phải thưa gửi và nhân viên thì không được gọi đt hoặc viết mail trực tiêp cho trưởng phòng khác trong khi đó sếp mình thì bảo phải viết. Viết xong bị mắng mỏ bảo e là nhân viên không được gọi đt cho chị nhé, sợ thật. CHợt nghĩ cùng dân làm thuê với nhau tại sao lại như vậy? Lương ít! Ức chế nhiều! Dân ngân hàng sướng lắm sao?](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) AI hiểu cho nỗi khổ của dân ngân hàng???????????????????????????????
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Than vãn tý thôi chứ vẫn phải cố, cố gắng hết sức và hết mình gái ạ. Vì mục tiêu mua đồ hiệu không phải nghĩ mà cày xèng!!!!!!!!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẽ với bạn, mình ngày Mới ra trường mình cũng chân ướt chân ráo thi vào ngân hàng, niềm vui chưa dứt thì 3 tháng phải tự out vì ko trụ dc ở môi trường ấy. con bạn nó cố gắng ở lại thì giờ suốt ngày than vãn.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Kinh tế khó khăn nên cố gắng nhé sếp lườm đập cho một phát em à
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình làm được hơn 2 năm rồi bạn ạ, he he. Cũng đã chuyển ngân hàng khác vì nghĩ sẽ ngon hơn. Thực ra cũng ngon hơn một tý những cũng thối hơn 2 tý,. Đang tập tọe kinh doanh mà ko bán đc , khổ quá đi mất thôi.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dạ chị, e chả đập e quát lại,=)))))))))) Cáu quá e bảo làm thì làm ko làm thì nghỉ sao phải mệt. Nhưng giờ thời thế đã khác, nghèo rồi nên ko mồm to đc nữa, ngậm hột thị và cười hề hề. Mặc dù vẫn quát lại nhưng giọng nó thấp hơn nhiều rồi chị,
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Gái Ngân hàng rat vất vả, áp lực cũng nhiều nhưng mình thấy các em chỗ minh lúc nào cũng vẫn xinh tưoi, vui vẻ Làm nhiều, ăn cũng nhiều, chơi vui vẻ nhiệt tình. Có lẽ các em ý đã vượt qua đc cái ngưỡng cửa của sự khởi đầu nên coi mọi vấn đề đã đơn giản hơn chăng. Công việc nào cũng vậy tất cả rồi cũng ổn thôi. Cố gắng lên bạn nhé. Chúc bạn thành công!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mn trụ lại dc 2 năm là giỏi lắm rồi, mình ko dc quá 3 tháng cơ. tính mình thích tự do nên bị vào khuôn khổ áp lực là chịu ko dc.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! mình chán lắm, chả thiết tha gì làm ăn cả, làm gì cũng thấy áp lực kinh khủng, muốn có mảnh vườn tầm vài ha mà thỏa sức trồng trọt chăn nuôi thì tốt, muốn vậy lại chịu khó cày cuốc vài năm thôi.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! giờ làm ngân hàng khó khăn chứ chả sung sướng gì đâu. con gái lớn mình cũng ngân hàng đây, người ngoài nhìn thấy giao dịch viên bảo sướng, mà lương chỉ có tầm 4tr thôi các mom ah. còn như con mình chạy đầu tắt mặt tối đủ chỉ tiêu thì lương chỉ tròm trèm khoảng 8tr là may, mà có phải tháng nào cũng được thế
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cơ mà có cái mác oai mà chị ) em cũng làm ngân hàng, lương bèo, cơ mà bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ lắm, chả ai biết chết đói lúc nào ) nghĩ đến là hài
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Ở trong chăn mới biết chăn có giận, cơ mà thời buổi kinh tế khó khăn, vậy cũng ổn rồi, nhàn hơn khối anh chị em ) với lại oai gần chết ấy chớ ạ=)))))))))))))))))
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thì như chỗ mình lương cũng có 4 triệu đây này, đến đi mua bvs cũng phải xin xỏ ra ngoài, gửi mail k thưa gửi cũng nói, k viết hoa đầu dòng cũng nói, lương cũng thấp lắm chứ bộ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hix, e cũng đang bon chen đi làm mà nghe các mẹ than thở này cũng hoảng quá. đúng là "xa thơm gần thối"
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! chị em cũng làm ngân hàng đc 3 năm..chuyển 3 ngân hàng liền..Bây giờ thì dứt ngân hàng ra làm doanh nghiệp...
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thôi cố gắng mẹ nó ạ, so với những đứa còn lông bông như bọn em thì công vc đó là mơ ước rồi.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! nói thật mình học NH nhưng ko có duyên làm NH, thấy người người kêu, nhà nhà kêu sao mà bạn m cứ thấy vào NH được năm là sắm đt xịn, xe xịn, hic, thế xiền ở đâu ra đấy nhỉ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! cùng cảnh ngộ với chủ top đây, mình cũng chán lắm rồi, đi làm ức chế mà ko thoải mái, lương thì bèo bọt, chả đủ sống. Còn nếu nói dân NH toàn đt xịn, xe xịn là tùy vị trí, chuyên viên thì lương quèn chứ sếp thì tiền tiêu ko hết ý chứ....chán quá nhảy sang kd các mẹ ah
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! làm Front office cũng khổ lắm chị ơi, khổ nhất là khoản bị áp chỉ tiêu, doanh số: huy động vốn, phát hành thẻ, cho vay.... khi ko đạt được chỉ tiêu nữa thì out....không khác gì vắt chanh bỏ vỏ ! Mấy đứa bạn em là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, suốt ngày gọi điện mời em mở thẻ, gửi tiền...để chúng nó đạt doanh số, ko thì bị out. Đầu năm nay em đã phải đóng gần 20 cái TK ngân hàng và thẻ ATM mở giúp mấy đứa bạn vì chịu phí (thường niên, quản lý TK,...) quá khủng ! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) P/S: em SN 86, cũng tốt nghiệp ngành ngân hàng, giờ đang thất nghiệp...ở nhà mở dịch vụ thu mua tiền xu, tiền giấy nước ngoài....các chị có nhu cầu bán vào ủng hộ em với !