Chào tất cả thành viên lamchame. Chuyện của mình hiện tại rất khó tính. Bạn nào cho mình lời khuyên với. Ba mẹ mình có thuê một căn nhà mặt tiền ở SG để vừa ở vừa mua bán. Các mặt hàng là: nón, mắt kinh, balo, túi xách, v.v ... Nói là ba mẹ bán chứ thật ra đều là mình bán hết. Ba mình đi bán ngoài vỉa hè, còn mẹ mình thì bận nấu ăn, giặt giũ là hết ngày. Mà khổ nổi là mình bán vậy nhưng lâu lâu cũng nghe ba mình nói mình không làm gì nên cũng tự ái. Vì bán cho gia đình mà nên lương lậu đâu có. Hồi đầu năm mình thấy tình hình bán ế vì có tiệm đối diện bán lớn qua. Mình đề nghị chuyển qua mặt hàng khác để mình bán thêm rồi phụ tiền nhà tháng 2tr. Trong lúc mình chuyển qua bán hàng khác thì mấy mặt hàng kia vẫn còn tồn nên để bán từ từ. Mà ba mẹ mình nói chỉ dọn bớt thôi chứ k dọn hết chừa lại bán nón, mắt kính, khẩu trang, v.v... Mình bán thì lại k có vốn nhiều, trước đó mình có để dành được chút đỉnh đưa cho ba mẹ làm vốn nhưng ba mẹ chưa có tiền đưa lại. Vốn k nhiều, diện tích trưng bày k nhiều vì còn hàng tồn của ba mẹ nữa nên mình bán cả tháng trời cũng đủ để đưa tiền nhà 2tr thôi. Tiền cafe, tiền mạng, tiền xăng, v.v... kiểu này chắc vốn càng ngày càng xẹp. Mình định hết hợp đồng nhà là kêu ba mẹ vô hẻm ở. Còn mình muốn kd thì thuê riềng. Còn hiện tại thì đưa em kêu giao lại cho ba mẹ bán. Mà mình ngán cái cảnh lấy hàng về vứt đống đó, mình bán bao nhiêu thứ rồi lâu lâu lại nghe câu: thằng N có làm gì đâu. Thà mình kêu ba mẹ mình nhường cho mình vài món hàng nữa bán lấy lời. Các bạn cho mình lời khuyên với, con trai mà không có tiền thì làm sao đây.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Theo mình b nên nói qua với ba mẹ về chuyên kinh doanh, để 1 mình b kinh doanh và lấy tiền trang trải cuộc sống cả của ba mẹ nữa. Như vậy ba mẹ bạn có thể sẽ nhàn hơn, chăm lo cho sức khỏe hơn mà b lại có cơ hội kinh doanh, tìm hiểu thị trường. Chúc b thành công
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Cám ơn bạn đã tư vấn. Còn vài tháng nữa là hết hợp đồng nhà rồi. Mà chỗ này mua bán cũng ế nên k dám lấy hàng nhiều. Mấy mặt hàng cũ thì còn tồn chỉ bán để lấy vốn lại thôi.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Bây giờ mà vô hẻm thì thuê nhà bèo nhất cũng 2,5 tr là tiết kiệm lắm rồi. Như vậy gia đình mình mới ở đủ. Mà còn một đống hàng hóa chưa bán hết. Mình tính nói ba mẹ mình giao hết cho mình bán. Cái nào hàng của ba mẹ còn lại thì mình sẽ đưa lại vốn, giữ tiền lời lại cuối tháng đưa khoảng 3 tr hay gì đó. Hiện tại đang thuê tháng 5 triệu. Khi nào hết hàng tồn thì mình mua dần hàng mà mình thấy khả thi để bán. Bạn nào có ý kiến gì thêm tư vấn giúp mình với. Thanks.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ theo mình bạn cứ kiếm 1 công việc gì cụ thể, bán hàng chỉ làm thêm thôi
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Nói chung con trai hay con gái lớn rồi mà cứ ở nhà thì các cụ cũng hay nói thật. Có thể chẳng phải là mình ngồi không đâu nhưng cứ thấy ở nhà là nghĩ mình chơi. Mình thấy bạn nên đi tìm một công việc nào đó làm rồi tích góp chút vốn kinh doanh riêng.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Bây giờ ra làm riêng cũng được. Nhưng khổ nổi đang còn hàng hóa của ba mẹ chưa bán hết, với lại thuê nhà mặt tiền mà mình đi làm riêng thì không ai bán. Chắc kêu ba mẹ vô hẻm ở còn mình thuê và tự làm riêng. Hợp đồng nhà cũng sắp hết rồi.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Về ý kiến của bố mẹ thì mình nghĩ là cũng bình thường vì người này nhìn sang người khác là thấy ko làm gì rồi nên bạn nên ngồi phân tích cho bố mẹ hiểu. Phân tích chứ không phải cãi lại nhé: hàng ngày bạn đã làm những gì để bán hàng rồi, bạn đã cố gắng ra sao và bạn nên yêu cầu bố mẹ là ko nói như vậy nữa. Thời buổi khó khăn nên cần sự tin tưởng lẫn nhau và bố mẹ nên tin tưởng vào bạn. Về việc kinh doanh: bạn là người trực tiếp bán hàng nên bạn hiểu bán cái gì được và bán cái gì không được với địa điểm bạn đang thuê. Bạn nên phân tích cho bố mẹ hiểu được vấn đề đó, chỉ ra hiệu quả bán hàng của những món hàng hiện tại như thế nào rồi bạn dần dần thay đổi mặt hàng.
Ðề: Nỗi lòng mong được chia sẻ Thì ý mình về 1 website bán hàng trực tuyến đó, rồi đi seo để dễ dàng thêm khách hơn.