e chào các mẹ, thật sự e viết bài này k phải để quảng cáo. E chuyên bán mỹ phẩm xách tay. Chả là hôm nay e gái e từ Đức về, chính xác là 11h trưa nay, e có nhờ e gái e mua mỹ phẩm châu Âu về để e bán va dùng, xách tay luôn, vì quá số cân quy định mà e ấy bỏ lại mấy đôi giầy mới mua, mấy chai bia và một số thứ khác lại cho bác e ở bên ấy để xách hàng cho e về, tay xách nách mang về tới Việt Nam, 2 chị e kiểm hàng quên cả ăn, số lượng cũng k nhiều ví xách tay mà, nhưng nói thật đồ bên ấy quá thích, ví dụ như lọ sữa dưỡng thể nivea ở bên đó khác hẳn bên mình ve chat luồng, mà giá lại k quá đắt, e hí hửng mang tất cả hàng ra shop, vui lắm ạ, vì có hàng mới về. Ra gặp ngay mấy e sinh viên vào, xem sản phẩm rồi phán câu, đồ đắt, bọn e mua ở shop a,b,c mỹ phẩm rẻ, mua ở chợ cũng rẻ mà dùng đuợc, c bán đắt thế, mà giá e nào có đắt, đúng giá, dao động từ 100-400, tuỳ loại sản phẩm, ra đến cửa mấy e ấy bảo, xách tay gì, biết đâu là nhập ở chợ, về tăng giá, nghĩ đến cảnh e mình vừa xách hàng cho mình từ Đức về, bỏ lại bao thứ vì quá cân, 20 tiếng trên máy bay mà nó nói câu ấy, cay lắm. E gọi nó lại bảo e nhìn hoá đơn chị mới nhập, có đúng là hoá đơn c mua ở shop của bên Đức k? Nó nhìn xong xl câu rồi về. E vẫn hơi buồn, hàng e nhập thật nhưng e biết giờ khó khăn, thật giả lẫn lộn, khách k hiểu biết, e k biết làm thế nào cho nhiều khách hiểu, hay e cứ giữ lại hoá đơn bên nc ngoài rồi cho khách xem nhỉ.
Giữ lại hoá đơn cho khách hàng xem là đúng rồi mn ơi, thời buổi này cứ phải có bằng chứng mn ạ, cũng phải thông cảm cho khách hàng giữa thời buổi thật giả lẫn lộn
vâng, e giữ lại mà, e gái e bảo thế, giữ lại cho khách xem, nhưng ý mấy e sinh viên cứ so với hàng chợ ấy mn ạ, 1 thỏi son các e ấy mua ở chợ là 50k Nản quá mn ạ, mà chỗ shop e lại nhiều sinh viên, chịu, son 50k thì e k hiểu là làm từ gì nữa, xong chát chít hỏng mặt lại tốn tiền đi chữa. Chịu các e ấy
SINH VIÊN NGHÈO THÌ LẤY ĐÂU RA TIỀN MÀ MUA HÀNG HIỆU VỚI XÁCH TAY, CÁC EM ẤY KO MUA MỚI PHÁN BỪA THẾ CHỨ MN ĐỂ Ý LÀM GÌ, NHỮNG NGƯỜI SÀNH ĐỒ NGƯỜI TA NHÌN HÀNG LÀ BIẾT THÔI MÀ
nhưng hàng e k phải quá đắt mn ạ, kem dưỡng tầm trung của e cũng 150k-250k, còn cao cấp hơn thì e bán cho ng đi làm, đơn giản như kem dưỡng thể Nivea ở Việt Nam 400ml là tầm 120k, hàng Đức của e cũng Nivea mà e lấy có 150k, đắt hơn 20k, vì thật sự Nivea ở bên Đức rẻ, vì ng bên ấy họ trắng rồi, và con gái bên đó cũng lười, ít dưỡng thể nên Nivea bên đó k đc ưa chuộng nên rẻ ạ, nhưng bên mình lại đc ưa chuộng, mà dùng Nivea bên đó thì khác hẳn bên mình, mềm, mịn, mướt, e giữ lấy mấy lọ dùng vs cho ng thân, còn lại để bán, vì bên đó viện da liễu họ test thử trên da người tiêu dùng và kiểm tra chất lượng dù là mặt hàng đắt hay rẻ, miễn là k để tình trạng bị dị ứng mỹ phẩm cho dân họ, e còn nhờ mua thêm về để dùng ấy, k phải hàng xách tay là đắt, còn tùy vào mặt hàng đó là gì. Nhiều ng đôn giá lên nhưng e k làm thế, e vẫn lấy giá ổn nhất để các e ấy mua đc, và e lãi 1 ít thôi, vì e gái e xách thẳng tay nên có mất thuế má gì đâu, nên e bán rẻ, chứ e có bán đắt đâu, e mà bán đắt e k nó, nhưng đã rẻ nhất rồi mà vẫn thế, nản. Các mẹ sang bên nc ngoài mới thấy, có những mặt hàng bên đó rẻ k đc ưa chuộng nhưng bên mình lại đắt và đc ưa chuộng. Nói chung là hàng bên đó dù đắt hay rẻ nhưng đều đc kiểm nghiệm chứ k như bên mình.
vâng, giờ e giữ lại mà. chỗ shop e lại sinh viên nhiều mới khổ, còn những ng đi làm vs khách quen của e thì vẫn trung thành dùng hàng của e rồi. E đang muốn mở rộng sang đối tượng sinh viên nữa, nên e cũng nhập những cái rẻ ở bên đó ví dụ dưỡng thể, phấn phủ, mascara...bên đó được cái hàng rẻ hay hàng xịn đều được kiểm định bởi viện da liễu hết, nên k sợ có hại cho người dùng, chứ k như bên mình.
hi, vâng, nói thế chứ từ sáng đến giờ e cũng bán đc hơn triệu rồi, hì, khách quen vs bạn bè biết e gái e từ đức về nên kéo nhau đến mua :v
vâng, nên giờ e cứ giữ lại hóa đơn của shop bên đấy, rồi cho khách xem, cái này thì k thể giả đc rồi, hì
vâng, nhưng nghĩ công xách về mà nói thế cũng bực c ạ, nhưng thôi e kệ, dù sao khách quen của e cũng ổn, e định mở rộng sang sinh viên nhưng xem ra hơi khó, hì
mình cứ bán hàng tốt, chất lượng, khách dùng tốt sẽ giới thiệu cho nhiều người biết và cùng mua, lúc đó tha hồ mà nhận OD.
vâng ạ, e cũng biết thế nhưng làm sao để đối tượng đó họ mua ấy c, e nhập sữa tắm Nivea của Đức, xách tay hẳn về, bán giá 100k 1 lọ 400ml to, mà vẫn bị chê đắt ạ. chịu. Có hóa đơn của Đức luôn. Mà rẻ thế lại nghi hàng mua chợ, sang nc ngoài mới biết có nhiều mặt hàng rẻ, bên ấy rẻ k phải k chất lượng kém, mà do k đc ưa chuộng bên đó nhưng bên mình lại đc ưa chuộng, hàng hóa bên đó dù rẻ hay đắt đều đc kiểm tra nghiêm ngặt, bảo vệ ng tiêu dùng. hic
Bán hàng cũng có khách này khách kia, khách hàng tốt thì em nhớ họ, còn khách chưa tốt thì nghe tai này em cho ra tai kia cho đỡ mệt đầu. Sv nc hay so sánh giá cả lắm, vì các em í thích mua rẻ, cái này thì ngày trước làm sv chị cũng thích thế. Em giải thích và đưa hóa đơn cho các em ấy xem là được. Dùng sp rồi cũng sẽ biết thôi, dần dần các em í sẽ hiểu. Chúc em luôn đắt hàng nhé.
vâng c, có ai đời chai sữa tắm Nivea 400ml e xách tay từ Đức về bán 100k mà vẫn bị chê đắt k? nản c ạ. e tức e chả bán, để dùng dần.