Ở khu nhà mình có một bé gái. Trước khi vào lớp một khoảng một tháng thì có học kèm tập viết chữ. Khi vào trường học, chẳng hiểu cô giáo dạy như thế nào mà về nhà không chịu đi học nữa. Cháu bảo bị cô giáo đánh do học chậm hơn bạn, viết chữ xấu. Gia đình có lên phản ảnh với cô giáo và để cháu tiếp tục học ở lớp đó. Càng ngày cháu càng sợ hơn và bắt đầu trốn học. Gia đình cũng khó khăn nên để cháu ở nhà luôn. Bây giờ lớn rồi vẫn không biết chữ. Mình nghĩ không nên để cháu nhỏ cảm thấy bị lẻ loi bạn ạ dễ dẫn đến mặc cảm và tự ti lắm.
Bé nhà em chưa được 2tuổi, nhà gần trường mầm non của Xã (e ở quê ạ) nên mặc dù có bà nội trông em vẫn gửi cháu sang lớp. Sáng mẹ đi làm, bà cho ăn sáng xong khoảng 8h rồi đưa đến lớp, trưa đón cháu về, ăn, ngủ rồi chiều lại sang gửi. Trưa bà nội vừa điện thoại cho em nói đón cháu về nhà mới phát hiện ra 1 vết bỏng dài khoảng 3cm, hỏi cô giáo thì cô giáo cũng bảo không biết tại sao cháu bị như thế hixhix. Vậy ai chịu trách nhiệm trong chuyện này? Chị ở cơ quan em gửi con ở trường tư thục, học phí >1tr/tháng, con bị bạn cắn 1 vết ở tay cô giáo phải xin lỗi mãi. Em thấy câu của các cụ "tiền nào của đấy" từ ngày xưa đến giờ vẫn đúng hixhix
Mẹ nó xem ở HN bây giờ có trường nào đi họp phụ huynh mà đóng 800 trăm không nhỉ?. Trừ các trường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nhé, thưc ra ngay trung tâm nhưng các trường đó lại có các khoản đóng góp rất thấp đến nỗi đi họp phụ huynh cảm thấy như con mình đang học trường làng vậy rất thoải mái, và có tính tiết kiệm không khoa trương lãng phí , chất lượng giáo dục rất tốt, tất nhiên ở lớp chọn còn khác thì không rõ lắm.
Sau khi lượn 1 vòng các trường MN công lập, thấy rất đông cháu 50-52 cháu/ lớp và 2 cô giáo + 1 cô BM, mình tìm được trường MNTT cho con gần nhà. Sau 5 tháng đi học, con thích đến lớp & các cô chăm sóc cho ăn uống tốt. Tất nhiên là phải quan tâm chăm sóc cô hàng tháng đấy ạ. Gần đây mình đọc các bài viết tình hình các con vào lớp 1 & bài báo "Chưa biết đi đã bắt chạy". Bài báo nói về học sinh vào lớp 1 phải biết mặt chữ, biết viết chính tả, biết tiếng anh ... Trời ơi, tiếng Việt còn chưa đọc, chưa viết được mà bắt con học tiếng Anh ???? Ko biết sự cải cách giáo dục có ngày càng làm thui chột sự hiếu học của con trẻ ko??? Mình lo cho tương lai của con mình quá.
TRời, bác này sợ quà cáp cô giáo sẽ trở thành tiền lệ xấu. Bác ko biết rằng tiền lệ này có từ lâu rồi à? Bác phải AQ rằng quà cáp như vậy ko phải để cô giáo ưu tiên con mình mà là để cô đừng có trù dập con mình nhá.
Lớp 1 tiếng Việt còn chưa sõi, bắt học tiếng Anh mà nộp cả năm luôn 5.200.000 , tiền thay bàn ghế, máy tính, máy chiếu dụng cụ điện .....2.000.000= 7200.000. tưởng xong hôm rồi đi họp lại nộp tiếp hơn 600.000 , trong đó rất nhiều khoản khó hiểu lặp lại : quỹ phụ huynh, rồi lại quỹ cha mẹ học sinh , quỹ .....
Xin góp vài lời với các mẹ. Tình hình các con đi học bây giờ rất là tình hình. Mình có con gái 4 tuổi, 2 năm nữa mới đi học lớp 1 nhưng nghe thấy các mẹ phản ánh như vậy thì hoang mang ko biết nên cho con đi học trường nào đây? Nhà mình ở Hoàn Kiếm, đúng tuyến trường tiểu học QT( nếu trái tuyến thì phải chạy 1500$ đấy các mẹ ạ- thế là sướng nhé tiết kiệm được món tiền lớn rồi...). Dưng mà hôm qua vừa nghe 1 mẹ ở cạnh nhà kể có con học trường Quang Trung, lớp 2 cô Chủ nhiệm là N.P, quả đáng tội là thằng bé cũng chỉ học sinh tiên tiến thôi chứ ko phải học sinh giỏi, hạnh kiểm cũng đạt, nhưng suốt ngày bị cô chê, xót con nên mấy hôm trước bấm bụng mua 1 hộp bánh và phong bì 500k đến lớp biếu cô, thì nhận được 1 câu cụt lủn " mẹ Đ.H à" rồi cầm phong bì quay ngoắt vào lớp làm mẹ cháu bé đứng ngẩn tò te ko biết xử xự thế nào. Xin bổ sung thêm là trường QT nổi tiếng là cô N.P và cô H.V. về thói hách dịch và thực dụng( xin lỗi 2 cô nếu mẹ cháu nói sai...). Trong giờ học cô thường tranh thủ chạy ra phố Ngô Văn Sở gần đó để mua đồ hiệu, tóc cô nhuộm 2 light óng ả, luôn mặc quần bó và áo phông rất đẹp, đi gộc cao 15cm, lái ô tô xịn bóng láng. Còn nhiều chi tiết về cô nữa mà mẹ cháu ko tiện nói ra( và đây là góp nhặt thực tế của các mẹ có con học trường này).Thiết nghĩ không hiểu ban giám hiệu trường QT như nào mà lại để 1 cô giáo như vậy còn dạy ở trong trường. Nghe nói chồng cô giữ chức gì to lắm. Hờ.. Chắc em xin con học trường khác thôi, mẹ nào có nhu cầu cho con học trường đấy thì em nhượng lại cho nhé.. Nếu không là tốn 1500$ đấy....
Nộp tiền đầu năm này các bác . Đau khổ !!!!!!!!!!!!!! tình trạng nay không biết bao giờ mới hết http://www12.24h.com.vn/news/detail/46/254222/Buc-xuc-voi-nhung-khoan-thu-la.24h
Tôi có 1 cô con gái năm nay mới vào lớp 1 trường Lê Ngọc Hân. Đầu năm vừa rồi đi họp phụ hynh cho cháu nhà trường thu tất cả các khoản hết 500k hay 600k gì đó tôi ko nhớ rõ nữa. Tôi cho con đi học và thường xuyên hỏi chuyện ở lớp của cháu thì thấy chấu rất hào hứng và hay khoe là cô khen con .... nhưng gần đây có 1 chuyện mà nghe cháu kể tôi thấy buồn quá. Chả là cháu ở nhà buổi sáng, chỉ đi học buổi chiều thôi vì cháu không học bán trú. Hôm đó cô tổ chức phát kẹo cho cả lớp, ngay tại lớp và trong giờ học nhưng chỉ phát cho những bạn đi học bán trú. Cháu nhỏ được giao nhiệm vụ phát kẹo phát cho con mình 1 cái thì bị cô giáo quát " bạn ý có đi học bán trú đâu mà phát kẹo" . Quả thực tôi không hiểu chiếc kẹo đó dành cho việc gì và nó như thế nào nhưng nếu tôi có đền cho con 10 cái ngon hơn cái kẹo đấy thì chắc con tôi cũng chẳng thấy thích nếu cô hôm đấy cũng phát cho cháu 1 cái ....... Tôi đánh giá cô giáo con tôi là người rất nghiêm túc và quan tâm đến học sinh nhưng không biết hôm ấy cô có chuyện gì ..... giá như kẹo dành cho các bạn bán trú chỉ phát ở nơi học bán trú thôi thì tốt quá nhỉ.
Con mình con nhỏ nhiều khi có kể cũng không hết hoặc không gãy gọn câu chuyện. Mẹ nó nên tìm hiểu lại xem. Còn theo như Trường Hoàng Diệu mà con mình năm nay mới vào lớp 1 thì thế này mẹ nó nhé: Các con đăng ký ăn bán trú ở trường thì sau bữa ăn trưa các con ăn xong là đi ngủ trưa, khi ngủ dậy khoảng từ 1h30 đến 2h các con được ăn nhẹ có thể như 1 hũ sữa chua, hoặc 1 miếng bánh, hoặc trái cây, hoặc uống sữa.... thực đơn này cũng thay đổi hàng ngày, đó là xuất ăn kèm của khoản tiền mà các phụ huynh nộp cho các con ăn bán trú. Còn bạn nào không đăng ký ăn bán trú thì khi đến lớp buổi chiều cũng từ khoảng thời gian 1h30 - 2h (đang giờ ăn phụ của các học bán trú) thì đương nhiên là bạn này không có xuất rồi. Thứ nhất: vì các bác nhà ăn và các bác bảo mẫu đã chuẩn bị đủ theo đúng danh sách xuất ăn của các con buổi trưa thôi mà. Thứ 2: vì bố mẹ bạn này không phải đóng tiền ăn bán trú mà... Vì thế cho nên theo mình nghĩ cô giáo của con bạn không có bất kỳ một lý do gì gì với con bạn đâu bạn a....
cảm ơn mẹ nó, mình thật tình là hơi băn khoăn tý thôi thế nên mình mới hỏi các mẹ trên DĐ. Lúc nãy thấy mẹ Mốt đẹp nói rằng sao đóng ít tiền thế ??????? mình cũng không hiểu sao các trường khác đóng nhiều tiền thế ..... mà mình cũng đang thắc mắc là trong cái số mình đóng kia chưa thấy có tiển học phí hàng tháng cho các con ...
Uh..mình cũng thấy Trường của con bạn nộp tiền ít thật...trường con mình chỉ thu khoản lặt vặt thui cùng bằng chừng ý rồi kia đấy...:-o
Con mình năm nay mới vào lớp 1, tình trạng cũng chẳng khả quan. Cháu đi học cả tuần, còn mỗi ngày thứ 7 để nghỉ ngơi, vậy mà đích thân cô giáo bảo phải cho cháu đi học thêm sáng thứ 7, mình mặc kệ không cho đi. Thế là điểm toán của cháu mặc dù không sai một tí nào thì điểm cao nhất cũng chỉ được 7 điểm. Có hôm chấu thắc mắc là tại sao con làm đúng mà lại chỉ được có 5 điểm thôi hả mẹ. Mình không biết trả lời cháu như thế nào nữa. Nếu cháu được điểm xấu môn tập viết vì cháu viết xấu thì đã đành. Đằng này, cháu học toán rất tốt nhưng không bao giờ được điểm cao hết. Nhưng mình kiên quyết không "chăm sóc" cô giáo đâu. Làm như thế thì bao nhiêu cho vừa mà lại vô tình làm hại con mình nữa. Ở chỗ mình thấy có một số mẹ quyết tâm cho con học trường quốc tế, có đắt hơn các trường ngoài một chút nhưng môi trường tốt, cách đào tạo dạy dỗ của họ cũng khác. Khi nào con mình học cấp 2 mình cũng sẽ cho con mình học như vậy.
ôi trời ạ, con em mới 3 tuổi, 3 năm nữa vào lớp 1 mà nghe các bác nói em lo quá. hic hic... Hồi 2 vợ chồng em đi học, chưa bao giờ bố mẹ phải biết đến mặt các thầy cô chứ chưa nói đến biếu xén, chỉ nghe bọn em kể về các thầy cô thôi, ấy vậy mà cũng tốt nghiệp đại học hết. Em còn nhớ mãi cô chủ nhiệm cấp 2, từ lớp 7 đến lớp 9, làm gì có quà cáp gì đâu, nhưng kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 vào cấp 3, cô đến nhà từng học sinh, đôn đốc động viên ... cảm động lắm.. thế nên giờ ra trường 15 năm rồi, ai cũng nhớ cô, thương cô... Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, lương giáo viên giờ thấp quá, trách nhiệm lại cao.... Em phục những người theo nghề giáo lắm.. nhưng không yêu trẻ, không có tâm thì đừng có vào, con sâu làm rầu nối canh.