Nỗi lòng người làm cha

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 20/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Đêm nay ba được nghỉ phép, nhưng có lẽ do thức đêm quen giấc nên ba trằn trọc không ngủ được. Những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền lại nhảy múa trong đầu. Nhìn qua thấy con đang say ngủ, ba chợt giấu tiếng thở dài. Có những nỗi niềm mà người làm cha rất khó nói thành lời.

    Xuất thân con nhà nghèo nhưng ba lập gia đình sớm. Ba cứ nghĩ nông cạn “một túp lều tranh hai trái tim vàng” là hạnh phúc. Thế nhưng khi có con rồi, mọi chuyện lại khác. Ba và mẹ sống sao cũng được, rau cháo qua ngày chẳng thành vấn đề. Còn con, con nhỏ bé, non nớt, con cần phải được nuôi dưỡng trong một điều kiện tốt thì mới có thể khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

    Ba vốn vừa làm cho một công ty lập trình tư nhân, vừa học thêm kiếm một cái bằng. Nhưng việc ở công ty ấy không được ổn định, lương khá thấp, trong khi còn bao nhiêu thứ phải lo, nào tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền thuốc, tiền tã… tiền và tiền… Ba đành nghe theo lời một người anh họ, ra bến cảng làm… bốc vác. Mỗi bao 50 kg đưa vào nơi tập trung, người ta trả ba 10 ngàn đồng. Ngày đầu chưa quen, ba chỉ kiếm được 100 ngàn, nhưng rồi dần dần, ba kiếm được nhiều hơn số đó.

    Con sinh đủ ngày đủ tháng, nhưng nhẹ cân và cứ bệnh rề rề. Một bà cụ gần nhà bảo có lẽ do mẹ con ăn uống kham khổ nên sữa không có đủ chất cung cấp cho con. Ba nghe vậy, nhưng có biết làm thế nào đâu. Rồi đến hôm con bị sốt cao, ba và mẹ vội vàng đưa con vào viện khi trời chưa sáng. Phòng cấp cứu vắng, lạnh, con khóc trên tay ba. Bác sĩ khám xong thì khuyên nên cho con bú thêm sữa ngoài. Về đến nhà, mẹ con vì mệt nên bị ngất. Ba lại lo lắng thêm lần nữa. Nguyên ngày hôm đó ba phải loanh quanh ở nhà để chăm sóc cho mẹ và con.

    Bữa sau, ba bấm bụng đến cảng làm tiếp, vừa làm vừa lo chẳng biết ở nhà hai mẹ con thế nào, lo lắm! Ba cố vác thật nhiều bao. Giữa trưa được nghỉ, ba không dám mua đồ ăn vì muốn để dành tiền. Một chú làm chung thấy vậy mua cho ba ổ bánh mì:” Chú ăn đi cho có sức làm tiếp”. Ngày hôm ấy, ba lãnh được 300 ngàn tiền công, nhiều người vỗ vai bảo ba “sao hôm nay khỏe thế”. Đối với ba, những bao hàng đâu nặng bằng trách nhiệm một người chồng, người cha. Trên đường về, ba tranh thủ ghé qua cửa hàng sữa, nhiều loại lắm. Bà chủ thấy ba đứng lóng ngóng, bà hỏi thăm tuổi và tình hình của con. Rồi bà đưa cho ba một hộp sữa Similac. Bà bảo sữa này tốt, nhiều người mua lắm. Vậy là ba mang hộp sữa về, hớn hở nóng lòng khoe với mẹ con.

    Bình sữa đầu tiên pha, con bú chùn chụt, bú rất mạnh, rất nhanh. Ba mẹ nhìn nhau cười, chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Con hợp với sữa Similac nên bú nhiều và tăng cân hẳn so với trước. Ba để ý thấy con cũng khỏe, cứng cáp hơn nữa. Ba mẹ mừng lắm. Bà chủ tiệm sữa giờ quen mặt, bà bảo chờ con một tuổi thì ba mua Gain Plus IQ cho con. Ba thuộc luôn câu cửa miệng của bà:” Abbott của Hoa Kỳ, tốt lắm!”.

    Ba vẫn còn phải lo nhiều lắm, phải làm đêm để có thêm tiền. Dù có nhiều cực nhọc, ba cũng phần nào yên tâm vì sữa Abbott đã cho con nguồn dinh dưỡng bảo đảm chất lượng mỗi ngày.

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này