trước tiên em xin chào các anh chị. em rất hân hạnh được biết và đc đến mái nhà này. xin gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe các anh chị. em xin đc bày tỏ nỗi lòng mình. em là trẻ mồi côi. cuộc đời em thật quá bất hạnh. nghe đâu 3 mẹ em đã bỏ rơi em vì em là con gái... em được học hành và em đã có nghề nghiệp ổn định. may thay, em gặp anh ấy, anh cũng mồ côi. nhưng anh ấy phải tự 1 mình bương trải từ nhỏ. công việc chính của anh ấy là đi làm thuê, làm hồ... chúng em đã đến với nhau bằng tình yêu thât sự. mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đẹp nhưng... thât khôn lường! cuộc đời quá cay nghiệt. hạnh phúc chưa bao lâu rồi...trong 1 ngày đi làm hồ, anh đã bị tai nạn giao thông và... anh ấy đã chết. biết bao uất nghẹn trào ra, em đã ngất đi ngay sau khi biết tin. vào viện mới biết rằng mình đã có thai hơn 1 tháng rồi. thương cho con em, cũng phải chịu mồ coi như cha mẹ nó. em k có người thân, em chỉ có mỗi anh ấy mà anh cũng đã bỏ rơi em giữa cuộc đời này. nhiều lúc, em muốn đâm đầu chết đi cho xong nhưng nghĩ tới con trong bụng, nó k có tội tình gì và nó có quyền đc sống, ý định của me đã dần tan biến. chỉ loa lóa lên khi màn đêm kéo sụp xuống, ngồi 1 mình trước linh vị còn tỏa khói... em chỉ sống với em, k có ai ở cạnh cả. bạn thì có vài người nhưng biết làm sao nhờ giả họ? mặc dù họ muốn giúp nhưng em k thể làm phiền họ mãi đc. cuộc sống của em hiện tại cũng khá ổn nhưng k biết có con rồi sẽ như thế nào? em mới đi khám, bác sĩ bảo là sinh đôi, 2 túi ối. thai đã đc hơn 13 tuần rồi. và bác sĩ cũng gửi kèm theo câu nói là em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc nhiều, sk em k tốt cho lắm. em lại có bệnh hen nữa nhưng em k thể nghỉ đc đâu. em phải làm để lo cho cuộc sống sau này. em là giáo viên cấp 3. đoạn đường từ nhà em tới trường rất xa, tới 7km, đường lại nhiều ổ gà nữa. ngoài việc đi làm ở trường, em còn nhận dạy thêm vào những lúc rãnh vì đồng lương giáo viên cũng k cao mấy. các anh chị giúp em với. em cần phải làm gì để cho con khỏe? chúng là người thân còn lại duy nhất của em, em k muốn có chuyện gì xảy ra cả. em làm nhiều như vậy có sao k? em thấy dạo này bụng cứ căng lên và hơi nhói nhói. em lo lắm! em cám ơn các anh chị nhiều. mong hãy giúp đỡ. em chỉ biết hỏi các anh chị thôi à.
bạn cần giữ tinh thần thoải mái, k lo buồn, làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Bạn hãy tin vào những điều tốt đẹp, nó sẽ đến với bạn. Mẹ mình dạy mình rằng nếu cứ kêu khổ là cái khổ nó sẽ vận vào người. Hãy vững vàng lên nhé! Bạn không chỉ sống cho bạn mà còn sống cho cả người chồng đã mất và các con sắp chào đời nữa. Cố lên nhé! Chỉ biết động viên bạn vậy thôi.
ĐC bác sỹ chẩn đoán là thai đôi thì bạn nên càng phải giữ gìn sức khỏe hơn nữa. Bà mẹ có khỏe thì bé mới khỏe được. Cố gắng ăn uống (có những lúc ko muốn ăn nhưng hãy vì con mà ăn nhé). Đi làm đường sóc quá thì nên đi chậm thôi...."Trời sinh voi, trời sinh cỏ" - rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chúc bạn sức khỏe và bình an. Thân!
Bạn sẽ vất vả gấp đôi, gấp ba những người mẹ khác nhưng đó là cuộc đời thử thách chúng ta. Khi bạn vượt qua đc nó, sẽ hạnh phúc và tự hào lắm CHúc bạn nhiều nghị lực
Em gaí, đọc những dòng này của em thương cảm vô cùng. Em là cô gái biết vươn lên và đặc biệt là em có tấm lòng nhân hậu, nhân với con, với chồng và với người đời (khi em đang là giáo viên) Theo chị trước mắt em phải thật sự thoải mái tư tưởng, hãy sống vì con và nghĩ về con. em có vui vẻ thì con mới phát triễn tốt dc em nhé 13w là con lúng búng như con tôm rùi đấy tuy em chưa cảm nhận dc cùng thì đã hoàn chỉnh về hình hài. Yếu lắm í em à. Mỗi ngày em uống 1 viên Obimin vào buổi sáng em nhé, cố gắng ăn nhất là thích bò sẽ giúp con mau tăng cân (vì sinh đôi nên cần con tăng về cân nặng) Em ko nên thức khuya, ko nên để tress... nên đi khám định kỳ đều đặn. 16w em nên đi làm xét nghiệm tripble test cho con em nhé... Chúc mẹ con em luôn mạnh khỏe bình an, bên em luôn có mọi ngươì. Có gì em cứ pm cho chị em nhé Thương em nhiều
Không biết em ở đâu, em có thể cho mọi người biết địa chỉ ? các anh chị trên này sẽ bầu bạn cùng em, chia sẻ với 3 mẹ con em để ba mẹ con vững vàng vượt lên hoàn cảnh khó khăn lúc này em ạ.
em xin chân thành cám ơn các chị đã quan tâm giúp đỡ cho em. thật sự thì lòng em chỉ hướng về các con. bây giờ mọi chuyện trước mắt em như nhòa hẳn, em luôn nghỉ tới các con của em. nhưng... em k thể nghỉ nhiều đc đâu. em... em sẽ cố gắng để dành ra thơi gian nghỉ. dạo này thi cử bận bịu quá nên em gửi lời cám ơn này chậm quá. mong các chị cảm thông giúp. em sẽ làm theo lời khuyên của các chị. em tên Mai. em sống ở Đồng Nai. em là giáo viên dạy toán. chuyên ngành của em là KHTN, ở trường thì em chỉ dạy toán nhưng em lĩnh cả dạy thêm môn hóa, lý ở nhà. tất bật cả ngày với công việc nên em k có thời gian rãnh nhiều. hôm nay em mệt quá nên mới nghỉ 1 ngày, rất mong gặp trực tiếp đc các chị để chia sẽ. còn k thì xin các chị liên lạc qua điện thoại. 0923596092. 1 lần nữa em xin cám ơn các chị.
à, nick yahoo của em là nguoicodon_forever62. mong các anh chị thương giúp. chúc cả forum có 1 mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc cùng với các bé và gia đình. thân! O
Hay vi con ma co len nhe! Sau nay em se thay la minh quyet dinh dung dan. Mot minh cham con se vat va lam nhung em hay co len nhe! Da co moi nguoi trong dien dan cung chia se cho em. Moi nguoi luon chao don 3 me con ma. Co len! Co len!
Ừ ko có gì quan trọng đâu. Chị cũng ở Đồng Nai nên hỏi nếu em ở gần chỗ chị thì có thêm bạn bè cũng tốt mà. Đúng ko em?
Hi em gái, Chẳng biết nói gì hơn là cố lên em nhé. Đoạn đường sắp tới còn rất dài, cần rất nhiều nghị lực để vượt qua, nhiều lắm lắm, nhưng đứa con sẽ là niềm vui và HP cho em sau này. Sinh đôi thì cực và khó khăn hơn...gấp đôi bình thường, cố gắng giữ sức khoẻ nhé. Em có thể tiếp tục làm việc trong giới hạn cơ thể cho phép, nhưng chú ý ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Mọi người ở đây luôn rộng vòng tay để chia sẻ cùng 3 mẹ con mọi khó khăn. Nick yahoo của chị ở phần chữ ký, em có thể liên lạc với chị khi nào cần nhé! Thân mến, cố lên cố lên nhe em!!!
Bạn nói bạn có bạn bè,họ ko ngại giúp bạn thì bạn cũng đừng ngại.Bạn bè cần nhất khi này.Ko phải bạn đang nhờ họ mà là đứa con của bạn.Đã là cố thì phải cố gắng hết sức.Cũng may công việc của bạn ko phải làm tay chân nặng nhọc .Nhớ là phải ăn uống đủ chất để con khỏe mạnh chào đời.
Mình nghĩ hoàn cảnh của bạn từ bé đã cho bạn nghị lực, vậy nên k cần nói bạn cố gắng thêm nữa, vì bạn đang và sẽ sống vì tương lai của các con bạn. Các con bạn k mồ côi, vì chúng có bạn là người mẹ- cũng gánh vác luôn vai trò người cha- luôn sát cánh bên chúng. Điều mình thấy hơi nghi ngại, là bạn làm giáo viên, vậy sự kì thị (nếu có) đối với cô giáo đứng trên bụng giảng mà k chồng lại có con ở trường là có hay k? Có ảnh hưởng đến công việc của bạn k, bởi đây là nguồn thu nhập chính của 3 mẹ con bạn sau này. Hãy chia sẻ với đồng nghiệp, Hiệu trưởng, Công đoàn và người thân của bạn. Mình tin là mọi người sẽ ủng hộ bạn và giúp bạn bước qua giai đoạn khó khăn này. Thân ái!
Mình nghĩ chắc trong nhà trường mọi người cũng hiểu cho hoàn cảnh của bạn. Mình thấy bạn có thể làm được nhiều điều mà người khác không làm được. Cuộc sống rất công bằng, Chỉ là chưa đến lúc bạn được bù đắp đó thôi. Cuộc sống luôn lấy của ta thứ này và mang đến cho ta những thứ khác. Đừng vội mất niềm tin vào cuộc sống bạn ạ. Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời chẳng đâu xa, đó là nỗi sợ hãi trong chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không vượt được qua chính mình.... thì không thể có được niềm hạnh phúc mà ta mong muốn.