Đọc thấy thương em quá. Chúc em có nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn này. Làm việc nhưng phải lượng sức mình vì các con yêu dấu em nhé!
em chân thành cảm ơn các anh chị. em sẽ cố gắng hết sức vì các con. ở trường thì một số hiểu còn một số kì thị cũng k chừng... đó là tâm tưởng người ta nên em cũng k biết nữa... em k quan tâm đến. *không biết: dạ em dạy môn toán nhưng em k muốn nói địa chỉ, em xin lỗi các chị!
Nếu bạn không muốn để mọi người biết địa chỉ thì chăm lên diễn đàn chia sẻ với mọi người nhé. Chia sẻ nhiều sẽ giảm bớt âu lo sầu muộn bạn à. Có thai mà lại lo nghĩ nhiều thì không ổn đâu. Trong bạn có đến 2 mầm sống cơ mà
Chị ??? mến , Trước tiên chúc chị luôn khỏe mạnh , may mắn . Bao giờ cũng vậy , mất lòng trước đặng lòng sau. Mình ngay từ đầu có đọc tâm sự của bạn , nhưng chưa muốn reply lại . Bởi vì hình như mình gặp rất là nhiều trường hợp như vầy , nhất là bạn mới có tham gia 1 bài viết này . Nhiều Nick cứ vào than thân trách phận, than thở đủ mọi hoàn cảnh : con nhà lành có, con nhà nghèo, giàu có....cuối cùng lại lợi dụng lòng tốt của các chị em trên đây . Nên từ đó mình kg muốn đọc và cũng kg muốn mất thời gian mấy vụ linh tinh này . Và mình mong là bạn sẽ kg là một trong những người đó nhỉ . Đừng buồn nhá. Mình nghĩ bạn cũng có nổi khổ tâm , nhất là việc mang thai ngoài ý muốn như thế . Nhất là GV nữa , khó tránh khỏi bao cặp mắt nhìn ngó của đồng nghiệp, của HS . Thôi thi chuyện đã như thế thì hãy vì cái thai , vì con trước đi. Việc các chị trên đây xin địa chỉ nhà , muốn liên lạc thì ??? có thể gửi qua tin nhắn, qua yahoo chat . Nếu người ngay thẳng thì cho đc liên lạc, giúp đỡ bạn thì đâu có gì mà phải dấu chứ? Theo mình biết thì có rất nhiều chị em trong diễn đàn này làm trong Hội Từ Thiện đó . Còn cứ liên lạc qua mobilphone , yahoo chat thì mình chả tin đâu . Việc mang thai : sau này con cái sinh ra sẽ chịu sự ảnh hưởng của tâm tính ngưới mẹ khi mang thai . Nếu trong quá trình mang thai mà bà mẹ buồn rầu, khóc lóc,...thì sau này con sinh ra cũng y chang như thế , quạu quọ, cáu gắt . Nhất là bạn đang mang song thai nữa . Vì thế bạn cố gắng vui vẻ, dưỡng thai , có rất nhiều người giúp bạn thôi . Thai mới 13w thì còn rất yếu , chưa bám vào thành tử cung, nên hạn chế đi lại nhiều, tránh ổ gà ổ voi, tránh đứng lâu , tránh ngồi chồm hổm, tránh nhón gót, tránh mang dày dép cao gót . ... Vài hàng đến ???? , chúc bạn luôn khỏe mạnh , nhiều nghị lực thêm nha.
Cố gắng lên bạn nhé. Hai nhóc sinh đôi sẽ bù lại tất cả những j bạn ko có. Giữ gìn sức khỏe của 3 mẹ con nhé.
bạn đã có 1 cuộc sống vất avr và nhiều bất hạnh như vậy thì ko có lý gì mà ko thể vượt qua mọi khó khăn đc,cố lên cố lên cố lên bạn nhé
Bạn ơi, khi đọc những dòng tâm sự của ban mình thật sự rất mong muốn được chia sẽ nỗi buồn với bạn nhưng bạn hãy nghĩ và hạnh phúc rằng ông trời đã cho bạn 2 sinh linh bé bỏng. bạn a, mình đã 1 lần sinh non và E bé ko khỏe lắm nên ko qua khỏi, mặc dù rất đau buôn nhưng trước mặt mọi người mình luôn tỏ vẻ ko được yếu đuối để những người thân ko lo lắng. Hiện nay, m đã mang bầu được 16w dù đây là mang bầu ngoài mong muốn vì sao m lại nói như thế là tại vì oxa m là con 1 nên m rất lo cho A í, nếu sinh e bé ko hợp tuổi thì sợ ả hưởng đường công danh sự nghiệp của A ấy nhưng khi biết m đã mang bầu thì cả nhà mặc dù rất lo nhưng cũng rất vui vì 1 lần mình sinh non nên cũng mong muốn mình mang bầu lại. Hi, giờ đây mình rất hạnh phúc vì ông trời đã ban cho mình 1 sinh linh bé bỏng, mình chỉ hy vọng lần này con khỏe mạnh và chờ đến đúng ngày để được đón con chào đời là hạnh phúc lớn nhất của vchong m. Hoàn cảnh của bạn hiện tại rất khó khăn vì vậy bạn cố gắng lên nhé. Tớ ko có gì và hoàn cảnh của tớ vẫn còn tốt hơn bạn rất nhiều đó là tớ còn nhiều nhiều thân bên cạnh. Tớ rất mong muốn được tâm sự và chia sẽ cùng bạn những nỗi buồn, bạn có thể cho tớ địa chỉ trường bạn đang dậy (hoặc địa chỉ nào dễ liên lạc để tớ gửi chút ít lòng thành của tớ đến bạn và 2 sinh linh bé bỏng). Bạn có thể cho tớ biết bạn đang cần dùng thuốc gì? Hãy cố lên bạn nhé!! Chào thân ái./.
Chào bạn!. Cuộc sống này luôn vậy mà. xã hội này bất công lắm. Cái chính chúng ta ko thể và cũng ko thể làm gì khác hơn. ngoài việc là hãy chấp nhận nó và làm những cái tốt đẹp. rồi mọi thứ sẽ theo bạn. Bạn có thể đọc quấn 10 nghịch lý của cuộc sống. nó sẽ giúp cho bạn
Chào bạn! Xã hội luôn bất công với ta nhưng chính chúng ta đừng quá bất công với chính bản thân mình bạn nha. Mình mong bạn cố vượt qua bạn nhé! Chúc bạn may mắn!
Chúc bạn có thêm nghị lực để vượt qua thử thách này. Hãy tin rằng những đứa con sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. xin được chia sẻ cùng bạn! và cũng hãy tin rằng có rất nhiều người đang ở bên bạn.
cám ơn các chi đã chia sẻ. em di kham thai hồi trước Tết. bác sĩ bảo là bt, 2 bé đều năng 300g, vậy là khỏe đúng k các chị? lúc khám, thai đc 20 tuân.
Hạnh phúc lớn nhất là được làm mẹ chị ạ ! Chị quả là con người có nghị lực , cố gắng lên chị nhé :yawinkle: . Chúc chị và 2 bé mạnh khỏe