Ngu không thể tả các bác ạ. Em đi làm tóc, con bé làm tóc nó gạ em nối mi, bùi tai quá mà đang rảnh rỗi thế là đồng ý. Đúng 30 phút là xong hai cái mi. Quả thật trông thì cũng long lanh và xinh đẹp hẳn lên. Cơ mà về nhà mới thấy bất tiện vô cùng tận. Rửa mặt thì ko dám rửa vào mắt mà cứ khoén khoén bên dưới mắt như dở hơi ý. Cảm giác lông mi cứng cứng khó chịu quá nên đành dụi rồi cậy ra cho đỡ khó chịu. Đúng là tiền mất tật mang. thề cả đời sau ko bao giờ nối mi nối tóc làm gì, nói chung la thay đổi cái tự nhiên bao giờ cũng lãnh hậu quả xấu.. hehheeheh Viết ra thế này để các mẹ tham khảo thôi, còn ai có nhu cầu làm đẹp thì cũng cứ thử xem sao nhé.
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Uh mình cũng chỉ thích những gì tự nhiên thôi chứ cái gì nhân tạo mình cũng không ủng hộ
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này trước em đọc báo có vụ dùng keo 502 nối tóc cho khách đây này chị http://vtc.vn/303-213871/gioi-tre/noi-toc-bang-keo-con-voi.htm http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101229090042AA6wPXH nối mi nối tóc xũng phải chịu khó giữ gìn lắm ý
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này mình cũng thử một lần rồi tởn luôn! có j cần dán mi giả một tí hơi lích kích còn hơn nối hẳn vào
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Tại cũng ko có ý định nối nên là ko tìm hiểu các mẹ ạ.Đúng là phen này tởn tới già. Hihihi
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Mình chưa nối nên cũng chẳng biết nhưng mình thấy cái em hàng xóm ý nối nhìn tự nhiên lắm, cũng k hỏi nó cụ thể thế nào. Còn chị làm cùng cty cũ của mình thì nối mi còn bị rụng mi cũ nữa. hic
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này e cũng thử 1 lần rồi, các cô hay nối mi thì cứ bảo chịu khó chăm mi với đi dặm là đc, nhưng e thấy khó chịu chết đi được , nặng mi nữa, khó chịu thế thì ngoài giựt ra còn nghĩ gì đến chăm.
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Mình đang có ý định nối mi mà giờ nghe mẹ nó nói thế em thấy sợ rồi. ko dám nối nữa.
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Em thì cứ thích tự nhiên . Mi cong thì dùng bấm mi và mascara là đẹp rồi . Mà em thấy 10 cô làm hàng tóc thì cả 10 cô đều khéo mồm cả cho làm nhân viên kinh doanh đc ))
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này e cũng đang phân vân cái vụ nối mi, còn nối tóc thì e nối suốt rồi ạ
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Chải mass mà rửa k đc sạch đã khó chịu lắm rồi. Mắt long lanh - thích thì thích thật đấy cơ mà..... Em cũng chả dám ham. Bất tiện lắm ah ^^
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này em cùng cơ quan mình cũng đi nối mi, công nhận trông đẹp lên hẳn, nhưng mà dưỡng mi cũng công phu lắm, hic hic, mình chắc chẳng làm được. Mà mấy tuần lại phải ra dặm lại một lần cơ, như kiểu là đi bảo dưỡng y. Như thế mi với đều và đẹp.
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Ôi em thấy phức tạp và mất thời gian lắm. Vẻ đẹp tự nhiên vẫn là số 1 nhỉ!
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Đúng rồi trông tự nhiên long lanh đẹp thật các mẹ ạ. Chỉ có điều là nó bất tiện vô cùng thôi. Nếu ai đó cho tiền để mình làm mình cũng sẽ ko bao giờ làm nữa chứ đừng nói mình chi ra 400k cho hai ngày long lanh khó chịu...Đời như cái tời khi đi nối mi
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này lông mi e cũng ngắn và thưa lăm, nhưng mà cũng chẳng dám nối, sợ rụng mi
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này e cũng nối thử 1lần và cạch đến giờ kaka đi luôn cả mi thật hix
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này mấy lần bà hàng xóm cũng rủ em làm dưng mà em cứ sợ sợ thế nào ấy, vô đây đọc xong chắc em từ giã lun cái vụ nối mi hic hic. 1 ngày e rửa mặt nhìu lắm, vì da e nhờn mà, còn phải lo cho cái vụ mi mắt thì phiền chết
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này Em thì toàn được các em tư vấn uốn mi thôi tại mi em nó cũng dài sẵn rồi nhưng bạn em có đứa đi uốn về toàn bị rụng lông mi thật của mình nên em hãi k dám làm. Chỉ kẹp rồi chuốt mass thôi ạ
Ðề: Nối mi. Chả cái dại nào bằng cái dại này mình thì quen dùng mi giả hơn vừa tiện lợi vừa rẻ