Câu chuyện có thật của một người chị đáng kính của em...... Lấy anh khi còn 20, hy sinh tuổi trẻ với cái nghề bán thịt ngoài chợ, nhan sắc của cô gái năm nào tan phai dần, làn da rám nắng vì gió bụi cuộc đời. Yêu anh đến chân thật, sinh cho anh 2 cô con gái thông minh, học giỏi, những tưởng thế là hạnh phúc. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn chị luôn khao khát có một đứa con trai cho anh, thế rồi vượt cạn lần 3 vẫn là con gái, lần thứ 4 cũng vậy. Người ta bảo chi sao phải khổ thế, chị lắc đầu kiên quyết với lần sinh thứ 5. Ngày chị đi siêu âm về, cả nhà vui như nổ trời, chị rang rỡ nụ cười trên môi, ông trời đã cho chị toại nguyện rồi. Chị lâm bồn, những giọt nước mắt lăn dài trên mi, bé Ngọc Hà đã chào đời :"(. Suốt 7 tháng, chị cắn răng chịu đựng, cứ cố phải tươi cười với chồng, với 4 đứa con, vẫn chăm lo cho chúng với tình thương của bà mẹ nhân từ, cứ nuôi hy vọng sinh linh trong bụng là con trai. Sinh thiếu tháng, ít nước ối, em bé yếu quá, chị kiệt sức rồi, những ngày tháng tới chị phải làm sao....................................................
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... khổ thân mẹ ý,sao cứ phải cố nhỉ? con nào chẳng là con,sinh nhiều mà mẹ yếu,các con nheo nhóc thì tội lắm. Chị Ck mình sinh đến lần thứ 3 vẫn là cháu gái nên ko sinh nữa mặc dù anh ý là con 1,có 1 mình anh ý thôi. Đẻ ít nhưng con cái hiếu thảo là đc rồi mà.
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... AI cũng biết con nào cũng là con nhưng nói chung cũng tùy quan niệm từng người mà. Bây giờ mng kinh tế khá giả cũng thích sinh nhiều con để cho vui cửa vui nhà chứ cũng không phải là đặt nặng vấn đề sinh con trai hay con gái lắm!
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... sinh nhiều con vất vả lắm, giờ là thời buổi nào rồi mà còn, m nghĩ chị cũng ko nên quá cố như thế, m cũng có lập trường của m chứ
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... như thế này ạ, nếu không ở vào hoàn cảnh của người trong cuộc thì có lẽ sẽ chẳng thể hiểu cảm giác của một người phụ nữ yêu con hơn bản thân mình, chưa bao giờ t nghĩ là con trai là tốt hơn con gái nhưng được nghe câu chuyện của chị, tâm sự với chị, tôi mới thấm thía nỗi lòng một người mẹ, có một vài nỗi buồn nhẹ xâm lấn trái tim tôi....bất chợt tôi nhớ đến người đàn bà trong chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... Đến bao giờ phụ nữ mới có thể hp với những con gái nhỉ, áp lực cho phụ nữ quá, nghĩ thân em mà buồn
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... nếu điều kiện kinh tế không tốt sinh nhiều con thì không chăm sóc đầy đủ cho các con được, giờ chị ấy sinh 5 bé chắc là vất vả lắm bạn cố gắng động viên chị ấy vậy
Ðề: Nỗi niềm bà mẹ 5 con.... xót xa cho mẹ ấy quá, khổ thân, đúng là phận làm vợ, làm con dâu, e chưa lập gd, ko biết con cái có là gì đó gánh nặng theo suy nghĩ ấy ko, hichic, cầu mong mọi sự an lành đến với mẹ ấy