Kinh nghiệm: Nôi niềm thương Bố Mẹ khi con đi xa sứ!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi dautram-ngoctuyet, 18/10/2015.

  1. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Câu chuyên kể của lòng tôi
    Năm nay tôi được 25 tuổi đời rồi, xa quê hương cũng được 6 năm rồi vì lí do công việc mà mỗi năm tôi không về nhà mẹ ruột cũng như mẹ chồng tôi, nhân dịp ngày 2/9/2015 tôi về quê cả hai thì thấy cảnh bố mẹ làm lụng những công viêc mà thuộc về thanh niên mới làm nổi như ra đồng đi cày,lên nương hái cũi về bán....... để kiếm tiền mua những bao lá tràm gió từ Quãng Trị đưa vào thấy bố mẹ đón từ giờ để mua lá trám. Ở Huế thì dạo này lá tràm người ta hái hết rồi còn rất ít .Tôi ở chơi với bố mẹ chồng cũng được 10 ngày trong những ngày đó tôi có đi cùng mẹ, đón mua lá tràm ở chợ, hai mẹ con ngồi vừa chờ vừa tâm sự, bỗng có một chiếc xe máy chở lá tràm tới thì mẹ vội chạy đến để mua lá tràm thì huhuhu mẹ lại vấp cục đá té xuống đất thế là chân và tay mẹ đều gãy cả , cũng được một tháng rồi, khi chăm mẹ nằm viện thì mẹ có nói thầm vào tai tôi" con dâu ạ mẹ giờ ra nông nổi này không phụ được ba con rồi ổng cũng già rồi không đi tơi đi lui linh hoạt như xưa nữa, mẹ thì tính không nấu dầu tràm nữa nhưng bố con không cho ổng nói tâm huyết cả đời tôi là nấu dầu thật tốt để bán cho đời, con có thể giúp mẹ bán phụ được không con" nhiều đêm nằm ngủ với chồng tôi tâm sự cho chồng nghe và tôi xin nghĩ làm ở bệnh viện chồng tôi không cho nên cũng cải nhau một trận, nhiều đêm ngủ không được vì nghĩ lời mẹ chồng nói và cũng thương mẹ nữa muốn làm một con dâu có hiếu nên tôi viếc định nghĩ việc về bán dầu tràm cho bố mẹ mới đầu thì cũng cưc lắm các mn ạ! giờ thì tạm tạm ổn rồi ,bán được bao nhiêu tôi đều gửi về cho bà, bà mừng lắm suốt ngày cức gọi tôi con gái à , tôi nghe cũng thích lắm, nhưng giờ bà vậy tôi cũng không ở gần chăm bà được vì chồng và con tôi học và công tác trong TP.HCM nên tôi cũng buôn, đó là câu chuyên của tôi mà tôi thấy ấn tương nhất kể từ ngày tôi lấy chồng đó.
    Qua câu chuyên nay tôi muốn kể nếu mn có chồng thì cũng thương bố mẹ chồng giống như bố mẹ ruộc mình vậy đừng nghĩ ngợi và so đó với họ vì họ đã già rồi :inlove::h:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dautram-ngoctuyet
    Đang tải...


  2. tranthilan1

    tranthilan1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là nhiều khi lấy chồng rồi, chỉ ước được gần bố gần mẹ. Như chị chồng mình, bố mẹ thì Hà Nội, con thì ở tận Khánh Hòa. Ngày trước ko có điều kiện, 10 năm mới được về nhà 1 lần, cưới e gái, cưới e trai chẳng về nổi. Đến tận khi mẹ mổ mới về chăm mẹ được ít hôm. Bjo mới có điều kiện hơn 1 chút. Thì đang cố gắng 1 năm về 1 lần.
     
    dautram-ngoctuyet thích bài này.
  3. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ mình phải cố thôi cuộc sống có những lúc không ai lường trước được mn ạ
     

Chia sẻ trang này