Cháu nhà mình không hiểu sao vì hay nói tục chửi bậy, mình không hề thích điều đó và muốn dừng ngay việc cứ học thói xấu của mấy đứa bạn nghịch ngợm trong xóm, thực sự mình không thể chấp nhận được khi cháu nói như vậy với bà, và với mẹ...mình biết cháu còn nhỏ nhưng đôi khi do bảo cháu không nghe nên mình thực sự rất tức giận và đã quát tháo cháu, rồi còn lấy roi vụt cháu mấy cái...sau đó thấy cháu đau, càng khóc to hơn, mình càng tức thì lại càng thương, tức vì không bảo được con, thương vì nỡ lòng đánh con đau. Thực sự mình đã nổi nóng đến mức tức giận, mất làm chủ bản thân...mình nghĩ như vậy là không tốt vì trong mọi tình huống ta đều phải hết sức bình tĩnh dạy dỗ con, kể cả lúc nạt cháu cũng chỉ để cho cháu sợ chứ không nên vì bực tức mà mất tự chủ, có như thế thì mới có thê dạy con tốt được. Đây là câu chuyện và bài học của bản thân mình, không biết các bạn nghĩ sao? hoặc có cách giải quyết gì hay hơn không?
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! theo ý kiến của mình thì trong việc dạy dỗ con cái không thể tránh được việc nổi nóng, quát tháo hay đánh con. Nhưng quan trọng làm sao để con hiểu được cái sai cái đúng trong việc làm của trẻ thôi. Một biện pháp không thể áp dụng cho tất cả các trẻ được, hãy dùng biện pháp mà con bạn sẽ hiểu được nhất
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! phải hỏi cho ra cháu bắt chước ai mà nói như thế bạn ah, phải trị từ gốc rễ
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! Dạy con khó lắm ý, lắm lúc bực kinh người, nhẹ nhàng thì chẳng nghe, cứ phải quát lên là răm rắp nghe, chán đời tụi trẻ con
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! Mn phải đi nghe buổi thảo luận Kỉ luật ko nước mắt đi, rất bổ ích cho mn đấy. E nghe xong, về nhà mà nổi nóng với con là cứ thấy sao sao ý.
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! sai thì phải phạt.......... nhưng cũng nên tìm hiểu rõ nguyên nhân, vi sao con như thế.
Ðề: Nổi nóng quát tháo con ! Bé nhà bạn mấy tuổi rồi nếu dưới 3t thì bé nói bậy nhưng ko hiểu nói bậy là ntn,thấy mọi người phản ứng khi nói câu đó thì thích và cứ lặp lại thôi....Lúc này mình hay giả lơ,lảng qua chuyện khác_vậy là bé quên ngay..Lớn hơn thì cũng chưa ý thức hết câu mình nói đâu nhưng mn nên gọi con vào ngồi trước mặt và nhắc nhở nghiêm túc..Nhà mình 2 đứa,,e thấy c nói cũng bắt chước theo_mình cũng áp dụng như vậy...