Gia đình em cả nhà nội và nhà ngoại chẳng ai máu nóng, vậy nhưng Bun thì lại "một mình một kiểu". Từ khi mới sinh, con đã rất khó đi tiêu. Trước đây khi em vẫn cho con bú sữa mẹ, em cũng thường xuyên uống nước, ăn những loại rau củ, hoa quả tươi mát nên trộm vía Bun vẫn đi ngoài đều đặn. Vậy nhưng từ khi 6 tháng chuyển sang ăn dặm, "cơn ác mộng" mang tên táo bón bắt đầu khiến em mất ăn mất ngủ. Bun thường rất lâu mới đi tiêu một lần, có khi 2,3 ngày, có khi kéo dài đến 4,5 ngày, phân cứng và khuôn như phân người lớn. Dù em đã cố cho con ăn đủ món nhuận tràng như chuối, rau mùng tơi, khoai lang, lấy mật ông bôi lỗ hậu môn..nhưng tình hình vẫn không cải thiện chút nào. Mấy hôm nay, cũng phải 5 ngày rồi Bun chưa đi ngoài, cả nhà em như ngồi trên đống lửa. Nhiều người gợi ý em nên thụt hậu môn cho bé nhưng con mới gần 11 tháng, em thương con chẳng dám thụt. Phần vì sợ con đau, phần cũng vì lo dùng thuốc thụt sợ bé sẽ mất phản xạ đi vệ sinh tự nhiên. Nhìn con khó ị, rặn đến đỏ cả mặt rồi đau quá khóc um mà em thương trào nước mắt. Các chị em ơi, có chị em nào con cũng bị táo giống Bun nhà em không? Chị em có mẹo nào giúp con đi tiêu nhanh chóng không, mách em với ạ! Khẩn cấp quá rồi!
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị Cốt nhất mẹ nó cho con đi khám bạn ạ và nấu bột bổ sung rau thêm nhiều rau cho con dễ ị.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị Em cũng đã từng strees như mẹ nó đến giờ khi con đã 3 tuổi vẫn bị nếu k duy trì tốt ngày bé nhà em 7 tháng đã bắt đầu táo phải thụt đó mẹ chồng em cũng bên bác sỹ nên anh ấy k cho để lâu vì để lâu phân thẩm thấu ngược lại nguy hiểm hơn mẹ em đang cho con dùng một loại thuốc này chồng em kê nhưng k biết bé nhà chị có dùng được k để tối về em xem tên thuốc em nhắn cho đảm bảo đi rất dễ luôn khi con đi dễ rồi mẹ cứ duy trì một thời gian với chế độ ăn nhiều rau uống nhiều nước là ok nhé.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị 11m là thụt được rồi, bé nhà mình hồi 4m mấy ngày không đi cũng phải dùng thụt, giờ mn phải mua thuốc thụt về giải quyết vấn đề trước mắt cho bé đã, sau đó tập cho bé đi vào 1 giờ nhất định, cứ sáng ngủ dậy là mn xi, sau 1 tuần là bé có phản xạ. Ngoài ra mn có thể nấu bột sắn cho con ăn nữa nhé.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị hồi trc có đứa cháu lần lâu nhất 10ngayf bạn ý mới ý. xong mẹ bạn ý phải dùng bông tăm và mật ong để thụt
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị ku nhà to cunng hay bi nhu the day nhieu hom dan chay mau khoc um len thuong qua cơ. mẹ no ra chợ mua it vừng den về nấu với cháo cho con ăn thử xem. trc tớ ở với bác tớ cho an the thi ku con nhà bac y on ko tao nua. con ku nhà to thi no ko ăn chao vung den nen minh toàn phải cho nhieu rau thui.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị 5d chưa đi mà 11m rùi mn nên thụt mật ong cho con. Để lâu phân thấm ngc vào trong nguy hiểm
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị Chia sẻ, con mình luc trong giai đoạn này cũng thế, 5 ngày rồi thì bạn nên thụt cho con đi, mình không lạm dụng thuốc. Và chịu khó xoa bung cho con theo chiều kim đoìng hồ cũng có tác dụng đấy, ăn xong khoảng 2 tiếng hoặc bạn xoa bung cho con vào 1 giờ cố định trong ngày, mình thấy khá hiệu nghiệm với con mình.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị chia sẻ với bạn , thương bé quá, mình cũng không có kinh nghiệm trong vụ này
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị E có đứa cháu cũng bị, đi khám rồi uống thuốc Grafort vs Ozonbiotic Extra. Hiệu quả nhé
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị bạn massage bụng cho con đi, xoa theo chiều kim đồng hồ, hoặc có thể search trên youtube, cách massage cho bé chống táo bón
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị Xoa bụng ý Bạn ạ, hữu ích lắm, phải kiên trì mới được, đó là một cách kích thích nhu động ruột mà.
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị Hồi tớ sinh bé 2 chỉ ngoài 1 tháng thì lịch đi nặng của bạn ý toàn 7-9 ngày. Nhưng sản phẩm của nàng lại rất đẹp còn mùi thì thôi khỏi phải bàn
Ðề: Nỗi sầu ai thấu vì con không ị nhìu bé bị đi ị khó ntn mà, mn ko pải lo lắm đâu, trc con mình đợt mấy tháng cũng thế , có khi 1 tuần mới đi, vc mình pải thụt cho bé và cho bé ăn nhìu rau,giờ bé 1 tuổi rùi, thường 1-2 ngày là ị .