Cuộc sống bây giờ có quá nhiều bộn bề lo toan về gia đình, công việc, nuôi dạy con cái...Mỗi người có một cuộc sống riêng, và luôn bị cuốn trong guồng xoáy đó. Thế nhưng đã lúc nào ta chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá, nhớ về ngày xưa, cái thời còn là học sinh, sinh viên mơ mộng so với ta hiện tại đã khác xa nhiều quá. Ta hay cuộc sống đã làm ta thay đổi quá nhiều, để rồi đôi lúc ước gì thời gian quay lại cho ta được sống lại với những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp ấy. Việc gia đình, việc xã hội, việc đối nhân xử thế nhiều lúc làm ta thấy đuối sức, mệt mỏi, lúc đấy ta lại ước được làm chính mình. Nhiều khi mẹ chồng, nàng dâu không vừa ý nhau đấy, nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình ta lại phải nhún nhường, chịu đựng. Chồng đi sớm về muộn ít quan tâm cũng làm ta buồn đấy nhưng dù sao đấy cũng là chồng mình, lại tha thứ rồi chấp nhận sống chung với lũ. Con cái nhiều khi không nghe lời đấy nhưng có bố mẹ nào có thể ghét bỏ được con mình. Có thể ta cứ tạo một vỏ bọc hoàn hảo như thế đi nhưng trong tâm ta muốn được bộc lộ, muốn được tâm sự, muốn được an ủi, vỗ về...Từ giờ chúng mình có thể vào đây tâm sự với nhau, mỗi tuần một chủ đề, mỗi người hãy tâm sự thật về chính cuộc sống của bản thân mình để mọi người chia sẻ cùng nhau. Tuần này ta sẽ nói về chủ đề HÔN NHÂN - Cuộc sống của các bạn sau khi cưới thế nào, có khác xa với tưởng tượng khi còn đang yêu nhau không, hạnh phúc hay khổ đau, niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười và nước mắt... Đừng ngần ngại nói thật và chia sẻ nhé !!!
Ðề: Nói thật & sống thật ... e chưa cưới......mới yêu thôi ạ nhưng ty cũng trải qua 3 năm rồi hiihiii cũng chưa có sóng gió j nhiều..cs hôn nhân khác vs lúc yêu đương lắm các c nhỉ
Ðề: Nói thật & sống thật ... hì, chị thì thấy không khác nhiều lắm em ạ. Cơ bản là chưa có baby đang là vc son nên cũng tự do, thoải mái. Em sn bao nhiêu, có dự định kết hôn chưa?
Ðề: Nói thật & sống thật ... mình thấy khi mới cưới cs vc cũng chưa phải là quá khác so với hồi yêu nhau, cái khác biệt thật sự chỉ bắt đầu khi con được sinh ra, và từ đây cũng có nhiều nhiều những việc làm, lời nói vì những lí do khác nhau cũng đc nói ra mà những lời nói này nếu trước đây có khi chính bản thân mình cũng nghĩ cũng tự tin lắm rằng chẳng bao giờ nói
Ðề: Nói thật & sống thật ... Tại mình không buôn bán giỏi đc như memai, thời gian rảnh nhiều hơn nên vào đây tâm sự với mọi người í mà
Ðề: Nói thật & sống thật ... Mình cũng nghe các chị ở cơ quan nói, cs vc hay mâu thuẫn từ khi có con. Vì mỗi người một quan điểm và muốn chăm con theo cách của mình, rồi lại còn ở chung với bm chồng, ông bà lại chăm cháu theo cách của mình. Mình thì mới sinh nên tâm lý hay hoang mang, nặng là trầm cảm nên không tránh đc những câu nói và hành động nặng nề. Ôi nhiều vấn đề lắm...
Ðề: Nói thật & sống thật ... Chưa kết hôn thì hãy tìm hiểu kỹ càng hơn về nhau nhé, tránh như nhiều bạn trẻ hay bị sốc sau khi cưới
Ðề: Nói thật & sống thật ... mình thấy khác nhiều. Khi yêu rùi mới cưới thì ko khác mấy nhưng mà từ khi có con, 1 nhóc rùi 2 nhóc thì t/c chia ra làm 3,4 phần nên ko còn quan tâm đc như hồi mới cưới
Ðề: Nói thật & sống thật ... Đúng rồi chị ạ, em mới cưới chưa có con nên cũng không thấy khác nhiều. Nhưng e thấy đa số các cặp vc từ khi có con thì dồn hết yêu thương cho con mà ít quan tâm đến nhau hơn, 1 phần là đi làm cả ngày rồi lại lo cho con đủ mệt rồi nên chẳng có tg dành cho vợ/ chồng nữa
Ðề: Nói thật & sống thật ... tình yêu 3 năm, 5 năm còn khác xa thuở mới yêu, chứ đừng nói j đến hôn nhân, chẳng thế mà nhiều ng kết hôn xong thấy như "vỡ mộng". Mình thì ko đến nỗi vỡ mộng nhưng cũng nhiều ức chế lắm
Ðề: Nói thật & sống thật ... Hì hì, em cũng vậy chị ah, nhiều khi thấy yêu lắm, thương lắm mà sao có lúc lại ghét thế không biết. Nhưng mà cái tính em nóng lắm, 3 máu 6 cơn lên là la làng lên mỡi đỡ tức, xả đc rồi thì đâu lại vào đấy, chứ cái tính em không quen chịu đựng, mà cũng không thể kiềm chế lúc nóng giận cả. May mà ông chồng biết tính không chấp, chứ tức lên là ăn nói linh tinh beng cả