hifhi..vui vì sáng ra đường bắt được tờ 10k...cả ngày may mắn đây..chúc cả nhà cũng may mắn giống nhu e nhe
Sống theo ý mình là điều xa xỉ phải k, tại sao ai cũng chấp nhận điều đó để rồi đứa nào định "làm cách mạng" 1 cái là bị vùi dập ngay. Lúc nào cũng là phải giống như người ta, cấm có khác! Bất chấp như thế thì vui hay không, hạnh phúc hay không. Đấy gọi là thương, là tốt cho nhau - có lệch lạc quá k
bắt gặp 1 bài viết về cung Sư Tử, đem paste vào topic Tìm hiểu cung hoàng đạo, mới lại nhớ ra sắp sn mình. mỗi lần như thế lại lăn tăn k biết có nên làm j hay k, năm nào cũng thế. cuối cùng chẳng hiểu mình muốn j, ntn mới tốt cho bản thân, hay đúng hơn là ntn để sau tất cả thì bản thân k phải đối diện vs cảm giác trống rỗng
Yêu thương và nuông chiều bản thân một ngày đi em! Đi chén cái mình thích, mua cái mình muốn và làm việc mình khát khao... kể cả là việc đó có crazy tí cũng chả sao! Qua sinh nhật thì update tình hình nhé! HPBD sớm, em nhé!
Hình như yêu nhau lâu quá nên tình yêu ấy thành thói quen thành điều hiển nhiên hay sao ý, lại còn thêm cả công việc bề bộn rồi cuộc sống bao thứ phải lo toan nên bị chán yêu đấy. Hê hê. Mình có đứa bạn cũng vậy yêu nhau từ hồi sv, 2 đứa còn rủ nhau thi vào cùng cơ quan. Giờ vẫn chưa cưới. Nàng thì lắm lúc kêu chán người yêu với mình rồi cũng đòi chia tay, cơ mà cứ chia xong lại hợp. Nhưng nếu anh chàng kia khiến bạn ngột ngạt thì mình thấy cũng nên suy nghĩ lại xem ty này ntn chứ chẳng may cưới rồi mà vẫn ngột ngạt thì khó sống khó thở lắm. Mình 25 tuổi và mình cũng chưa muốn lấy chồng tí nào
Thế c có ny chưa? Hi hi. Tớ còn chưa mảnh tình vắt vai cơ. Cứ thấy có ai thích thích là tớ muốn co giò chạy. Đã thế lại toàn gặp phải đàn ông có vợ với đàn ông không ra gì. Lắm lúc ngồi nghĩ mình tệ quá hay sao mà cứ có duyên với mấy gã như thế
oài, tình hình tớ thấy 2 đứa mình phải offline chém gió thôi - chứ nàng vs tớ nhiều điểm chung quá: đoạn co giò chạy kia kìa =))))