Viết cho bé yêu - 15h14 - 11/03/2013 MONG MUỐN CỦA MẸ Bất kể một ông bố, bà mẹ nào khi sinh con ra đều mong sau này con lớn lên học hành giỏi giang, thành đạt trong công việc.... Rồi có những bố mẹ mong con học trường này trường kia để phát triển toàn diện, con học hành xong lại mong con làm công việc này, công việc kia cho rạng danh gia đình, cả dòng họ được nhờ........Ai cũng mong muốn như vậy. Đó hoàn toàn là những mong muốn chính đáng của các bậc làm cha, làm mẹ. Vậy hôm nay, mẹ sẽ nói với bé con về mong muốn của mẹ, bé con nghe và tham khảo coi bé con có thích không nhé. Nguyên tắc là ủng hộ những sở thích, đam mê chính đáng của bé con. Ngoài ra mẹ có hai việc luôn mong con sẽ thích, đó là : đọc và đi. Trước tiên là việc đọc, bé con hãy đọc bất cứ cái gì có thể đọc, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy luôn đọc những cuốn sách. Việc đọc sẽ giúp con làm quen với thế giới qua những cách nhìn khác nhau, qua những con người và số phận khác nhau. Và con sẽ hiểu, thế giới qua trang sách đôi khi rất khác, rất rất khác bé con ạ. Nhưng con hãy nhớ một điều, khi đã cầm một cuốn sách lên và đọc nó, bé con hãy chuyên tâm đọc. Đừng mua thật nhiều sách về chỉ để khoe hoặc tỏ ra ta đây biết nhiều hiểu rộng, trong khi sự thật là bé con không hiểu gì. Hãy luôn ghi nhớ điều này, bởi nó rất quan trọng. Còn về việc đi, đi đâu ? đi như thế nào ? đi để làm gì ? Việc đi thực ra là mẹ muốn con giúp mẹ hoành thành tâm nguyện được đi của mẹ. Mẹ đã luôn mong mình có thế đi khắp năm châu bốn biển, trải nghiệm nhiều điều thú vị, nhưng mẹ đã không làm được cho đến thời điểm này khi mà mẹ đang mang thai con. Đi đâu ? – Mẹ luôn mong con đi đến bất kỳ đâu, con muốn và con thích. Từ những chuyến đi ngắn, đến vùng gần cho đến những chuyến đi xa đến những đất nước xa xôi, có ẩm thực và nền văn hóa khác với cuội nguồn của con. Hãy đi và trải nghiệm nhé bé con, để con biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Tuy vậy, mẹ luôn mong con đến một nơi mà mẹ đã từng mong ước được đến nhưng có lẽ cho đến cuối đời mẹ không thể đến, đó là Mũi Hảo Vọng. Con hãy đến đó, sống ở đó, có thế chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Và sau khi trở về mẹ sẽ nói cho biết tại sao mẹ lại muốn con đến nơi đó trong hành trình của bản thân con. Đi như thế nào ? Mẹ nghĩ để đi được bản thân con cần tích lũy rất nhiều điều. Một vài câu không thế nói hết được với con, nhưng con chỉ cần hiểu khi đã thực sự muốn đi – con sẽ tìm ra cách chính đáng nhất. Đi để làm gì ? Ai cũng nói đi để trải nghiệm, mẹ cũng nghĩ thế. Chỉ có đi con mới thấy thế giới qua những miền đất, những dòng sông, những rặng núi cao, khác nhau đến nhường nào. Đôi khi là cả sự lạ kỳ! Rồi con người, cỏ cây, hoa lá và cả động vật nữa, sẽ rất khác nhau. Cả lối tư duy, lối sống, văn hóa, các đối xử giữa những mối quan hệ sẽ rất khác . Đi, để thấy những cái “khác” ấy. Cuộc đời con là những cuộc hành trình không mỏi mệt, trên mọi con đường đến tương lai. Và kết thúc nó, rất có thể con vẫn sẽ đi, nhưng đi ở một thế giới khác, con yêu ạ ! Đó là hai mong muốn của mẹ, còn hôm nào đó mẹ sẽ hỏi bố con về những mong muốn mà bố muốn con làm và thử so sánh coi nó khác với những mong muốn của mẹ như thế nào nhé ! Chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy bé con ạ ! Và chắc chắn một điều, mẹ sẽ không bao giờ buồn nếu con không thích hai mong muốn của mẹ dành cho con. Bởi mẹ hiểu, đôi khi chỉ cần có đam mê là được. Bởi ta còn cho riêng mình một thế giới tuyệt diệu khác đó là thế giới tưởng tượng. Yêu con !
Ðề: Nói với con yêu - MONG MUỐN CỦA MẸ mong muốn của Mẹ thật nhiều, nhưng quan trọng chỉ cần mỗi sáng thức dậy con vươn vai 1 cái và không có tiếng ho thôi. (lúc nào cũng sợ con bị ho, sốt...)