Hiện giờ trong lòng em rối bời, nên em viết lên trang tâm sự, hy vọng được các anh chị độc giả cho lời khuyên. Vợ chồng em quen nhau gần sáu năm mới cưới. Lễ cưới diễn ra mới được hai tháng thôi. Trong thời gian quen nhau, chúng em thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, thường là vì anh vô tâm, thích nhậu nhẹt, cà phê, đá banh nên ít quan tâm và đi chơi với em. Em sống khá khép kín, ít bạn bè, nên mỗi khi anh đi chơi là em không vui, hay cằn nhằn. Em yêu cầu anh một ngày đi chơi, một ngày ở nhà với em, vậy mà anh cũng chẳng chịu, hay đi suốt. Trừ chuyện này ra thì những chuyện khác chúng em khá ổn. Em và anh được mọi người khen là xứng đôi vì anh bảnh bao phong độ, em cũng xinh gái, dịu dàng. Cả hai đứa từ trước tới giờ vẫn có nhiều người để ý. Vì em sống khá trầm lặng và chung tình nên anh cũng yên tâm, chẳng bao giờ lo mất em. Anh cũng không cố làm những chuyện khiến em vui vì biết chắc em không bao giờ bỏ anh. Còn anh, tính tình tốt bụng và điển trai nên có nhiều cô gái thích. Em cũng ít khi ghen tuông vì suốt những năm qua, em vẫn chưa phát hiện mối quan hệ mập mờ nào của anh. Em chỉ hay cằn nhằn vì cô bạn gái ngày xưa thường điện thoại tâm sự với anh. Ngày xưa họ đã từng thích nhau. Bạn này chắc chê anh nghèo nên đi lấy chồng giàu có. Gần một năm nay em ít khi thấy họ liên lạc. Do vậy em khá yên tâm về chồng. Vậy mà hôm qua, sau khi cãi nhau một trận nảy lửa vì hôm trước anh đi nhậu tận khuya mới về, lấy đồ phía sau nhà vô tình em thấy cái quần lót lạ nhét trong cái túi đựng vật dụng của gia đình. Cái quần ấy chắc chắn không phải của em, còn chuyện bị nhầm của ai thì cũng không thể, vì xung quanh nhà em không có nhà nào khác, hai bên là hai mảnh đất trống, cây cối khá um tùm. Cái túi ấy chính em xếp ra cách đây chưa đầy một tháng, định bán ve chai mà đi làm hoài chưa bán được. Em khẳng định là chồng dắt bồ về nhà, em về đột xuất quá nên mặc không kịp. Hoặc trong chuyến đi du lịch vừa rồi cùng cơ quan, anh đi với bồ rồi bỏ chung ba lô đem về nhà mới phát hiện ra, lúc đó nhét đại vô cái túi luôn. Hoặc là do bồ anh cố ý để lại cho em phát hiện ra... Anh hùng hổ bảo là không bao giờ có chuyện đó, anh không điên đến mức dắt gái về nhà, mà nếu có thì giờ giấc đi về của em, anh nắm rõ, việc gì mà đột xuất không trở tay kịp, có khi nào em về sớm đâu mà không kịp mặc.... Em giờ không biết giải thích như thế nào về sự xuất hiện của cái quần lót ấy nữa. Các anh chị có ai lâm vào trường hợp này chưa, em thì nghĩ do chồng em thôi chứ làm sao mà có nguyên nhân nào nữa. Các anh chị có ai có gặp trường hợp này? Chồng em có ngoại tình thật không?
Cô đã nhiều tuổi cô có thể cho cháu lời khuyên như thế này: Bằng chứng cũng chỉ là cái quần lót,tình ngay lý gian Không nên đóng sống cho chồng dẫn bồ về nhà. Hãy học cách kiểm chứng tình cảm bằng sự nhạy cảm phụ nữ... Va sau hôn nhân vẫn nên học cách thu hút nhau Đàn ông họ không có gì để mất, nếu có ai đó mê chồng chau thì hãy nghĩ đến chồng là người hấp dẫn , nam tính và cũng đừng bé xé ra to... Sự độ lượng luôn làm cho người đàn ông luôn cảm thấy mắc lỗi khi ra khỏi quỹ đạo gia đình
Cũng ko biết được đâu mn ạ, em cũng từng ở vào vị trí của chồng chị. Tự nhiên ck em phát hiện ra 1 cái quần con không phải của anh ý ở trong nhà ( mà hồi ấy bọn em mới cưới nhau chưa lâu nên em vẫn chưa nắm hết được các thể loại đồ đạc của anh ý , có đồ gì vứt vạ vật là em dọn gọn vào nghĩ là của chồng thôi.) Ck em cũng ghen tùm lum lên vì chuyện cái quần. Mà nói thật là em cũng ko biết nó mọc từ đâu ra nếu ko phải của ck em nữa Chị đừng dựa vào chuyện này mà chắc chắn như vậy.
Chuyện vợ chồng nhiều khi có yêu thương thì mới ghen tuông, ghen có khi cũng là xúc tác hâm nóng tình vợ chồng nhưng nếu ko độ lượng cũng làm cho nhiều cặp tan vì ghen vớ vẩn cũng làm cho mọi thứ trở lên rối rắm... Mình là vợ thì lại càng nên để chồng vì nể nếu thực sự đã có chuyện. Đừng nghĩ quá mà làm ràm nhắc nhiều nói nhiều , tự dưng đẩy chồng luôn nhớ đến chuyện đã làm và đó là sai lầm của nhiều bà vợ. Lại còn chuyện vc giận nhau, chồng phi xe về mẹ đe ngủ. Hôm sau hết giận mò về, vợ mở cốp xe bắt ngay đc một đôi găng tay nữ và một túi nội y: cơn ghen tuông ầm ỹ gia đình và cuối cùng do về mẹ ngủ nên em gái mượn xe đi mua đồ, về quên chưa bỏ ra ... Một mất mười ngờ ....
Topic hay quá mn ạ. Đúng là kinh nghiệm xương máu. Em sắp lên xe hoa nên đang băn khoăn nhiều cái. Cám ơn mn
Topic hay quá mn ạ. Đúng là kinh nghiệm xương máu. Em sắp lên xe hoa nên đang băn khoăn nhiều cái. Cám ơn mn