Nôn trớ theo phản xạ ?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Chíp xinh, 6/4/2007.

  1. Chíp xinh

    Chíp xinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2005
    Bài viết:
    3,167
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    Chị Hằng ơi,
    Chíp nhà em thời gian gần đây ngày nào đi học cũng bị nôn trớ trước bữa ăn trưa. Các cô giáo mới chuẩn bị đồ ăn ra bàn, Chíp nhìn thấy đã nôn trớ rồi, chứ không phải là đang ăn mà nôn trớ . Em lo lắng quá, có lẽ Chíp đã thành phản xạ, cứ đến trước bữa ăn trưa là nôn trớ. Nhưng đến bữa chiều (khoảng 2 h, khi các cháu ngủ dậy sẽ được ăn 1 bữa nhẹ), thì Chíp ăn uống bình thường. Các cô giáo cũng lo lắng và tìm đủ cách để giúp Chíp mà không được.
    Em có theo dõi thì thấy những ngày cuối tuần cháu được nghỉ học ở nhà thì ăn uống bình thường, không có hiện tượng nôn trớ trước bữa ăn.
    Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ ? :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chíp xinh
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Chíp xinh,
    Thế mẹ Chíp đã thử nói chuyện vói con chưa ?
    Mình nghĩ có thể một lần nào đó bé gặp cái gì đó rất khó chịu nên mới nôn kiểu đấy chăng ? Mẹ Chíp thử hỏi lại các cô giáo xem lần đầu tiên bắt đầu thế nào nhé . Trẻ con tuổi này chua biết trình bày cụ thể ý nghĩ hoặc nỗi sợ nào đó nên hay thể hiện qua những kiểu như vậy . Hoặc cũng có thể bé ăn bữa sáng muộn nên lúc đó còn no không muốn ăn, nhìn thấy đồ ăn là sợ ....Mới có mấy ngày thì chắc cũng dễ thay đổi thôi mẹ Chíp ạ .

    Nếu được mẹ Chíp thử bàn với cô xem vậy thì khi cô chuẩn bị đồ ăn ra bàn, cô bảo bé ra chỗ khác chơi, đến khi cô dọn xong xuôi rồi thì cứ tự nhiên dẫn Chíp ra xem thế nào ? Mình nhớ hồi trước đi làm thực địa ở trường mẫu giáo cũng có một bé cứ đến khi dọn bàn ăn là bị tè ra quần rồi đứng khóc, sau này bọn mình quan sát mãi mới phát hiện ra là bé đó rất sợ cái nồi canh to tướng cô để trên bàn chia thức ăn, hiểu ra được chuyện đó cô cất nồi canh đi thì mấy hôm sau bé cũng hết tè ra quần lúc đến giờ ăn .

    Nếu cô giáo cho phép và có thời gian thì mẹ Chíp thử xin cô đến trường một buổi vào bữa ăn trưa quan sát xem Chíp thế nào ? Nhiều lúc mình nhạy cảm với con mình hơn nên có thể nhìn nhận vấn đề rõ hơn cô giáo đấy .

    Thêm nữa, nếu được thì cho Chíp mang theo một cái bát hay thìa quen thuộc mà bé hay dùng ở nhà xem thế nào .

    Có gì thì mẹ Chíp trao đổi thêm nhé
    H
     
  3. Chíp xinh

    Chíp xinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2005
    Bài viết:
    3,167
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    Chị Hằng ơi, em đang hồi hộp chờ đợi kết quả ngày hôm nay Chíp đi học xem thế nào . Em mừng quá, sáng hôm qua đến trường đã nói chuyện với cô giáo như lời chị dặn, đến giờ ăn cô cho Chíp đi chỗ khác và đợi các bạn ăn xong thì Chíp mới bắt đầu ăn, kết quả là Chíp không bị nôn trớ nữa .
    Em cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị gợi ý thì em cứ loay hoay, lo lắng mãi mà không biết phải làm sao, giờ thì em yên tâm rồi .
     
  4. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Chíp xinh,

    Kết quả ban đầu như vậy là mừng rồi đúng không ?
    Có gì thông báo tình hình cho mình biết nhé .
    Chúc cả nhà luôn vui khỏe
    H
     
  5. Chíp xinh

    Chíp xinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2005
    Bài viết:
    3,167
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    Chị Hằng ơi, thực sự là đến hôm nay em mới thở phào nhẹ nhõm và vui mừng báo tin cho chị biết là Chíp nhà em đã hết phản xạ nôn trớ kiểu đó rồi . Tất cả là nhờ chị gợi ý đấy, em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ . Từ t2 đến hôm nay, cô giáo thay đổi nên Chíp đã ăn uống bình thường rồi chị a.
     
  6. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Mình nghĩ bạn không nên lo lắng có thể trước đây bạn ép cho bé ăn rồi giờ bé khiếp cứ để quan sát xem chứ như vậy không phải là bé ăn vào nôn mà tại bé sợ ăn .
     

Chia sẻ trang này