Có mẹ nào giống như em không, em hôm nay bước sang tuần 38 k hiểu sao mà từ tuần 37 đến giờ buổi sáng em toàn nôn thôi, nôn như ng nghén ấy đến nỗi ra cả mật vàng ấy, k biết có làm sao k các mẹ nhỉ
Ðề: Nôn vào buổi sáng ở tuần 37 Chị ui.. Ngày trc e nôn tới tận lúc nên bàn đẻ.. Nhưng trộm vía con e vẫn khỏe mạnh! Chị vào ngắm ảnh bé ở chữ ký e nha! Thank C! Chúc mẹ con khỏe mạnh.. 9th 10 ngày thì mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: Nôn vào buổi sáng ở tuần 37 em thì dc 39w rồi, thỉnh thoảng mới bị nôn thôi, nên nghĩ mọi ch bình thường.
Ðề: Nôn vào buổi sáng ở tuần 37 thế là chị cũng sắp sinh rùi nhỉ, chị có tháy dấu hiệu gì của sắp sinh chưa, em thấy hồi hộp lắm
Ðề: Nôn vào buổi sáng ở tuần 37 đợt mình là 37 tuần đã sinh rồi, sắp sinh á, lo lắng, hồi hộp nhiều thứ lắm ý... Nhưng rồi cũng qua thôi, đừng lo lắng quá em ạ, cứ thoải mái, sẵn sàng tinh thần đón con nhé. Hay nôn sáng em nên tránh những món nhiều nước như phở, bún..., ăn khô và uống sữa thanh trùng hoặc nước thôi