Các mẹ yêu quý, Em tức quá nên xả stress tí. Phòng vc mình ở tầng 3, phía bên cạnh ko giáp tường nhà nào hết, thậm chí có cái cửa sổ thì giáp luôn 2 cái bể nước của nhà hàng xóm, nên cực kỳ nóng. Mùa đông sinh con, bảo lắp điều hòa, ông bà kêu tốn điện, còn chồng bảo: TRẻ con dùng điều hòa ko tốt đâu, để sang năm rồi lắp. Đến mùa hè nóng chảy mỡ lại bảo lắp thì chồng bảo phải lắp cả phòng ob nữa, ko thể phòng mình có mà ob lại ko có được. Ob nghe thế thì giãy nãy, ko lắp, ko lắp đâu, tốn điện lắm. Lại xịt. Năm nay, con đã 17th, hôm rồi con sốt, bà bảo: "Tại mày cho nó nằm ở cái phòng nóng như lửa nên nó mới sốt, bảo xuống tầng 1 ngủ thì ko nghe". (T1 thì ko chăn, ko chiếu, bẩn thỉu, chật chội, là chỗ để xe và nấu nướng, ngủ thế nào được? Thế là m lại quyết tâm năm nay sẽ lại lắp điều hòa. Chồng vẫn đồng ý, nhưng lại quanh co, là anh ko hợp điều hòa, hay viêm họng, rồi trẻ con ko tốt. M bảo "Anh dùng điều hòa bao nhiêu năm nay ở cty, em thấy anh có bjo ốm đâu". Quanh co mãi rồi cuối cùng cũng nói, ông bà chưa có điều hòa mà lại lắp phòng mình thì ko được. Mà mình thì năm nay đang khó khăn, ko thể mua 2 cái được. Mình bảo, ob ở tầng 2 (nhà 4 tầng), xung quanh tường đều có nhà bao quanh, cực kỳ mát mẻ, nếu em ở phòng đấy em cũng ko cần lắp. Hơn nữa, phòng mình lại có con nhỏ mới cần, chứ em thì kể cả mất điện, em vẫn ngủ tốt kia mà. Chồng bảo thôi cứ mua đi, nhưng nghe cái ý ko vừa lòng, nên mình tức cũng chẳng thèm mua nữa. Haiz, chồng thì sợ mọi người tị nạnh, còn ob thì sợ tốn điện, vì thế mà 2 năm nay tôi vẫn chưa được mua điều hòa cho con. Đêm qua tức quá, còn mơ mình chửi chồng nữa. Thế mới kinh chứ.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa ui, nhà mẹ nó khổ quá kia. mỗi người một ý. trời nóng thế này mà trẻ nhỏ không có điều hòa thì chịu sao nổi. trẻ bị viêm họng hay ko là cách mình sử dụng điều hòa. ko bù cho nhà mình. năm ngoái sinh con vào tháng 5 nóng kinh khủng luôn, ông xã nửa đêm dậy ngồi máy tính tưởng làm việc, hóa ra ông nghiên cứu điều hòa, sáng hôm sau xin nghỉ việc đi vác về con điều hòa. nhiều khi mình sợ tốn điện chỉ dám bật chốc, Ông xã thì luôn câu cửa miệng" có sức khỏe mới làm đc ra tiền, nóng quá chịu sao được mà tiết kiệm" hic
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa chị thử ngồi nói xem ông bà tiếc tiền điện hay xót cháu hơn chồng chị hay hay nhỉ? tại em tưởng bố mẹ lúc nào là chả nghĩ cho con mình thời tiết này ng lớn còn ko chịu đc nữa là trẻ con
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Mặc dù mình đã đề xuất, nếu lắp điều hòa mình sẽ đích thân trả hóa đơn tiền điện (thay vì đưa tiền cho bà như mọi tháng) để bà đỡ nhòm ngó, sợ tốn điện. Vậy mà cũng ko dc nữa. Chán đời ko? Ở chung thật là khó (chịu)!
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Mẹ chồng thì kiểu gì cũng nói đc. Nên mẹ nó cứ quyết đi. Nóng thế này, khổ thân con lắm. Xin hỏi mẹ nó, tiền điện trong nhà ai thanh toán. Nếu ông bà thanh toán thì mẹ nó đưa thêm tiền. Còn nếu mình đóng cả thì có gì mà phải bàn. Cương quyết lên mẹ nó ạ. Chồng như thế thì cũng gọi là xuôi rồi. Đêm về thủ thỉ chút nữa là ổn thôi mà.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Trời nắng nóng mà ở phòng như nhà Mẹ nó thì tội em bé lắm, mẹ nó lắp điều hòa ngay và luôn đi, em thì chẳng sợ nhà chồng, em cứ thích gì là em làm đấy. Mình phải có chính kiến và quan điểm của mình các Mẹ ạ. Không phải cứ cái gì cũng nghe lời chồng và ông bà nội, con mình nóng ốm thì khổ con mình, mình cũng khổ vì phải chăm con ốm. Em như mẹ nó em đã lắp từ khi mới sinh em bé rồi kia ạ.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa đúng rùi ý, ông bà ai cũng tiết kiệm ý giống bà hàng xóm phòng trọ mình, phòng có điều hòa mà ko dám bật trưa nóng mà bật có 45p rùi lại tắt đi, chiều tối bật 30 p lại tắt đi, cháu mới có 7 tháng tuổi, ng thì nóng nổi mụn khắp lên mà bà vẫn tiết kiệm chịu mất thui
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa anh trai em bảo dùng điều hòa nếu biết cách dùng thì k tốn đâu ạ, dùng cả ngày mà chẳng hết mấy, anh ấy cũng đi lắp khắp nơi đấy ạ
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa mẹ nó ơi bỏ cái chạnl lọng sang 1 bên ra ngay điện máy vơ 1 cái về đi ( vất vả khó chịu 1 tuần) năm nay năm sau sẽ ko lặp lại chuyện này lần nữa. Nhưng khi dùng nhớ dùng khoa học cũng nhìu bé ốm vì điều hòa lúc ấy cũng mệt lắm ( nhưng ko mệt bằng cảnh mùa nào cũng lời qua tiếng lại về cái điều hòa)
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Vc mình ở 1 phòng, mỗi tháng góp 1trieu tiền điện, nc. 3th này chồng ko có lương, nên mình chỉ góp 500k thôi. Nhiều lần mình nói với chồng là em muốn trả hóa đơn tiền điện vì bà hay lên phòng mình để ý xem nc có chảy ko, điện có tắt ko, nhà lúc nào cũng tối om, cầu thang ko có điện. Nhưng chồng em bảo là "bà muốn là người chủ của gia đình thì cứ kệ bà, em ko nên tranh quyền ấy". Thế là thôi. Nhà em có 2 định mức ưu tiên cho 2 hộ gia đình, tháng vừa rồi hết 600k tiền điện và hơn 100k tiền nước. Cũng ko nhiều lắm phải ko các mẹ, nhưng ob tiết kiệm lắm, ở nhà nhưng cửa thì đóng, điện thì tắt, chỉ bật mỗi tivi, thậm chí quạt k bật luôn. Đi từ trên tầng xuống, cầu thang ko điện, tối om từ trên xuống. Ai sang nhà em phát khiếp. Ko ai bảo là không được, làm thì cứ làm thôi. Nhưng mình rất là ko thích sự khó chịu, hoặc để ý của bà, thấy nó mệt mỏi lắm.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Nhà mình k ở chung nhưng tính chồng mình thì nhất thống, lão mà thíc cái giề thì ông bà cũng chả cản đc. Lão cứ làm ầm lên thế là ông bà thôi ngay, chắc chồng bạn nghĩ thương bố mẹ, mình nằm mát còn ông bà chịu nóng thì áy này ấy mà
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Thực sự là nên tìm ra một cái gì đó chung bạn ạ. Gia đình thì phải giải quyết triệt để những cái nhỏ, không nó tích tu lâu ngày sinh ra cái lớn.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa bạn nên khuyên ông bà chứ để con nóng đứa nào ko ốm nhà tớ dùng điều hòa có sao đâu.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa C cứ lắp cho con đi, bà ko thương cháu thì thôi tiếc này tiếc kia . Mẹ nó cố gắng nhé, m trả thêm xiền chắc là xong thui
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa mình cũng tính sẽ lắp điều hòa , mà không biết trẻ con mới sinh ra dùng điều hòa có tốt ko cả nhà, ko thì em lại phải ở tầng 1 như bạn chủ top nơi nấu ăn với để xe nữa
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Anh nhà chị là quan tâm đến vợ con đó ạ, chúc mừng chị , chứ em tính như chủ top khổ quá. Mà ông bà cũng thiếu tinh tế quá, đúng là nhà nhiều người cũng sẽ khó khăn trong việc cư xử thật
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa em nghĩ có điều hòa thì tốt, chứ mùa nóng như vậy cũng không thể chịu được, chỉ có điều dùng điều hòa để ở nhiệt độ thấp quá thì dễ gây viêm phổi. Theo em nên để ở nhiệt độ cao tầm 28, 29 độ rồi để chậu nước trong phòng và bật 1 chiếc quạt nhỏ thì sẽ không bị ốm đâu ạ
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa mua nhà riêng mà ở e ạ, chung cư mini cũng rẻ mà. Nói thế chứ như VC c ở riêng, bật ĐH nhiều, lão chồng cũng nhăn nhó kêu tốn điện đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, bực cả cái mình
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Nói chuyện để ông bà hiểu, xót cháu chắc ông bà cũng thoải mái thôi. Trẻ con trời này mà ko có điều hòa thì sao chịu nổi!