chào các mẹ đạt ngưỡng 35 bạn có những gì. Mình tổng kết lại thì có được 2 nhóc trai khỏe mạnh, cộng được tí vốn riêng không nhiều (3 trăm triệu). Nhà đã có sẵn của chồng các mẹ có những gì còn phải phấn đầu dài dài. Thấy nhiều bạn tầm tuổi đã phát triển nhanh và giầu có lắm rồi
mình 34 tuổi. có 1 cô con gái, 0 có ông ck nào, nhà ở nhờ bà ngoại, lương 6tr/1 tháng tuổi chụt của mình nhìu ng giàu lắm cơ, bao giờ đến mình vậy
em 27 tuổi. cố gắng đến 35 tuổi đổi cái nhà khác to hơn. có ô tô để đi lại, có đk cho con đi học trường tốt. hihi
Mình 37t, có 1 zai, 1 gái, 1ck, 1 nhà. ko có tiền tk ( quỹ đen ko kể). Chả muốn mua o to vì cq chả có chỗ đỗ
hi, minh 35 tuổi 1 con gái 9 tuổi, chưa nhà vẫn ở thuê, 2 bốn bánh. Không có áp lực gì nên ăn tiêu như phá. Hiện giờ chỉ áp lực bị ế xèng phải vứt ngân hàng.
Em 31 tuổi: 1 chồng, 1 con trai, 1 nhà nhưng còn nợ 300 củ. Chẳng biết 4 năm nữa thế nào. Thấy mấy đứa bạn 30 t đã ổn định nhà cửa con cái rồi.
nhà mn mỗi tháng 2vc thu nhập cũng hơn 5chuc rồi, 300 triệu thì mấy mà xong lại có nhà rồi,, chả phải lo mấy
Em 31 tuổi, ở nhà chung ba mẹ, có tự do vì làm việc online, lại liên quan du lịch nên cũng thoải mái đi đó đây.
trên này chẳng ai biết mình là ai nên chia sẻ thoải mái, chứ nhiều chuyện trong lòng ko có người chia sẻ cũng bí bách.
Em 29, sắp 30 rồi ạ, 1 chồng, 1 con gái 3t, nhà cửa ổn định rùi, lương hiu 5,5t 1 tháng, ( hiện tại vẫn đi làm, được tầm 6t tháng thui) ở quê nên cũng thoải mái các mẹ