Em chào cả nhà, Như tiêu đề, em cũng "băm" rồi nhưng mà vẫn chưa có đc một nửa như mong muốn của cha mẹ, anh chị em như người phụ nữ khác, hix... Hình như em sinh lạc mùa hay lạc năm ý sao ấy, lận đận ghê. Em thực mong ai đi lướt qua thì ủn em lên để thêm tinh thần cho mình. Thông tin em gãy gọn thế này. Nữ: SN Nhâm Tuất, rất thick cún nhưng lại hay bị cún cắn, hì Nghề nghiệp: em học SP ngoại ngữ nhưng giờ làm Văn phòng, lúc nào nhớ dạy thì đá thêm ở ngoài thôi Chiều cao. 1m6, cân nặng vượt quá bao xi măng chút ạ Tính tình: Sống hướng nội nhưng cũng rất đơn giản, mọi đặc điểm trong cung Song Ngư em đều ôm trọn hết. nói chung còn nhiều điều cần nói nhưng nếu ai là bạn thì em sẽ chia sẻ sau. Em rất mong làm bạn với mọi người, trước là tìm bạn cùng chia sẻ, sau là chống ế ạ. Em cảm ơn mọi người đã đọc hết đoạn trên ạ.
Vậy là iem lại làm được 1 việc tốt rùi . mn giới thiệu qua về bản thân đi, bis đâu iem lại làm được việc tốt nào khác nữa
tks bạn nhé, tuổi của mình cứ chơi vơi mãi nhỉ? nghĩ mới thấy tiếc ngày xưa mải mê học hành, cv,... cs cứ thế trôi mà ko níu lại đc, haizzz cố lên bạn nhé
Công nhận như vậy cũng lo thật đấy. Con gái có thì, chậm lấy chồng quá lại hết tuổi sinh nở, nếu cố thì con lại dễ mắc các bệnh như down, đột biến gen.... Nói chung càng sớm " chống lầy " càng tốt. Cố gắng mở rộng thêm các mối quan hệ ở cơ quan cũng như ngoài xã hội, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình cũng đang đi tìm như mình đấy. Ở cùng đơn vị tôi cũng có 1 em sinh năm 82, hình thức tuy ko " sắc nước hương trời " nhưng cũng rất duyên, ưa nhìn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn tháo vát đảm đang, sức khỏe tốt, đang học lên thạc sỹ, gia đình nền nếp cơ bản, vậy mà vẫn FA. Tất nhiên trước đây cũng đã từng... iêu rùi, nhưng chẳng hiểu thế nào mà lại Ko vào " chung kết " được. Nhiều lúc vui mồm toàn động viên em nó " Cố lên nào. Bọn đàn ông ngoài kia hình như ko có mắt hay sao ý mà lại để em anh cô đơn thế này chứ. Anh mà chưa vợ thì thể nào cũng trồng cây si trước cửa nhà em, nhưng tiếc là có vợ con rùi nên ko thể làm gì khác được. Tiếc thật đấy " ( Vợ tôi làm cùng cơ quan, cũng rất quí em nó, khen em nó hết lời đó nha ) Thử " nghía qua " đối tượng này xem sao nè : https://www.lamchame.com/forum/threads/nam-1975-dc-than-ha-ni-tim-ban-doi-tin-dn-hon-nhan.1628439/
Chị ơi có nhìu ng đang tìm vk trên diễn đàn lắm, chị thử kết bạn làm quen xem. Mà chị mới 30 chưa vat thôi ạ ( cách nói của dân kế toán đấy ạ) ^^