Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Me_Huy_Anh, 13/10/2014.

  1. Me_Huy_Anh

    Me_Huy_Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2014
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Hành vi đồi bại của đối tượng bất hảo này đã cướp mất sự trong trắng thơ ngây của cô nữ sinh Thảo N.. Sau khi sự việc bị phát hiện, gia đình Đạt đã phải đối diện với không ít điều tiếng.

    Mất đời con gái vì một cuộc gọi "nhầm"

    Những ngày gần đây, người dân ấp 1 xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), bàn tán xôn xao về việc em Đinh Thị Thảo N. (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Mỹ Long, xã Mỹ Long) bị đối tượng Phạm Thành Đạt (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) cướp mất đời con gái.

    Liên quan tới vụ việc này, ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh đã bắt khẩn cấp Đạt để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan CSĐT, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 4/10, Đạt đến trước cổng trường đợi N. tan học rồi rủ em đi đến nhà nghỉ Ngọc Nhi (xã Mỹ Long) trò chuyện. Nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên N. đồng ý đi cùng. Tại đây, Đạt hiện nguyên hình là kẻ đồi bại, dùng vũ lực buộc N. phải chấp nhận cho quan hệ tình dục. Biết gặp phải kẻ xấu, N. chỉ biết chống cự và kêu cứu. Đạt lạnh lùng tuyên bố, nếu không cho hắn quan hệ tình dục thì sẽ đánh đập, thậm chí sẽ buộc nữ sinh này phải nghỉ học. Nghe Đạt dọa, N. sợ hãi đành buông xuôi.

    "Lúc thuê phòng là khoảng 12h và đến gần 15h chiều, Đạt mới cho em về. Trong khoảng thời gian đó, Đạt hai lần bắt em quan hệ tình dục. Do quá đau đớn nên em kêu cứu, nhưng Đạt lại tiếp tục đe dọa, nên em không còn cách nào để kháng cự lại được", em N. kể lại. Sau khi cả hai ra khỏi nhà nghỉ, N. về nhà. Trên đường đi, Đạt còn gọi điện thoại đe dọa N. không được cho gia đình biết, nếu không hắn sẽ đánh cả N. và bà nội của nữ sinh này.

    Sự việc chỉ được phát hiện khi bà nội của N. nhận thấy sự bất thường của cháu gái. "Chiều hôm đó (ngày 4/10), cháu tôi về nhà mà mặt mày tái xanh, biểu hiện sợ hãi như muốn giấu giếm điều gì đó. Tôi gặng hỏi thì cháu nói dối quanh co. Cuối cùng tôi thuyết phục mãi, N. mới kể lại toàn bộ hành vi thú tính của Đạt. Nghe xong, tôi tức tốc gọi gia đình bàn bạc, tìm cách giải quyết mọi việc sao cho hợp lý nhất. Cháu tôi tuổi còn nhỏ mà đã gặp phải chuyện bất hạnh rồi", bà Đặng Thị H. (SN 1958, bà nội của N.) nhớ lại.


    Bà H. và em Đinh Thị Thảo N.

    Theo lời N., nạn nhân quen biết Đạt trong một dịp tình cờ. Một lần N. gọi điện cho người bạn học nhưng gọi nhầm vào số của Đạt. Từ đó, nam thanh niên này đã chủ động nhắn tin trò chuyện, cả hai từng đi chơi với nhau nhiều lần. Tiếp xúc với PV, N. e dè, mắt hướng về phía cha và bà nội với vẻ cầu cứu, em cho biết: "Mấy ngày nay em không đi học, ăn uống cũng không được, mỗi khi ngủ em lại mơ thấy chuyện đã qua. Những gì diễn ra hôm đó vẫn còn ám ảnh em. Em không dám tới trường vì đã có nhiều người biết chuyện. Em rất sợ phải đối mặt với bạn bè và thầy cô".

    Hiện tại, anh Long (cha của N.), dự định sẽ chuyển nữ sinh này lên TP.HCM để tiếp tục việc học. Tuy nhiên, gia đình bà H. khá khó khăn, chi phí sinh hoạt trên TP.HCM lại tốn kém nên không biết sẽ duy trì được bao lâu. "Lên đó học tốn rất nhiều tiền, tôi đi làm phụ hồ đâu kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, cháu còn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi, nên tôi phải thường xuyên ở bên cháu, để cháu một mình tôi không yên tâm", anh Long cho biết.

    Nghi phạm từng khiến một nữ sinh phải nghỉ học

    Nhắc tới Đạt, người dân địa phương, nhất là các học sinh trường THCS Mỹ Long tỏ ra e dè. Các học sinh ở trường, ai cũng biết Đạt và sợ đối tượng này. Nhiều lần, Đạt vào trường chơi, kiếm chuyện gây rối đánh nhau với các học sinh của trường THCS Mỹ Long. Theo em N., nữ sinh này không muốn quen biết với Đạt, nhưng bị gã hăm dọa sẽ hành hung N. và không cho em đi học.

    Trước đây, đã có một học sinh nữ của trường vì khước từ lời "tỏ tình" của Đạt nên đã bị đối tượng này hăm dọa. Vì quá sợ hãi, cô bé đã phải bỏ học.

    Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Đạt đã tới nhà bà H. nói lời xin lỗi, cũng như khắc phục hậu quả của con trai mình. Nhưng vì quá uất ức và thương cháu nội nên bà H. cương quyết cự tuyệt. Vụ việc đã được trình báo với chính quyền địa phương.

    Tiếp xúc với PV, bà Phạm Thị T. (60 tuổi, mẹ của Đạt) tâm sự: "Con dại thì cái mang, chúng tôi không thể bỏ con mình. Hiện tại, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục ra năn nỉ gia đình cháu N. mong họ thương tình bỏ qua và để chúng tôi đền bù một phần thiệt hại cho cháu N.. Giờ con mình lỡ dại làm chuyện nông nổi như thế, chúng tôi là cha mẹ, lo được đến đâu thì hay đến đó thôi. Tôi chỉ hy vọng, người nhà của N. cho Đạt một con đường để trở về. Mong muốn lớn nhất của gia đình tôi lúc này là nhà bà H. viết đơn bãi nại cho con tôi. Giờ chúng tôi không dám nhìn bất kỳ ai, tội con tôi gây ra khiến gia đình như không còn đất sống".


    Bà H. và em Đinh Thị Thảo N.

    Qua tìm hiểu, được biết gia đình Đạt cũng thuộc diện khó khăn, cha Đạt là thương binh hạng 4, làm thuê kiếm sống qua ngày. bà T. hàng ngày đi cắt lục bình phơi khô đem bán cho thương lái kiếm thêm chút thu nhập. Đạt là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Những anh chị lớn của Đạt đã lập gia đình. Hiện tại, vợ chồng bà T. còn phải chăm sóc cho hai người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Những gì Đạt đã gây ra càng khiến gia đình Đạt khó khăn thêm bội phần.

    Nạn nhân và hung thủ còn đùa giỡn khi vào phòng nghỉ?

    Chị Đỗ Thị Phương T. (SN 1992, nhân viên tiếp tân nhà nghỉ Ngọc Nhi vào thời điểm Đạt đến thuê phòng) cho biết: "Khoảng 11h ngày 4/7, một thanh niên tên Đạt đến thuê phòng để nghỉ ngơi, lát sau thì có thêm một cô gái khác đến và nói tìm bạn, nên tôi cũng không kiểm tra giấy chứng minh nhân dân. Lát sau nữa có thêm ba thanh niên khác đến thuê phòng đối diện. Trong thời gian này, những thanh niên trên thường xuyên đùa giỡn chạy qua lại giữa hai phòng, nên tôi có nhắc nhở là để yên cho các khách hàng khác nghỉ ngơi. Sau khi tôi nhắc nhở, họ có giảm âm thanh đi chút ít. Còn sự việc diễn ra trong phòng thế nào thì tôi cũng không nắm rõ".

    Đang điều tra làm rõ hành vi của đối tượng

    Sáng 9/10, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Bình, công an viên xã Mỹ Long cho biết: "ở địa phương, Đạt là đối tượng bất hảo, có thời gian nằm trong diện quản lý của chính quyền địa phương vì nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Riêng việc đối tượng này có hành vi hiếp dâm em N., công an xã cũng nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Hiện, vụ việc đã chuyển cho cơ quan CSĐT huyện Cao Lãnh thụ lý giải quyết và đang trong quá trình giám định nên chưa có kết luận chính thức".

    Theo Nguoiduatin.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_Huy_Anh
    Đang tải...


  2. NhimoOoXu

    NhimoOoXu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Xã hội sao lắm thắng thú tính thế ko biết. Chỉ vì cái ham muốn mà hại đời con gái ngta.
     
  3. thaohanhxuan

    thaohanhxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    kẻ xấu ngày càng nhiều, nên đúng là đáng sợ với xã hộ quá
     
  4. GaChipShop

    GaChipShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    xã hội giờ lắm kiểu ác quá .
     
  5. Thảo Bé

    Thảo Bé Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Đến n2 thì trò chuyện cái gì hic hic
     
  6. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    ke xau gio o dau cung co nen phai tu bao ve minh thoi
     
  7. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    sợ quá! làm sao bảo vệ được con cái chúng ta
     
  8. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Thằng này không nên khoan dung, tố cáo cho nó tù luôn chứ để ngoài xã hội là nguy hiểm
     
  9. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Chỉ con gái là khổ, Các phụ huynh có con gái nên cảnh giác, nhắc nhở và dạy dỗ các con ko nên dính vào yêu đương quá sớm
     
  10. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Mong pháp luật sử đúng tội để trừng trị những kẽ vô lương này. Nếu ko trị ko biết còn bao nhiêu bé gái nữa phải chịu cảnh như cô bé này
     
  11. MẹMon

    MẹMon Guest

    Ðề: Nữ sinh 13 tuổi mất đời con gái vì một cuộc gọi nhầm

    Chả hiểu nói chuyện cái gì trong nhà nghỉ luôn. Trẻ em giờ nhẹ dạ cả tin thật. Chỉ tổ làm mồi cho bọn yêu râu xanh.
     

Chia sẻ trang này