Nữ sinh lớp 9 tự tử vì không được bố mẹ quan tâm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 25/11/2009.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Buồn chuyện bố mẹ ly dị và tủi vì không được quan tâm, nữ sinh lớp 9 ngụ tại quận 8, TP HCM, đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. May mắn, người nhà đã kịp phát hiện để đưa đi cấp cứu.

    Tại bệnh viện quận 8, bệnh nhân sùi bọt mép, chảy nhiều đàm nhớt và hôn mê. Các các sĩ đã sơ cứu bằng cách rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và tiêm thuốc giải độc rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

    Tại đây, bệnh nhân tiếp tục có biểu hiện lơ mơ, tím tái, thở yếu, rung giật cơ. Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu đã tiến hành đặt nội khí quản giúp thở và tiếp tục rửa dạ dày kết hợp với tiêm tĩnh mạch thuốc giải độc. Tuy nhiên do thuốc độc ngấm sâu, phải đến một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của em mới cải thiện.

    Trò chuyện với các chuyên gia tâm lý sau đó, nữ sinh này cho hay, quyết định tự tử bằng thuốc trừ sâu bắt nguồn từ việc em quá buồn tủi vì không có được tình thương yêu của ba mẹ như các bạn cùng trang lứa.

    Miêu tả lại cảm giác "đau đớn khủng khiếp" vì sự hành hạ của thuốc độc, bệnh nhân tỏ ra hối hận vì hành động dại dột của mình và khuyên các bạn khác đừng bao giờ xử trí bế tắc bằng cách tiêu cực như mình.

    Phương Nghi
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


Chia sẻ trang này