Buồn quá vào xả streess với các mẹ vậy năm nay mình ko có têt rùi còn 1 tháng nữa là tết mà trong tay ko có 1 đồng nào cả nhiều khi nghĩ cực thân quá , hôm nay vơ vét hêt , vay gom mới đủ tiền đóng học cho thằng con trai 3 tuổi . Nhiều khi nghĩ tiêu cực muốn chết nhưng nghĩ đến con nhỏ dại quá ko có mẹ sẽ khổ rồi lại thôi , nhà mình có 2 mẹ con thôi bố mẹ mình ko hợp tính với mình với lại ông bà hay ốm nên ko gửi con được . Thằng bé con nhà mình lại hay ốm vừa làm vừa chăm con , nhiều khi thấy vất vả quá , năm nay 2 mẹ con có 1 vài biến động xảy ra nên chắc cho con về với ông bà ngoại mấy ngày tết gọi là gửi còn mình thì ko có tết . Có mẹ nào là SM muốn ăn têt ở HN có hoàn cảnh như mình ko ở lại với mình cho vui
Ðề: Nưm nay mình không có tết Cố lên mn hãy nghĩ đến con bạn mà cố gắng lv hết mình. tiền hết rồi tiền lại về nên không có gì phải suy nghĩ cả. Có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít tết là tết cho con và mình tranh thủ nghỉ ngơi thôi bạn ah. Từ khi lấy chồng sinh con mình quan niệm cái tết là như vậy đấy mặc dù vấn đề kinh tế mình không phải lo nhưng dịp tết cũng chỉ là để nghỉ ngơi và gặp gỡ người thân thôi. MN hãy cho con về với ob cho con được hưởng không khí ấm áp của gia đình người thân đừng ở lại HN làm gì. Chúc 2 mẹ con có những ngày nghỉ vui vẻ!
Ðề: Nưm nay mình không có tết Cố lên bạn nhé, mẹ nó thử tranh thủ thời gian nay làm thêm hay kiếm thêm thu nhập để lo cho con. Vì con mà cố gắng mẹ nó à.
Ðề: Nưm nay mình không có tết mình năm nay cũng chả có xiền ăn tết hôm trước lại hứa với mẹ chồng tết này con sắm tết nữa chứ
Ðề: Nưm nay mình không có tết vậy thì nàng cứ sắm trog khả năng của mình thui,tớ tháng này cũng nghỉ sinh e bé nên k có xèng,hì
Ðề: Nưm nay mình không có tết Năm nay thấy ai cũng khó khăn cả, nhìn quanh chẳng thấy tiền đâu... nản
Ðề: Nưm nay mình không có tết Mình cũng chẳng có tâm trí để nghĩ về tết nữa nhưng vẫn phải lo 1 cái tết tươm tất cho các con.
Ðề: Nưm nay mình không có tết Khổ thân chị. Thôi mỗi nhà mỗi cảnh, cố lên chị ạ Mình thì ko sao nhưng còn con. Trẻ con mà ko có cái Tết vui thì khổ nó lắm
Ðề: Nưm nay mình không có tết Mỗi nhà mỗi cảnh, khả năng nhà em năm nay cũng ko có Tết vì nhiều lí do khác nhau. Nghĩ mà buồn ....
Ðề: Nưm nay mình không có tết Chia sẻ với mn,mẹ nó cố gắng lên nhé,đừng nghĩ quẩn,rồi mọi việc cũng qua mà