Bạn cần tìm hiểu về cách chăm sóc con nhiều hơn. Trẻ con ốm ko muốn ăn gì đâu, cho cháu uống nhiều nước hoa quả để bù năng lượng, đỡ nhạt miệng. Khỏe rồi ăn sau.
cháu không ăn uống bất cứ thứ gì lúc ốm b ạ, m xót con nhưng cũng mệt mỏi. haizz. cám ơn vì những lời khuyên, m sẽ cố hơn ạ
Ông chồng nào cũng vậy, vợ ở nhà có việc gì đâu mà cứ làm như vất vả lắm. Mình cũng có 2 con nhỏ và cũng từng bị chồng nói vậy đấy. Nhưng rồi dần dần khi mình khéo léo điều chỉnh thì mọi việc cũng qua, tuy là rất khó khăn. Chia sẻ với bạn, kiên cường lên.
Thông cảm cho e vì lúc chị mới sinh bé đầu cũng thế. Có lúc muốn phát điên. giờ chị đã 2 nhóc, cũng vẫn chăm con 1 mình (chồng cuối tuần mới về), nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì KT đã khá hơn, chồng cũng thương và hiểu đc sự vất vả của mình. nên e hãy cố gắng chịu đựng gđoan khó khăn này, nói chuyện để chồng hiểu, hôm nào chồng về giao cho chồng chăm con, làm n việc mình vẫn làm hằng ngày trong 1 ngày thôi (giả vờ ốm hoặc đi đâu đó , để ông chồng biết ở nhà còn vất vả gấp trăm lần đi làm.
tớ thấy bán onl cũng đc mà. tớ thì 2vc ở vs nhau nhưng ck tớ cũng bận bịu nhiều việc nên hầu như toàn mình. Cũng ở nhà bán onl nhưng nói chung thu nhập cũng khá nên tớ k còn ý định đi làm nữa. vì cv của tớ lương k quá 7tr vs thời gian ra trg như tớ nên cũng chán. Ở nhà bán onl kiếm 8-10tr/ tháng thôi
Nuôi con 1 mình lúc khỏe rồi còn vất vả nhưng những lúc con ốm thì thôi rồi. Mình có 2 vợ chồng chăm bé mà nhiều lúc con ốm làm cho 2 vợ chồng còn tả tơi nữa là mẹ nó. Công nhận mẹ nó cũng giỏi và cũng phải cố thôi chứ biết làm sao được. Xa gia đình họ hàng nó thế đấy không nhờ được gì thì mệt lắm. Hồi bé nhà mình đi viện cũng thế may mà có ông ngoại sang chăm cháu lúc buổi sáng vì bố còn chăm bà nội ốm. Gần như cả nhà trong viện bà nằm tầng 8 còn cháu nội nằm tầng 7.
Mình là đàn ông, cũng vừa có con xong mới thấu hiểu được nỗi vất vả của các mẹ. Mình ở cùng ông bà nhưng vợ và mình bế là chủ yếu, thấy các mẹ cũng giống vợ mình, đon đả lặn ngụp từ sáng đến tối khuya vẫn chưa hết việc, việc nhà giặt đồ lau nhà, nấu cơm rửa bát quét dọn, rồi đến thằng cu con tắm giặt đi ị đi tè thay tã thay bỉm ru ngủ nhiều việc lặt vặt lắm. Nên thỉnh thoảng về có phụ vợ bế con 3 tiếng buổi tối khi đi làm về. Tranh thủ chơi với con cho nó có bạn chứ nó ở nhà cả ngày có được đi đâu đâu, buồn lắm . Nên các bạn là đàn ông mà có đọc được bài của mình thì tối về hãy bế con đi chơi, hãy dậy cho chúng biết thế giới quanh ta có những gì, đảm bảo tối nào cũng theo bạn luôn hehe
Chị cũng mạnh mẽ và đầy nghị lức ấy chứ! Đâu phải người phụ nữ nào cũng được như chị, cố lên chị nhé!
Mình đây cũng nuôi con 1 mình hơn 5 năm nay. ck làm xây dựng nên thường 2 tuần về 1 lần. có đợt theo công trình tận nha trang . Cơ mà mình thì nuôi bé trộm vía khỏe, nhanh nhẹn, bụ bẫm, nhàn lắm. Mình luyện và kỷ luật ngay từ nhỏ nên giờ 5t giúp đỡ mẹ nhiều việc được rồi, tự tắm giặt và VS cá nhân được. Đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân 1 tý nhưng mà mình chả có times để nghĩ ngợi nhiều ý. Cuối tuần 2 mẹ con đưa nhau đi chơi, ăn gì thì ăn, 1 mình 1 nhà tha hồ phá . Mn suy nghĩ tích cực lên!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện. Rất cảm thông cho bạn và chúc mẹ con bạn vượt qua khó khăn, thử thách nhé.
Theo mình phải có một kế hoạch nào đó cho tương lai để không rơi vào cảnh này nữa, đấy là đứa con đầu, được ít bữa nữa, thêm đứa con thứ hai lại quay trở về thời điểm khó khăn lúc đầu, mệt lắm. Tất cả là do mình, chọn cái gì, làm cái gì, cần cái gì, không cần cái gì... hãy chuẩn bị cho tương lai để không bị rơi vào tình trạng cũ, dù phải làm điều mình không thích trong tạm thời.
Lại nhớ đến thời gian đầu khi bé mới sinh, cũng mệt mỏi, stress vô cùng. BH thì đỡ rồi. Cố lên mẹ nó nhé