Hic, Tình hình rất căng thẳng và bực bội quá các mẹ ợi. Bé nhà t 7th rồi mà ko chịu ty bình, đút từng thìa sữa ngoài mà chờ mãi ko nuốt, pha 30ml sữa mà vật vã 30p chả hết. Huhu nhìu hôm, nhìu nhìu lắm rồi hì hục đút, rồi chờ nuốt, rồi bày trò chơi đủ kiểu dc 30ml sữa thế mà có khi 15p, hôm thì 30p, hôm thì 1h sau bé trớ hết ra. T đã tập cho còn ăn bình mà bé cứ giằng bình cho vào mồm nhai, sữa chảy vào mồm rồi lại chảy ra ngoài, đổi sữa rồi kiên trì đến 3th ngày nào cũng thế mà tình trạng ko khá hơn. Bột bẹt thì dc vài miếng mà mãi chả nuốt. VẬT VÃ QUÁ RỒI...Các chế ơi. Cứ thế này e hông chịu nổi nữa, bé phát triển chậm mọi thứ quá cơ huhuhu..., kíu e với các chế
mn nên cho con đi khám có thể bé đau lợi hoặc bị vấn đề gì đó gây khó khăn khi ăn, với lại mn chọn bình sữa tốt núm vú mềm giống ti mẹ cho bé quen dần nhé
Nghe đã thấy vất vả rồi. Mẹ nó thử cho con đói xem nó có thèm ăn ko? Vì nhiều khi bé lúc nào cũng lưng lửng bụng thì lại ko có nhu cầu ăn nữa.
Chia sẻ với mẹ kinh nghiệm tập ti bình thành công của m cho bé. Bé nhà m hơn 6m, mẹ phải đi làm mà con ko chịu ti, lần nào bà cũng bón thìa vật vã đc 30-40 mà toàn ra ngoài là chính. Xót ruột quá t quyết tập bình cho con với suy nghĩ là ti bình nhanh, sữa xuống đều hơn, và dễ nâng dần lượng sữa cho con. Ngày đầu tiên: - Cữ bú 8h sáng: m đưa bình ra cho con, con cáu gắt, đẩy lưỡi , nhai bình ko ăn. Mình ko ép và cũng ko để con nhai bình mà để bình ra chỗ khác, chơi với con cho con bình tĩnh trở lại. 5p sau m đưa trở lại cho con, tình hình vẫn vậy, m lại cất bình và mời con ăn lại sau 10p. Sau đó cất hẳn luôn - Cữ 11h: lặp lại 3 lần như vậy cách nhau 5 rồi 10p, con ko chịu hợp tác, bắt đầu mè nheo khóc lóc vì đói chẳng thể ngủ đc. mẹ thì xót ruột lắm nhưng cũng gan lì cùng con - Cữ 2h chiều : bé nhà m lặp lại y như vậy, ko ăn mà cũng chẳng thể ngủ, bà thì xót cháu nói ra nói vào, nhưng m vẫn tự trấn an m rằng, m đang tập 1 kỹ năng mới cho con, m có mời con ăn đúng giờ nhưng con chọn ko ăn ( cho đỡ xót ) - lẽ ra cữ sau là 5h chiều, nhưng m đẩy sớm lên 4h đưa bình ra cho con, trv con tợp bình rít 1 hơi đc 30ml - thấy con chưa nhiệt tình lắm m lại giãn về đúng cữ 8h cho con chứ ko đẩy lên sớm nữa. Lúc này con đã có chút sữa lúc 4h tuy ko vật vã quá, nhưng con hiểu là con chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là ăn hay ko mà thôi. đẩy ra đẩy vào con ti hết 60ml. trộm vía con. M cũng đã tìm hiểu kỹ là con khó có thể chịu đói quá đc 12h nên đến 1 lúc nào đó con đói quá thì sẽ chấp nhân thôi nên cũng gan lì. Lòng m nhẹ đi bội phần. Mình duy trì cho con ăn bình hoàn toàn 2 ngày 2 đêm để con chấp nhận cái bình, ngày thứ 3 là thứ 2, m đi làm bà ở nhà cho con ăn các cữ đã ok và đêm m cho con ti mẹ trở lại. Mình làm theo pp của mẹ sữa Thảo trong group Famiedu- ăn dặm từ trái tim, quan trọng là cần kiên trì và cố gắng cùng con, suy nghĩ tích cực. Gio bé nhà m tuy chưa ăn đc nhiều nhưng trộm vía cũng đc trên dưới 100ml mỗi cữ, với m đó là cả 1 quá trình cố gắng rồi. Chưa bao giờ m viết dài tnay hihi, mong mẹ thử tập cho con.
t cảm un mn nha, bé nhà t khoc skinh lắm, khóc cái là hờn, tím tái cả mặt môi lại nên sợ. Đói quá bé cáu vứt hết đồ chỉ khóc và đòi ti mẹ mà mẹ thì sữa loãng như nước vo, chả có chất gì
Cảm un mẹ Funny momy nha, t đã qua thấy thấm thía quá. Để t đổi bình sữa khác của 1 mẹ mách dễ ti rồi ép con ăn. Nhìn bé tí tẹo chả ăn bột chả ăn sữa xót xa quá cơ.
Mn nghĩ sữa mn ko có dinh dưỡng là sai lầm lớn, phần sữa đâủ bao giờ cũng loãng sữa gần cuối mới đặc. Vì thế mn đừng đổi bên liên tục.bCho con bú hết bên này rồi sang bên kia. Về việc bé biếng ăn, hoặc ăn ít là do nhu cầu từng bé. Dưới 1 tuổi sữa vẫn là thành phần quan trọng nhất với bé. Ăn dặm chỉ là bước đầu tiên giới thiệu món ăn cho con. Mn nên sắp xếp thời gian ăn khoa học cho con thì sẽ khiến bé đói và ăn, nếu ăn bột ko hợp tác mn đổi cho con ăn sang blw xem sao.
hic, hum nay t hì hụi giằng co với cái bình ty mà cuối cùng ăn dc 40ml sữa. sau đó đi ăn cơm, chưa cả ăn xong con phun ra hết. Nản ghê gớm chỉ mún ngồi khóc thui. Sữa t loãng như nc vo gạo, chán ghê gớm
đọc cuốn nuôi con ko phải cuộc chiến mà t thấy nó là chặng đường dài đằng đẵng ấy, có mn có cao kiến gì chỉ giúp e vụ này ạ
Mình có mấy ý hi vọng có thể giúp ích cho bạn: - Bé nhà bạn xúc thìa cũng ko thích ăn thì theo mình khả năng cao là bé ko thích loại sữa đó. Bạn nên tìm hiểu xem con thích ăn sữa ngọt hay nhạt. Như bé nhà mình hồi trước cũng vậy. Lúc đầu mình cho con thử mấy loại sữa của Pháp, nhạt, ngậy, thơm mà bé cứ nhè ra, mỗi lần ăn ko quá nỗi 30ml, sau đó mình đổi thử sang meiji thì sữa này ngọt hơn sữa pháp 1 chút thôi, cũng rất thơm ngon thì bé nhà mình mới hợp tác, vị giác của trẻ con nhạy lắm, với ng lớn có thể thấy vị sữa na ná nhau chẳng khác gì nhưng với trẻ con thì lại là cả 1 vấn đề to tát. - Bé ăn sữa xong hay bị trớ, có thể là do trong lúc ăn bé nuốt phải nhiều không khí (vừa ăn vừa khóc, bình sữa thoát khí ko tốt) làm bé bị đầy hơi. Mẹ nó có thể xem đổi loại bình sữa, ko nên để bé vừa ăn vừa khóc lóc. Mẹ nó có thể tìm hiểu sản phẩm giúp tiêu ga tránh đầy hơi cho bé nếu tình trạng ko khả quan lên. - Mẹ nó có thể bổ sung men vi sinh cho bé để thúc đẩy hệ tiêu hóa của bé tốt hơn, kích thích bé ăn ngon miêng nhé
Con nhà tớ trước cũng ko ty bình,, nhưng sau 1 đợt ốm ở viện thế là tớ vắt sữa mẹ ra bình cho ti, từ đó lại nghiện ti bình,,, sau mẹ cứ vắt sữa ra bình cho ti thôi,, giờ hơn 2 tuổi rồi toàn ăn sữa bình ở ngoài