Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hí hí... e ngày xưa cũng thế c ạ, tức giận hay bực mình cái gi là lại đi mua sắm và ăn uống tẹt ga, lúc ý thấy thoải mái và sung sướng thế chứ. Đến lúc về nhà lại thấy tiếc, nhưng lần sau lại thế, cứ như kiểu ng điên thi thoảng lại lên cơn k kiểm soát đc ý. hì hì Giờ phải nghe lời bậc đàn c thôi, ăn uống tiêu pha tiết kiệm hơn, k chả biết cuộc đời thế nào cả, đùng cái lăn ra ốm mà k có tiền thì chết...hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Òa... vậy tạm thời hnay cho heo nhịn giảm kg cũng đc nàng ak, kiểu gì heo cũng thông cảm.hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. uh m cũng nghi nghi, chị mama cao tay lắm, cứ phải cẩn thận nàng toamdepxinh à. Tình hình là nên tổ chức cuộc thi c mamachichchoe ơi, xem đến lúc thịt heo nhà ai béo hơn sẽ có giải thưởng, lúc ý thì chả mấy chốc heo nhà ai cũng béo quay nhỉ,hihi
Ðề: Re: Nuôi heo tiết kiệm. phù...phù... đang ghen tỵ với nàng muốn chết đây, ngày hnay tổng thiệt hại nàng cho heo ăn 120k rùi, trong khi heo m chưa đc bữa nào... K bit có thi đua đc k đây, nàng còn có oder. t dạo này chả buôn bán giề... hưc hức
Ðề: Re: Nuôi heo tiết kiệm. Nàng chờ về rút ví chồng còn gì. Mình thì rút hết rồi nên k rút đc nữa, hihi. Cho nó 1 ít giữ hơi vậy. Tớ bắt đầu cai shopping vô tội vạ, nên hi vọng heo sẽ chóng béo hơn.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em cứ ngẫm mà xem, đang khổ lên sướng thì ko sao, chứ đang sướng mà phải khổ thì khó thích nghi lắm. Nghèo thì dễ sinh hèn, nhục nhất là phải ngửa tay xin tiền ai đó..... Với chị, vay mượn đã là điều cực chẳng đã....
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Thi nuôi heo thì các nàng địch lại làm sao dc chị, heo nhựa, heo sứ, heo thịt nhà chị có cả một sê-ri......hí hí......
Ðề: Re: Nuôi heo tiết kiệm. ui bảo chờ rút ví chồng. cơ mà hnay chồng về quê, tiêu tiền kinh khủng rồi nên chắc chả còn mà rút, có khi chồng về quê lên còn rút của mình ý.hihi Kiểu gì thì kiểu tối m cũng cho heo ăn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Đúng mà c, chồng e cũng bảo, sống sướng quá nhỡ sau này k đc như thế thì e điên mất, cs này k nói trc đc điều gì. E cũng chưa bjo ngửa tay xin tiền ai cả,vay cũng thế, nhưng k dám nói trc sống từ giờ đến hết đời mà k vay mượn ai cả
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hồi có bầu Bống e nuôi heo, đến khi nghỉ sinh chồng bảo mình đóng cửa về quê cả tháng, để heo ở đây sợ nta làm thịt mất nên làm thịt rùi. sinh xong bảo nuôi con heo khác cho con gái mà giờ vẫn chưa làm đc đây. htrc bảo chồng. hay là e lấy tài khoản của e làm tk tiết kiệm, thỉnh thoảng e lại chuyển từ tk của chồng sang tk của e để tiết kiệm nhé? hiiii Cũng vẫn chưa làm đc vì cứ ck sang tk của e là e lại mua hàng onl hết. hự hự. phải vào đây học tập các chị thui
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chị ơi, câu nào chị nói cũng là những câu phải trải qua rồi mới biết. Đúng là mình cứ thoải mái, sung sướng cái thân mình rồi đến lúc k có 1 phát là k chịu đc ngay. Bh em quán triệt tư tưởng, muốn mua cái gì thì phải là cực cần, cực thích và dùng đc lâu dài. Còn cũng đẹp đấy, hay k cần đến mức k thể k có, hay cũng được nhưng dùng có vài lần là e K MUA.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Oạch, heo nhà chị Mama Chích Chòe chắc đứng xếp hàng phải mấy hàng mới hết. E cố gắng nuôi 1 con cho tốt đã. Đầu tiên là k rút ruột heo. Thứ 2 là sẽ cố gắng cho nó ăn cám tăng trọng, cho nhanh béo. hí hí
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Há há, tăng trọng kiểu gì mà heo thì béo mà người thì như dây leo là tèo đó nha....
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em đang mong cảnh này lắm chị ạ. Bh thì vì em béo nên nó mới gầy teo. hệ hệ Đúng ạ. Đặc biệt khi có sự xuất hiện của c Mama Chích Chòe và nàng Dai_lam_moc là e thấy đắt giá lắm, hị hị
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi! E out đây. Out để tiết kiệm điện năng, ha ha ha. Đến h cơm nước rồi ạ. Chị cuối tuần vui vẻ nha^^ artymanartymanartymanartymanartyman: