Các mẹ ơi, các mẹ cho em hỏi chút kinh nghiệm về vấn đề này với. Em lấy chồng được 5 năm rồi, hồi mới lấy đến khi chửa đứa đầu 2vc em thuê nhà ở riêng bên nội thành, đẻ là em về nhà rồi ở ăn cùng ông bà cho đến bây giờ. Đợt này thấy ô bà bảo cho ăn riêng, nhưng mình nghĩ ở cùng 1 nhà thì ăng riêng thì thấy còn bất tiện hơn ấy, dù gì vẫn trong tầm mắt ông bà. Em bảo chồng e, thua nhà ra ở riêng gần ông bà, chứ ở nhà vậy thấy kì kì. Các mẹ có kinh nghiệm không chia sẻ em với. Em cảm ơn
nhà chung bếp mà ăn riêng thì công nhận cực kỳ bất tiện, lại không hay nữa. m thấy thuê nhà ở gần nhà ông bà cũng khá tiện, vợ chồng vẫn có cuộc sống riêng tư và mà vẫn qua thăm ông bà thường xuyên được