Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bunkhue, 5/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    [​IMG]

    Bây giờ thì em mới thấm thía cái câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.:(

    Mới cưới xong thì nhà anh ấy không cho hai vợ chồng em ra riêng, bắt ở chung với gia đình 1 năm. Hix, nhưng mới ở chung có 3 tháng mà xảy ra lắm chuyện rồi các chị ạ?
    Mẹ chồng em thì hiền và tốt bụng nhưng có điều hơi kỹ tính. Còn cô em chồng thì ôi thôi ra vẻ là chủ nhà xét nét đủ điều. Haizz, em cũng nhịn lắm vì không muốn anh xã khó xử. Nhưng nhịn hoài kiểu này chắc em chết mất.](*,)

    Làm cách nào xin ra riêng cho nhanh đây các chị? Em mà ở 1 năm chắc tiều tụy, te tua quá:confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bunkhue
    Đang tải...


  2. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Chịu khó ở chung 1 thời gian đi mẹ nó ơi, giờ nhà đất hơi mắc. Nếu mẹ nó đủ tiền thì mua, còn không thì gửi tiết kiệm đi.
    Bữa em chạy ngang qua ngân hàng gì có chương trình khuyến mãi hình như tên là "Cơ hội nhân đôi - Trúng ngay nhà mới" thì phải.
     
  3. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Muốn ra riêng thì phải có nhà, mà muốn có nhà thì phải có tiền, rồi từ số tiền của mình mà cân nhắc xem khả năng của mình đến đâu. Còn muốn nhanh hơn nữa thì mẹ nó mua chục tờ vé số rồi cầu nguyện :D . Không thì mẹ cứ tham khảo ý của Mẹ Kyo2907 bên trên ấy, ý kiến đó cũng hay hay:-k
     
  4. RioOri

    RioOri Ms Mai - 0942 537 188

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Cùng mơ ước với mẹ nó mà cũng lực bất tòng tâm........................
     
  5. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Chịu khó tằn tiện, gửi tiết kiệm ngân hàng đi mẹ nó, đến lúc tài chính ổn định thì xin ra ở riêng :p
     
  6. CongTHPD

    CongTHPD Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Càng phải cố gắng, cố gắng hơn mẹ nó ạ. Mình có khả năng độc lập, rồi ra riêng thôi. Cố lên!
     
  7. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Ở có 1 năm thôi mà,Cố gắng đến khi tài chính ổn định thì xin mua nhà và ra riêng
     
  8. muamuaha85

    muamuaha85 Meo Luoi

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Hihi. Nếu bố mẹ chồng hiền lành thì ở cùng chẳng sao mà. Còn bà cô, sớm muộn thì cũng đi lấy chồng thui. Làm gì được ta chứ.
     
  9. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Nghe thấy trúng ngay nhà mới là ham hố quá, chương trình này thế nào vậy mẹ kyo2907?
     
  10. flyaway

    flyaway Banned

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Em cũng có biết chương trình này! gửi từ 1 triệu là được tham gia rồi đó mẹ nó, thẻ cào trúng thưởng 100% luôn :-\"
     
  11. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Nhờ vậy mình mới thương mẹ mình, ba mình, hồi đó cũng làm dâu cực khổ trăm bề. Hơn cả mình gấp mấy lần đấy
     
  12. MECUGAU20111402

    MECUGAU20111402 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    ặc ặc cái mẹ này tranh thủ pr luôn kìa ,hii mà đưa thông tin cũng sai cơ,nhà đất thời điểm này là thuận nhất nếu có nhu cầu mua ở thực sự đó mẹ nó à,nếu ai có đk mua thì nên mua trong năm nay
    Còn chuyện mẹ bunkhue thì đừng nên nhịn quá,càng nhịn họ càng lấn tới đó,ko biết nhà mẹ nó khó thế nào chứ em mới đầu cũng bị kiểu đó,sau chả nhịn chả nhường gì ai cả cứ đúng mà mình nói mình làm ,mình cũng có kinh tế nữa thi thoảng cho cái này tặng cái kia nên giờ chả ai dám nói gì trc mặt,tuy sau lưng cũng có ko tránh khỏi:d nhưng cũng chả có gì đáng nghĩ quá
     
  13. bicvanken

    bicvanken Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mẹ Cu Gấu này nói đúng nè .
    Hồi đó trước khi chị mình đi lấy chồng, mẹ mình dặn, làm dâu thì phải nhường nhịn mọi người, nhưng ko vì thế mà hạ thấp mình nha, cái nào mình đúng thì phải lên tiếng, chứ ko có gì mà phải sợ ai cả.
    Quà cáp cũng là 1 thứ để bịt miệng người ta đó .
     
  14. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Có đâu mẹ nó ơi. Dạo này kinh tế khó khăn, xăng dầu tăng liên tục kéo theo nhiều thứ tăng giá thì ai dám mua nhà chứ, ăn cũng phải tiết kiệm từng đồng từng cắc chứ :eek:
     
  15. chimheo

    chimheo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Đúng là quà cáp thường xuyên để bịt miệng người khác cũng là một cách hay. Mình là mình áp dụng triệt để câu nói này luôn nhưng vẫn chưa thỏa lòng mấy con mẹ chị chồng. Mấy bả thấy thứ gì đẹp là hay xin xỏ lắm. Mình sống chung mà mua gì cho con mình hay cho 2 vc mình thì mình cũng phải mua luôn cho con mẹ ấy luôn, không thì bả soi mói rồi nói tùm lum là mình hoang phí tiền của mua những thứ không đáng với mẹ chồng. Mình cũng muốn ra riêng lắm nè mà chưa có đủ tiền tậu nhà mới, ở nhà trọ thì cũng không ổn lắm về nhà mẹ đẻ thì cũng gặp mấy đứa em dâu.Nói chung là giờ vẫn phải sống chịu đựng cảnh này. Nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ sao cho vừa lòng người khác. Mình chỉ muốn cuộc sống có hai vợ chồng mình mà thôi. Không thích sống chung với ai hết. Đau đầu thật muốn bỏ xứ đi biệt tích quăng qua 1 bên chồng con mà đi xả stress 1 thời gian.](*,)](*,)](*,)](*,)](*,). Có mẹ nào có cách nào mua nhà nhanh nhanh không? Hay có biết chỗ nào bán nhà giá rẻ không chỉ mình với
     
  16. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Muốn mua nhanh nhanh thì chỉ có cách đi vay tiền thôi, còn không thì ở thuê cũng được. Mua nhà giá rẻ nguy hiểm lắm, không chất lượng có nguy cơ sập nhà như chơi
     
  17. botreccon

    botreccon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    ai cung phải ở vào hoàn cảnh như mẹ nó, cố gắng lên mẹ nó nhé
     
  18. hoanhu

    hoanhu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    có bao giờ mẹ chồng nàng dâu và em chồng hài nhau đâu. Có thì cũng rất hiếm và quý ấy, ngay như nhà mình mẹ mình hiền thế này cũng bị con dâu chèn ép đây. Mẹ nó cố lên đi ạ.
     
  19. menhocon183

    menhocon183 Thiên thần bé nhỏ

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Phương châm chung là mỉm cười, nghĩ mọi chuyện đơn giản sẽ đỡ rắc rối mẹ nó ạ. phụ nữ hay suy nghĩ nên dễ tủi thân lắm, chúc bạn hạnh phúc!
     
  20. phanthuhieu

    phanthuhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Cố gắng thôi mẹ nó ạ, mẹ chồng chắc cũng k ghét gì mẹ nó đâu, còn cô em cô thì mẹ nó làm sao cho nó phải tâm phục khẩu phục mẹ nó ý...hehe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này