Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bunkhue, 5/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mẹ nó cứ cố gắng chịu đựng 1 thời gian đi, người ta hay nói "khổ trước, sướng sau" mà ^^
     
    Đang tải...


  2. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Chúc mẹ nó cố lên, nếu mẹ muốn một căn nhà mới thi hãy chịu khó tí, trời không phụ lòng người mà
     
  3. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    hihi e cũng là e chống và sau này cũng là chị dâu đây hihi,chắc do e chồng chị đang có cảm giác mất mát tí thôi,nhưng dần dần chị cứ gần gũi chia sẻ nói thẳng những gì chị muốn,và tâm sự về cảnh làm dâu,sau này e cũng đi lấy chồng e sẽ hiểu...e thấy nếu e dâu biết nghĩ và dc chia sẻ thì dần sẽ bớt tính xét nét thôi ạ,
     
  4. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    E đúng là may mắn hơn các mẹ, e cũng ở cùng bm c đc gần 3 năm rùi, bm c e thì fai nói kỹ tính kinh khủng nhất la bố chồng. Nhưng may sao vào thời điểm này gđ e có đk mua thêm 1cai nhà. Vì nhà có 2anh e zai mà chồng e là cả, đáng ra là bọn e k đc ra ở riêng đâu nhưng vì giá nhà đất bjo càng ngày càng cao mà thằng e thì chưa ra ở riêng đc vì nó vẫn đag đi học nên bất đắc dĩ bm chồng e mới cho bọn e ra riêng. Thế rồi đợt rồi vc e cũng hay cãi nhau, ông bà tính k thể ra riêng đc vì sợ k có bme bên cạnh bọn e lại k bảo ban nhau đc thế là e sợ quá, giận chồng lắm nhưng vẫn fai giả vờ hòa thuận, yêu thg nhau để ông bà yên tâm cho ra ngoài hihi..các mẹ thấy e xảo quyệt k nhưng quả thật e sợ cách sống of ông bà rùi, lúc nào cũng dạy e con fai thế này thế kia, k ưng ý là ôg bà thay đổi thái độ ngay. Thôi thì e mong nhanh ra ngoài, nghĩa vụ mình vẫn tròn mà có khi sống xa nhau ra lại còn tình cảm hơn ý
     
  5. princess.house93

    princess.house93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Hình như có hình thức ngân hàng cho vay mua nhà hay sao ý chị ơi?
     
  6. Me_sau09

    Me_sau09 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    7,772
    Đã được thích:
    3,959
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Em te tua quá mà ko có tiền nên vác mặt về nhà mẹ đẻ roài. Heheee
     
  7. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Nhiều ngân hàng có hình thức cho vay mua nhà, mua xe......nhưng nếu không có tiền trả thì sẽ bị xiết nhà nên cũng vậy thôi. Bên ngân hàng Phương Đông có chương trình rút thăm trúng nhà và thẻ cào trúng 100% kìa chị. Nếu chị có tiền thì gửi 2,3 tháng thôi, sau đó trúng thì rinh quà về, còn nếu không trúng thì cũng chẳng mất gì.
     
  8. chimheo

    chimheo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Đúng rồi đó. Mình cũng đang dành dụm mua nhà nè. Quyết tâm ra ở riêng để không chung đụng với nhà chồng. Cũng có nhiều người khuyên là đi mượn tiền lãi suất thấp rồi ưu đãi hấp dẫn này nọ.... nhưng mà mình có tiền thì mua nhà không có tiền thì thôi chứ mình không bao giờ dây vào mấy cái cho vay. Trả cả đời cũng không hết lãi chứ đừng nói đến tiền vốn. Nghe Kyo nói cái chương trình này hay quá nhỉ, một cách để có nhà cũng như mua vé số vậy. hehe. Chắc tháng này gom tiền đi mua. Chương trình này thể lệ như thế nào vậy bạn, mình gửi ít thôi, dưới 10 triệu mình có được tham gia không. Ai biết rõ thể lệ chương trình nói cho mình biết với. Khi nào thì chương trình này kết thúc.
     
  9. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Gửi trên 1 triệu hoặc 60USD là được tham gia chương trình đó rồi mẹ à
     
  10. nhamdoanhdoanh

    nhamdoanhdoanh Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mình cứ nghĩ thời đại này chuyện mẹ chồng nàng dâu và em chồng chỉ còn trên phim ảh, nhưng xem ra thực tế ngoài đời vẫn còn và còn nhiều là đằng khác. Các cụ phong kiến quá, mà mấy cô em chồng cũng đáo để thật. Cư xử như vậy mai mốt lại gặp quả báo nhãn tiền, cưới chồng lại bị nhà chồng đàn áp. Ở trên đời này đều có luật nhân quả, cần gì phải ra dáng chủ nhà như thế hả các cô em chồng.
     
  11. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Xưa tuổi con mẹ cũng làm dâu
    Dại khờ gọi MẸ lúc ban đầu
    Rồi thương rồi quý theo năm tháng
    Trọn hiếu một đời mẹ làm dâu

    Con bây giờ chẳng khác mẹ đâu
    Cũng thật thà khờ dại lúc ban đầu
    Mẹ vui vì được thêm con gái
    Mẹ không nghĩ rằng" con phận làm dâu"

    Hai mẹ con ta chụm mái đầu
    Dấu ấn dịu hiền sẽ mãi về sau
    Hãy vì cuộc đời con và mẹ
    Thương yêu này dành mãi cho nhau

    Con nhé sau này mẹ già hơn
    Mẹ hết minh mẫn chớ giận hờn
    Hãy thương người già trọn đạo nghĩa
    Đừng để " Qua đời " rồi mới trả ơn !

    Thái Anh :)
     
  12. flyaway

    flyaway Banned

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Cùng là phận làm dâu với nhau mình cũng hiểu cho mẹ nó, theo mình thì cứ ra ở riêng cho thoải mái đôi bên! Hằng tuần về hỏi thăm, ăn chung với mẹ chồng 1 bữa cơm là cụ cũng ấm lòng rồi :)
     
  13. Conlatatca

    Conlatatca Khohangxuat

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mẹ nó 1 năm, còn tớ cả đời đây...
    Cố lên, 1 năm nhanh lắm. Mà bạn mới vè làm dâu nên chưa hiểu nhau, khúc mắc cg phải thôi. Nhưng tớ đảm bảo sau này bạn ko phải hối tiếc vì đã ở chung 1 năm với nhà chồng đâu...Tớ thì 5 năm làm dâu nhà chồng rồi và phải thừa nhận rất khó chịu nhưng tớ đảm đang hơn rất nhiều mẹ nó ạ. Cái đó cg cần thiết khi mẹ nó ra ở riêng mà...Nói chung tớ thấy yêu cầu ở chung 1 năm là cg có cái lý của nó mẹ nó ạ...
     
  14. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    E đồng ý với ý kiến bác này, có cái đc và mất của nó, nếu chỉ là 1 vài năm thì mẹ nó cố gắng, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, đb là học cách nhẫn nhịn tốt hơn, qua cách sống của bm chồng mà mình cũng rút kinh nghiệm nh hơn, tốt phát huy mà xấu thì tránh đi
     
  15. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mình cũng đang muốn vay vốn mua nhà đây, ở chung mãi chật chội khó chịu lắm :( Mẹ kyo chia sẻ thông tin này về ngân hàng Phương Đông nghe có vẻ thú vị đây ;)
     
  16. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,183
    Đã được thích:
    1,334
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Mới có thế mà em đã thấy khổ rùi, thì mai mốt con cái vào nữa em chịu được tới đâu. Giờ đừng nghĩ cách đối phó mà hãy tìm cách rung cùng tần số đi, sẽ thấy có cả cái lợi nữa đấy em ơi.
     
  17. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn, cái gì cũng cần có thời gian :)
     
  18. MECUGAU20111402

    MECUGAU20111402 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    ý là mẹ nào có nhu cầu mua nhà ở thực sự và có tiền thì nên mua mà,xăng tăng,kinh tế khó khăn nhưng nhà thì giảm giá ko ai mua vì khó khăn mà,tuy nhiên cũng có nhiều mẹ tiết kiệm đủ tiền mua nhà rùi hoặc ai đó làm ăn vẫn tốt,ko phải ai cũng khó hết.còn như nhà em thì mơ 10 năm nữa may ra :D
     
  19. MECUGAU20111402

    MECUGAU20111402 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    trời dễ ẹc, khi bà nào mở mồm ra xin xỏ thì mẹ nó từ chối thẳng hoặc bảo là khi nào em có tiền mua cái mới tặng chị nhé,chứ đồ nhà em đang dùng cho chị em ko biết dùng = cái gì ,mà giờ thì đang khó khăn quá,chả bù cho nhà tớ chả ai dám xin gì,đến khi mình cố để cho thì mời mãi chị chồng cả em chồng mới chịu nhận cho :D hiii
    Mua nhà thì nếu mẹ nó có đủ tiền rồi thì đi tìm đi đợt này nhà rẻ lắm đấy,chung cư cũng rẻ
     
  20. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ở chung với nhà chồng khổ trăm bề

    mẹ nó cố gắng được 3 tháng rồi thì cố nốt thêm mấy tháng đi. 1 năm cũng nhanh thôi mà. cái chính là muốn ra riêng thì mẹ nó phải có kế hoạch tích cóp tiền mua nhà càng nhanh càng tốt .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này