Ở có đức mặc sức mà ăn! Các bạn ạ! Thời mới ra trường mình chịu khó làm lắm mang tâm trạng hồ hởi của tuổi trẻ chính vì vậy mình chẳng lề hà bất cứ việc gì. Và thế là bị thiên hạ lừa, và quỵt hết tiền trong nhiều phi vụ làm ăn. Sau những cú sốc đó mình chẳng tin vào những cái hay cái đẹp lẽ sống thế nào cho tốt, mà hay đề phòng rè chừng hơn rất nhiều. Từ bé đến lớn bà mình hay dạy mình những lí lẽ sống qua các câu ca dao và câu truyện ngắn mình nhớ ít lắm ví dụ như “ Ở có đức mặc sức mà ăn”, “ trí khôn ắt để dạ này, có công mài sắt có ngày lên kim”, “ những người chỉ mẹ mắng cha, thác xuống âm phủ phải leo cầu vòng”…Nhiều lắm cực nhiều luôn vì toàn thơ ca lục bát…Ấy chết lan mang rồi, ấy thế mà những lúc tưởng gần chết trên bề vực không lối thoát thì chính những việc mình đã làm trong quá khứ nó giúp mình sống được sống tốt hơn có lý tưởng hơn. Và thế là lại tin vào đời lại tin vào những cái tốt, hướng tới những cái đẹp. Nói chung cuộc sống của bạn sau này thế nào chính là các điểm kết nối những việc bạn làm trong quá khứ đó. Vì vậy thông điệp mình đưa ra cuối cùng ở đây là, hãy ở có đức mặc sức mà ăn, các cụ mình nói đó. Cấm cãi các cụ nhé! Chúc các bạn thành công trong cuộc sống của mình.
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! Đúng đấy, tôi thấy những người sống giàu có và hạnh phúc đa phần đều là người có đức độ rất tốt! Như bố mẹ tôi chẳng hạn.
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! mình cũng ngji4 vậy, thời nay nhiều người cứ nghĩ sống tốt sẽ thiệt, nhưng mà mình thấy ngẫm đến cuối cùng thì họ luôn có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, bởi vậy chúng ta cứ sống tốt với nhau, rồi sẽ nhận được điều tốt đẹp. ở có đức mặc sức mà ăn
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! nói thì nói thế chứ ăn ở có đức toàn thấy đứa khác nó lợi dụng, ăn chặn thôi bác ạ!mình có làm gì xấu với chúng nó đâu nhưng bọn chúng toàn đâm sau lưng thôi. chán lắm!
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! nói chung là có gắng sống tốt rồi nhưng hi vọng ko bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! mình thì thấy ở đời chẳng có ai cố tình lừa ai cả ^^, chỉ có là do mình tạo cơ hội cho người khác lừa mình mà thôi hehe
Ðề: Ở có đức mặc sức mà ăn! "Sống có đức mặc sức mà ăn” tôi thấy đúng 100% nhưng thực tế ở đời còn những kẻ vô đạo đức (Lợi dụng quyền chức để kiếm tiền) cũng "Mặc sức mà ăn" bởi câu "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Đời khó nói quá .