Chán, stress, bức trức...thèm uống nc lạnh cái gì cũng kiêng. Chán ăn luôn....sinh ra ốm nhom mà ai cũng khen giữ dáng giỏi. Giỏi gì đâu chỉ là đồ ăn cữ chả có gì để ăn thui hihi
M về quê ở cữ nên chỉ buồn vì nhớ chồng thôi, đang quen ngày nào cũng nhìn thấy nhau rồi Nếu có chồng bên cạnh cùng nhau chăm con chắc tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều
Mình thấy sướng nhất ) cứ ăn nằm đọc chuyện lướt đt )) bảo sao sau 1 tháng m tăng 3kg! Trộm vía con bé ngoan, ox thi xin nghỉ đúng 1 tháng cữ luôn. Noi chung gọi đúng là "ở cữ" dc nghỉ ngơi hoàn toàn
Nhà mình k bắt kiêng tắm gội hay gì gì cả. Cứ nằm trong phòng ôm con. Nó cũng ngủ suốt ngày thành ra nhàn! Bà nội sợ đau vết mổ nên tắm cho con bé hết tháng, vì ông bà lúc ấy về mục đích chính là chăm cháu thành ra mih nhàn.
Ôi mấy tháng ở nhà mình phát điên, người thì luộm thuộm, toàn mùi sữa. Con thì khóc đòi bế, k đủ sữa, tức sữa con k chịu ty, kiêng nắng, kiêng gió k đc ra ngoài, thức đêm bé con. Tháng đầu còn đau vết mổ.... Mình sợ kinh hoàng đến giờ vẫn k muốn sinh tiếp.
Ở cữ 1 tháng nhà chông ma minh cung phat điên thật, sưa lúc nao cung chảy dòng dòng, thiếu ngủ triền miên vi phải thưc đêm, ăn thì ngày nào cung rau ngot với thịt thăn rim, hjx
Những ngày ở cữ là những ngày stress kinh khủng, vì người thì sồ sề, toàn mùi sữa. Con thì ngủ ngày cày đêm, rồi tè với ị suốt mình dù có 2 mẹ hỗ trợ mà vẫn mệt mỏi. Nhất là chồng thì đi làm k ở cạnh cảm thấy tủi thân nữa.
Thời gian này có ck bên cạnh chăm sóc và nói chuyện là tốt nhất đấy mn ạ! Không là dễ stress lắm! Nói chung giai đoạn này khá là nhạy cảm E cũng thế, chẳng hiểu sao cứ hở tí là khóc.
Cũng không đến nỗi kinh khủng lắm đâu mn ạ! Chỉ có điều là mình càng kiêng kĩ được lâu thì càng yên tâm về sức khỏe hơn mn nhé!