Ở Đời Chả Biết Đâu Mà Lần

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vivu247, 29/12/2016.

  1. vivu247

    vivu247 Call: 02436 332 532

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    ĐÂU LÀ CHUẨN MỰC? TA CHỌN - TA ĐI NẾU TA THẤY ĐÚNG?

    Có tích chuyện như sau:

    Vợ chồng nhà nọ có nuôi 1 con lừa và thương dắt nó đi chợ để thồ hàng. Trên đường đi xuống chợ thì cặp vợ chồng thường cưỡi lên lung lừa để đi cho đỡ mỏi chân. Khi thấy 2 vợ chồng cưỡi trên con lừa như vậy, thì những người đi đường nói vọng: người đâu mà ác như vậy, không cả biết thương xúc vật. Nghe thấy thế, ông chồng hậm hực lắm, và tự nghĩ: ừ người ta nói cũng đúng. Rồi, ông ta xuống dắt lừa và bà vợ ngồi trên lung. Được đoạn, người dân đi đường lại nói ra vào: nhìn ông chồng gầy yếu như thế kia mà bắt dắt lừa và vợ. Lúc này bà vợ nghe được, nghĩ cũng thấy phải, thế là xuống dắt thay chồng và bảo chông lên ngồi. Nhưng được chặng đường, người qua đường lại nói: đúng là loại đàn ông vô tích sự, chả làm được gì cả. Nghe rồi ông lại xuống và cả 2 vợ chồng cùng dắt lừa. Nhưng vẫn chưa ổn, mọi người thấy lại bảo nhau: sao có người ngu vậy nhỉ, nuôi con lừa để nó cõng mình đi ai lại bỏ không mình nó đi như thế kia.

    Thật đúng là miệng đời!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vivu247
    Đang tải...


Chia sẻ trang này