- Con xin được tự giới thiệu , con tên là Lê Hồ Duy Anh ( nick name : Kutin ). Con được sinh ra lúc 6gio55 phut ngày 25/06/2009 tại BV Từ Dũ TP.HCM, nặng 3kg7, cao 52cm. - Em con tên là Lê Hồ Anh Khoa ( nick name : Kenđô ) . Em con sinh lúc 14g30 ngày 15/7/2011 tại BV Từ Dũ Tp.HCM, nặng 3.1kg và cao 50cm ạ. 2 anh em con xin kính chúc các cô, chú, anh, chị, bạn bè cùng tuổi và cả các em nữa thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Đây là những bức ảnh kỷ niệm mà cha mẹ đã chụp từ lúc 2 anh em con, up lên cho cả nhà xem ạ. Hình của con có ở trang 2,3,4,5,6,7,8 nữa nhe mấy cô ôi, mới update 19/01/2010 Sửa sang lại nhà cửa cho 2 con trai Anh 2 Tin 1 ngày tuổi 8 ngày tuổi 2 tháng tuổi Lên xe về thăm ông bà ngoại 4 tháng đi ăn tiệc cưới bạn của papa Con hay cười vậy ne` Con và mẹ lúc 6 tháng đi chơi Noel Con rất yêu bóng đá Cũng lướt web như ai ai Niềm vui khi có xe mới An toàn với giao thông Đợi mẹ ở công viên Ông đồ nhí yêu rock Con 1 tuổi Dân chơi thứ thiệt Mẹ và con Phụ cha mẹ tưới cây Tung tăng ở vườn điều Lúc này con 23 tháng Đi xem thả diều Thăm cầu Cần Thơ Bến Ninh Kiều yêu thích xe hũ lô Quãng trường Vĩnh Long - Quê nội Yêu bóng đá Và sau đây là Em con ạ - Kenđô Ken đô 1 ngày tuổi Tầm này giống con hồi 8 ngày tuổi Đầy tháng Chở em đi chơi Tắm hồ bơi Kenđô cũng an toàn với giao thông Ken đô 8 tháng tuổi Hết hiệp 1 :finga::finga::finga: :finga::finga::finga: Khởi động hiệp 2 ở page 2 hehe :finga::finga::finga:
trộm vía cu TIN,nhìn cu TIN yêu quá,mẹ Tin làm một seri ảnh hoành tráng quá,ba mẹ em và em nhìn xinh quá,cute ghê vậy đó,TIN hứa là em rể của anh MK đó nha
Thanks mẹ Nga và anh MK nha, em hứa mà, nhưng lỡ sau nay` em của anh ko chịu em thì seo anh, lúc đó em bắt đền anh đó nha.
Hu hu .Bực mẹ Tin quá đi ,đưa link cho mẹ anh muộn ,làm anh k xí đc cái mặt tiền .Bắt đền cô đấy .hu hu
Anh Tin ơi, hình anh cute quá nha, dễ thương thật là dễ thương và đẹp chai nữa (he he khen vậy để Lucas hưởng ké vì mẹ bảo Lúc giống anh) Bố và mẹ anh ai cũng đẹp thế nên anh đẹp là phải rùi í, trộm vía anh
HiHi, thôi mà anh, tại em phone cho anh hoài ko được, nên mới nhờ mẹ em đó, anh đừng g..i..ậ..n mẹ em nha anh.
Em làm cả nhà anh đỏ mặt vì ngượng đây này. Chắc em quá khen thôi, mẹ anh nói tất cả trẻ con đều đẹp và dễ thương, mỗi người 1 vẻ em ah`. Mà anh thích vẻ đẹp của tâm hồn hơn, nó mới bền lâu em ah`. Anh em mình ráng giữ điều đó em heng. Hỉnh mới chụp của Kutin đây cả nhà ơi. " Khởi động hiệp 2" hehe Còn đây là hình nhá Còn đây là Lịch nhá : L1 L2 L3
Lần nì tha vì nhìn dễ xương ( hu hu ...mẹ ơi con là con zai mờ ,sao lại đi khen em Tin thế nhờ ) .Mà mẹ Tin nhìn cũng iu nhắm ý .Mẹ Tin sinh năm bao nhiu thế ợ ?
Thấy chữ ký cu tin có bn là hình mà hnay nhà Tôm mới thấy topic nhà Tin nhá. Tin chụp nhiều hình dữ vậy cơ à, bé tin nhìn yiu ghê mẹ nuôi mát tay trộm vía con yiu thế.
Cảm ơn anh đã tha bỗng cho em nha', mẹ em SN 82 đó anh a`. Anh đừng ganh tị với em, mẹ em cũng khen anh ma em có nói gì đâu a' :mrgreen:
Em cũng hay ghé thăm nhà anh Tôm lắm đó, nhưng cứ đứng ngoài cửa a`. Cha em mê chụp hình nên cứ "đè" em ra mà chụp, bưc cả mình anh ơi :finga::finga::finga: Mà em nói nhỏ thôi chứ Cha mà nghe là tối về khỏi ti' mẹ lun a' :finga:
Vậy đó hả khi nào cha em đè ra chụp hình thì méc mẹ nhé để mẹ xử lý ba. Hiiii bé T đc bn tháng rồi mẹ Trang.
Con trai mẹ Trang đẹp zai nà, cười lại tươi rói nữa chứ, tóc thì tốt quá chừng, toàn là ngược với Na em không hà Mẹ Na ghiền mấy tấm này quá Tin ơi, cắn cắn cắn..........Thịt con thơm ngon quá Tin ơi..........
Goodmorning Tin. Hình Tin đẹp quá đi, tóc đen, mũi cao, mắt tròn, cái miệng yêu lắm. Mà mẹ Trang cũng đẹp gái nữa làm sao con không đẹp cho được. Quà Noel to thế có để phần Ý không đấy Tin ơi.........
Kutin cảm ơn Mẹ Na nhiều. Tóc con lúc sinh nhiều lắm, nhưng bây giờ đã rụng bớt rồi ạ. Mẹ na cứ cắn đi, bao nhiêu cái cũnng được, nhưng cho con cắn lại Na em nhé