hi các mẹ. E mượn nick của bạn để tâm sự. Vc e mới cưới đc hơn 1 năm. Con e vẫn còn nhỏ. Do xích mích vs bm ck, giờ bọn e ra ở riêng. Nhưng mà tài chính eo hẹp do e nghỉ lm ở nhà chăm con. Nên giờ ra ở riêng có mỗi lương của ck thôi. Trước ở vs ô bà thì ô bà nuôi nhưng lại k hợp nhau. Giờ ra ở riêng e k biết bắt đầu từ đâu đây. Ở HN cái j cũng đắt đỏ. Chưa thuê nhà cửa bao giờ nên k biết gì. E muốn làm thêm tại nhà. Các chị có cv gì bảo e lm với e kiếm thêm tiền nuôi con. Chứ k thì lương ck e sao mà đủ. Hic. Các chị đừng bơ e nhé. Chú thích là nhà ck e rất có điều kiện, bm ck thì rất tốt, nuôi cả nhà luôn, vì 2 vc vẫn trẻ nên chưa tự lập được. Nhưng ở chung thì đi đâu lm j vc e cũng phải hỏi, nên cũng ức chế. Nghĩ bjo ra ở riêng thì cứ thấy tội cho con, vì đang sướng quen r. Mà k ở riêng thì dựa dẫm mãi sao đc. Haizzz
Ở riên tự lập là tốt nhất, k quen rồi sau sẽ quen, bạn cứ ỉ lại ông bà để dựa dẫm sau nay bạn chả có quyền j trog nhà đâu
Bạn thử vào mục việc làm ấy, hoặc không nếu có khả năng viết bài thì có thể làm ctv cho các báo hoặc mấy người seo ấy, bạn m nó cũng viết bài seo mỗi bào 2-30k tuyd nội dung
bạn nên chọn các việc làm gia công tại nhà, nhưng ở riêng k đơn giản, dễ xung đột, thật ra ở với bộ mẹ chồng mà bạn khéo léo dung hòa là tốt nhất, đỡ được nhiều tiền
Bán quần áo hay làm cộng tác viên bán mỹ phẩm online gì đó bạn ơi, vừa kiếm thêm đc thu nhập vừa trông đc con.
bọn e muốn ở riêng nhưng ô bà k muốn. Nhưng bjo bọn e quyết r. Có điều con còn nhỏ nên nếu ở riêng thì lại thiệt cho n. Vs cả e nghỉ lm ở nhà chăm con nên bjo cũng khó kiếm việc ở nhà lắm. Haizzz
Ừ, nhưng mình thấy như bà chị mình giờ cứ quẳng con cho bà, có gì cũng ỉ lại cho bà, nên giờ có gì cũng chả dám nói, mà tới mức con ăn gì cũng phải phụ thuộc vào bà cơ
nói chung ở riêng được là tốt, ở riêng thì thỉnh thoảng vẫn gửi con ông bà được mà,, đâu phải đi là ko về nữa đâu mn.. ở riêng cho tự lập và cũng thoải mái hơn
E bm ck e vẫn đang ctac nên e ở nhà chăm con là chính. Ý như vấn đề kte thì bm ck e lo. Giờ vứt ra ngoài e chẳng biết sống ntnao đây. Nhiều lúc nghĩ thế nhưng nhiều lúc lại nghĩ ng ta sống đầy sao đâu
Mẹ nó đã ra chưa. Mình nghĩ đang có vấn đề mà tự nhiên ra thì sau sẽ khó nhìn mặt nhau. Nên để mọi thứ bình thường lại rồi xin phéo bố mẹ ra thì sẽ hay hơn là đang xích mích cái mình ra ngay. Nếu ra riêng thì thuê nhà nào gần nhà ông bà vì còn con cái có gì còn nhờ ông bà trông 1 chốc 1 lát được. Mới thì sẽ khó khăn nhưng đâu cũng sẽ vào đó thôi. Bạn kiếm việc rồi cho con đi trẻ là đi làm được mà. theo mình thì dù gì mình vẫn phải kiếm ra tiền, ko nhiều thì ít chứ ko thể phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ chồng đc. Đấy là suy nghĩ của mình thế, hi,,,
Mình cũng có quan điểm giống mẹ này . Đến vc còn nhiều khi bất đồng quan điểm nữa là mẹ chồng con dâu . Nhưng lớn rồi, có con rồi cũng nên tự lập . Tìm thời điểm nói chuyện thích hợp nhất để làm sao ở riêng nhưng mọi ng vẫn thoải mái . Bà còn chăm con đỡ ko vất vả lắm .
Bọn e muốn tự lập r, nhưng bm ck luôn coi vc e là trẻ con. Vứt ra ngoài k sống đc. Vs cả luôn suy nghĩ bọn e k thể sống đc nếu thiếu ô bà. Cả mẹ đẻ e đều phản đối e ở riêng. Nói chung vc e muốn ở riêng lắm r. Có điều cv của e thôi.
Chắc ở chung mà vẫn đến bmc nuôi nên mới xích mích về vấn đề tài chính à mn Nhưng e thấy nếu ở riêng được là cái tốt, 2vc cùng nhau phấn đấu nhé!
Ko c. Xích mích về lối sống vs nhiều thứ thôi ạ. Chứ kte thì bm e nuôi thêm nữa cũng k vấn đề gì. Ô bà k qtrong tiền bạc. Có điều ô bà hay giữ con giữ cháu. Vs cả đi đâu cũng phải hỏi nên bọn e k thích
Nhà em ở riêng mà bố, mẹ chồng thỉnh thoảng về dọn dẹp nhà cửa rồi kêu um củ tỏi lên, phát mệt, bao lần em bảo để đấy em làm rồi chẳng nghe, cứ thích làm là sao? ( ở riêng cơ mà nhà vẫn là nhà của bố mẹ ck e ), bố mẹ ck em sắp về sống chung rồi, em sợ quá, mà toàn cái xích mích nhỏ nhặt thôi, chuyện nuôi dạy con cái, nhà cửa , lối sống ... em chưa biết làm cách nào đây