Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi oanhoanh4558, 9/2/2014.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chia sẻ cách dạy con trai:

    Cháu cũng luôn có suy nghĩ như cô vậy đó.
    Chẳng bao giờ mong hoặc bắt con phải quá xuất sắc, thiên tài..
    Cái cốt lõi nhất để 1 con ng phát triển và sống tốt trong mọi hoàn cảnh : là một người tốt , yêu lao động , yêu cuộc sống , lạc quan ... Rồi sẽ có tất cả !
     
    Đang tải...


  2. quyen47pt

    quyen47pt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Bài viết cuả cô thật là hay. Nếu cháu đọc được bài này sớm hơn tí nữa thì tốt hơn. Giờ con cháu 2 tuổi, cũng khá ngoan, ngăn nắp, tự lập tốt. Nhưng đọc xong bài của cô cháu vẫn thấy mình quá ngờ nghệch khi chăm con. Xin cám ơn cô rất nhiều! Chúc cô và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và nhiều may mắn ah.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Ôi càng đọc bài của cô càng thấy mình kém cỏi, đáng hổ thẹn :(. Cô ơi cho cháu lời khuyên nhé, cháu giờ 2 nhóc sinh đôi, 2,5 tuổi rồi, nhưng 2 bé nhà cháu chậm phát triển hơn về mọi mặt so với những bé khác. Ông bà thì kêu mệt ko trông được, cháu thì 6h mới đón được con, 5 rưỡi cháu mới tan làm, mà giờ cháu muốn học thêm ngoại ngữ hoặc văn bằng 2 nọ kia thì làm thế nào được :(. Cháu cũng là người ko biết sắp xếp thời gian, nên cứ túi bụi suốt ngày :(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,771
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cảm ơn chị cho những kinh nghiệm tuyệt vời.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Có được hai cô con gái sinh đôi là một món quà tuyệt vời,khi mình sinh con một bề nhiều người nói: con trai sau này chỉ tổ hư hỏng mà thôi- rồi chính đó lại là một động lực hơn họ cho một lời khen bạn ah.
    Sẽ phải dẹp bớt các sở thik cá nhân để dành thời gian cho con, đó cũng là cái nhàn nhã sau này của mình!
    Con trai đầu ba tháng mình đã phải dậy sớm ra ga HN từ ba giờ sáng mua hàng về bán... khi về con vẫn còn ngủ vì nó ko bị ai làm thức giâc- con trai thứ hai 1,5 tháng mình đã đi ra chợ ĐX bán hàng và một lúc lại về xem con có thik nghi khi ko có mẹ - Chính vất vả làm mình tự sắp xếp xem cái gì là quan trọng nhất:
    -1- giữ khách để buôn sau này nên lãi ít nhiều ko quan trọng, chỉ cốt cho khách biết mnhf đang hoạt động!
    - 2- chăm sóc con khỏe và dạy con tự lập sớm vì CS ko thể khác đc
    Nguòi cổ vũ và đồng tình với mình nhất chính là bà nội của hai con mình.
    vì có kế hoạch rõ ràng nên mọi việc tuần tự ko hề rối bạn ah!
     
    Sửa lần cuối: 18/9/2014
  6. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    bài này cháu đọc của cô cũng cách đây nửa năm rồi, hn lại ngồi đọc lại từ đầu, vẫn là khâm phục cô quá, giáo dục con ko bg là thừa nhưng quan trọng cách giáo dục đó như thế naò, cảm ơn cô đã dành thởi gian viết ra những dòng này để những bà mẹ trẻ như chúng cháu học tập
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cô ơi cháu 2 giai, trộm vía là giờ con cháu cũng khá ngoan, có thể do tính nhút nhát cũng nên nên cháu cũng không bận tâm lắm về việc con nghịch, bướng. Cháu tuy ở với bm chồng nhưng ông bà không thích cháu, nên cũng ít tiếp xúc ạ, 2 nhóc nhà cháu vì sợ phải xem tivi và chơi máy vi tính nên cháu ko muốn ông bà trông hộ, vì ôb gần như ko chơi với cháu, cứ để nguyên cho cháu xem tivi hoặc tự chơi 1 mình để mình còn chơi điện tử :(
    Thực ra thì chồng cháu khá đảm, có thể ở nhà trông con được, nhưng vì cháu đi cả ngày, sáng ra ngủ dậy, tính cả thời gian chuẩn bị đi học đi làm thì mẹ con tiếp xúc được 30 phút, còn chiều thì cháu 6h 6h 30 mới về, 10h bé đi ngủ, nếu sau này cháu đi học thì ko hiểu 1 ngày nói với con được mấy câu :(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Nhiều ông bà thật là lạ,cũng vin vào lý lẽ : để cho các con tự bươn chải nên ko thấy việc trông nom rèn giũa con cháu là niềm vui!
    Nếu các con thấy sự ấm áp tình cảm gia đình của ông bà chính họ sẽ thấy muốn về nhà mỗi khi hết giờ làm việc.
    Cháu hãy cố gắng đừng để cho con mình sống quen kiểu đó sẽ rất lạnh và ít tình cảm... Khi vc cháu có cs vật chất ổn định thì lúc đó có muốn các con gần mình cũng khó- khó nhất là hơn mười năm nữa con đến tưổi vị thành niên... Lúc này ko chỉ có một mà là hai chàng trai luôn như muốn vuột khỏi tay cha mẹ... khó là về lâu dài bạn ah!
    Cho nên có câu: ông bà gương mẫu - con cháu thảo hiền! Mọi thứ mình vun đắp ko cho kết quả nhãn tiền, nó đợi lúc con người cần nhất mới trổ hoa bạn ah!
     
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cảm ơn bạn đã quan tâm chủ đề dạy con của mình ,mình đã đi qua và tự thấy đã đi đúng hướng....
    Hướng đầu tiên là VC mình luôn gương mẫu trong nếp sống sinh hoạt gia đình: khi con nhỏ mình là người rất mê đọc truyện và xem phim: mình đều hy sinh sở thik cá nhân để có thể bảo ban con mà con ko thể thắc mắc lại.
    Khi các con học tiểu học, mình bắt đầu quay lại đam mê và nhân thể hướng các con nhận biết cái hay của điện ảnh qua các phim hay ..
    Các triển lãm tranh, nếu đọc đc cái gì hay và lạ là đều chia sẻ với cả nhà để dần dà các con định huóng về gu thẩm mỹ!
    Bao giờ cũng tìm đoạn độc đáo nhất của một câu truyên hay kể để gây hứng thú buộc các con tự tìm đọc...
    Nay các con nhất định xin mẹ lại dạy cháu nội như đã từng dạy bố các cháu đây... Nhưng chúng đều đùa: DAO SẮC SẼ KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI ĐÂU MẸ ƠI.... Rồi xem!
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Đầu tiên xin chia sẻ với bạn là trẻ thông minh mới có cá tính mà ta hay gọi chung là uong bướng: vì sao ương buóng, vì trẻ thấy hầu như mọi nguòi ko hiểu nó nên sinh ra cáu bẳn và chống lại- càng bị quản chặt nó càng vùng vẫy khỏe hơn!
    Khi cho một bé lên lòng ngồi, bạn lo trước sợ bé ngã - càng giữ chặt nó càng vùng vẫy hơn, đó là bản năng tự nhiên cho nên hãy xem trẻ bướng là hiện tuọng bt đã nhé!
    Cách trị trẻ bướng chỉ bằng cách" nới lỏng" vòng tay và quan sát từ xa, rồi lờ đi các tình huống bướng của bé... Bé sẽ ko muốn gây chú ý nữa và sẽ ko chống lại hoặc quậy phá nữa, không có trẻ bướng đâu, chỉ có trẻ ko đc dạy theo cá tính thôi!
     
  11. Mẹ Bít Bon

    Mẹ Bít Bon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cô ơi ! Cháu có hai con trai một cháu 5 tuổi và một cháu sắp được một tuổi, là một người mẹ cháu cảm thấy lo lắng ( cháu cảm thấy sự lo lắng này cũng hay đến khi ra đường thấy thanh niên hư) sợ rằng sau này con mình hư hỏng, đua đòi sợ hơn nữa là nghiện ngập. Cháu không mong con mình thành đạt, tài giỏi, chỉ mong con đừng đi vào con đường như những thanh niên này. Là một người mẹ cô có lời khuyên nào trong cách dạy dỗ, để con bây giờ và sau này cháu biết phải sống như thế nào để phù hợp với mong đợi của bố mẹ, của bản thân và xã hội không cô?
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Chào bạn! Khi mình bằng bạn mình cũng hay lo lắng trước mọi việc ko tốt cho con như bạn... Nhưng mình nghĩ trước tiên phải trang bị cho con các kỹ năng tối thiểu về giao tiếp từ nhỏ để con có thể phân biệt cái hay và không hay khi không có bố mẹ ở bên.
    Tại sao mình nói như vậy vì nhiều bạn bao vây con quá đến nỗi con khi ra đường bị ví như " gà công nghiệp" đấy bạn ah!
    -Trước tiên bản thân cha mẹ hãy sống thật và bộc lộ cá tính của mình dù tốt hay ko tốt mà không giấu diếm các con, bởi vì vô tình khi con biết bố mẹ là tấm gương tự vẽ nó sẽ ko bao giờ nghe lời chúng ta.
    - hãy dùng những lúc đông đủ kể một cách nhẹ nhàng thôi về thông tin những hiểm họa về đạo đức xã hội cho các con nghe( không bắt nghe) và gieo dần cho con biết cái xấu sẽ ko tốt nếu ko biết tránh nó.
    - hãy tập cho con nghe phân tích nguyên nhân dẫn đến cái xấu!
    - hãy dạy con biết từ chối , biết nói không, biết xin lỗi , biết cảm ơn... khi tiếp xúc với bạn bè sẽ ít bị kích động hơn những bạn bị bố mẹ cô lập.
    - hãy tạo cho con nghe và xem lời nhắn hoặc chỉ bảo thật chân thành qua giấy để khi đến tuổi vị thành niên con không ngượng ngịu khi bạn dùng một lá thư viết tay hoặc vài lời dạy dỗ mà con ko thấy là quá khách sáo... Khi con bạn quen nghe cách dạy một cách ko trực tiếp ... cơ hội xem đi xem lại nhiều hơn, thời gian ngẫm nghĩ sẽ nhiều hơn và cả hai bên dễ kiềm chế nóng giận!
    - hãy tạo các dịp sn, mùng 1/6, trung thu hay dịp năm mới viết vài lời chúc mừng... Con bạn quen dần với cách sống nội tâm nên khi lớn sẽ sống tốt hơn, biêt yêu thương mọi ng hơn và suy nghĩ sâu lắng hơn!
    - Khi bạn có bất hòa trong đại gia đình ko nên để các con biết và can dự ( nghe bm phàn nàn) chính tình cảm độ lượng của bm là bàn đạp cho các con bước đến chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất ( đã có trường hợp sau này các con cãi lại mà bố mẹ ớ ra ko thể nói được gì)
    - hãy dạy con cách hòa đồng với tất cả các bạn tốt xấu khi đi học( kinh nghiệm cho thấy trẻ em bị cấm giao tiếp rộng luôn dễ bị dụ a dua theo thói hư tật xấu hơn các trẻ được trang bị kỹ năng biết phân biệt.

    Mình tạm xin chia sẻ thế đã nhé, lúc sau mnhf sẽ đề cập thêm qua trích dẫn cm của bạn nhé!
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2014
  13. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cháu và bản thân chồng cháu cũng thấy chán, khi ăn xong vì ông bà muốn cho bố mẹ ăn thoải mái thì bảo cháu nội lên phòng ob chơi, nhưng thực ra toàn ngồi xem tivi hoặc lẩn thẩn chơi 1 mình, còn ob ko phải là chơi điện tử, thì ngồi xem tivi, không phải nữa thì là ngủ :(. Cái này là thói quen của ob nên cháu cũng không góp ý được, và vì là con dâu nên nhiều cái cũng không tiện nói ra, nhưng mọi thứ đối với cháu thật là khó, nếu mình tự trông con ko cho lên phòng ob cũng không được, vì như thế ob sẽ giận dỗi, còn cho lên thì lại không yên tâm, vì như thế sẽ tự tạo cho con có thói quen ăn xong là lên nhà xem tivi (mà ob còn toàn xem phim cơ ạ, thế là nhóc nhà cháu cũng phải xem phim theo).
    Ngoài hoàn cảnh trên thì nhà cháu lại chật, sớm muộn con lớn thì cũng không thể ở mãi thế này, nên cháu giờ rất muốn học thêm cái gì để phấn đấu hơn nữa(có thể ra ở riêng). Nhưng cứ tình hình này thì không hiểu cháu có thể đi học được ko nữa. Trẻ con hình thành thói quen rất nhanh, như cháu ngoại ôb đã học lớp 2,3 rồi nhưng giờ về ngoại thì chỉ là làm bạn với tivi và vi tính, bố mẹ thì nghĩ cuối tuần cho về ngoại chơi, ai dè lại như thế. Vì thế cháu không muốn con mình sau này cũng thế, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình tivi, đành phải hy sinh vì con vậy.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    [​IMG]
    Tặng cháu tấm ảnh mình chụp bìa và mặt quyển Truyện thơ ngụ ngôn ghi tặng các con trai khi các con vài tuổi!
    Thuòng thì bà nôi trông các con của mình nhưng món ăn tinh thần thì là mình phải chọn, chọn sao cho bà cười như nắc nẻ và thấy hay quá mất thôi.
    Đó là cách của mình, dù rất bận( bận lắm) nhưng cũng dành thời gian nói chuyện trc và đọc cho mọi ng hưởng ứng trc.... bà còn thik thì sao mình lại ko đc bà giúp- vấn đề là chúng ta nên tìm lối đi trc khi bị lạc bạn ah....
    Rồi mình sẽ chép những bài dạy con của La fong ten lên topic này để cả mẹ và các con đều biết giá trị dạy on nguòi ngày xưa như thế nào, hãy bình tĩnh , sáng tạo và kiên định
     
  15. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cô nói vậy thì cháu lại về nghiền ngẫm tiếp. Vấn đề là cháu và mẹ chồng quan hệ vốn không vui vẻ, cũng chẳng có gì xảy ra cả cô ạ, nhưng 2 người ít nói chuyện với nhau lắm, vì mẹ ck cháu không ưa gì cháu, có thể do tính cách không hợp, và có thể cháu chưa làm tròn bổn phận làm dâu, nói chung là cháu ko rõ vì sao, chỉ là không hợp cô ạ. Mẹ ck cháu là người hiểu biết, đọc nhiều sách vở, nhưng lại cực chiều con cháu, chiều kiểu ko nên, thích gì được nấy ấy ạ, thấy cháu nói bậy, nói sai, nói điều không phải thì còn thích thú và nhắc đi nhắc lại, thành ra cháu cứ tưởng thế là hay lại càng nói. Và cuối cùng cháu lại phải dạy lại từ đầu :(.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Mình đã cm ở các phần trên, nhiều khi vì các con mà chúng ta phải tập dần để học cách hy sinh- nghe thì tưởng hy sinh cho ai... Nhưng là hy sịnh cho chính chúng ta sau này các bạn ah! đó là lúc chúng ta được an nhàn một cách thật sự. Bạn sẽ phải điều chỉnh bản thân, sắp xếp sinh hoạt vì gia đình bạn nhiều thế hệ sống chung - nếu có sự đoàn kết sau các con cũng sẽ yêu thương nhau hơn- Sống trong một gia đình mà con trẻ ko đc quan tâm về tình cảm sau này cũng sống rất lãnh đạm.
    Ở cùng bm,vì ko có tiếng nói chung nên việc dạy các con sẽ thật khó... Nếu vc bạn ở riêng thì việc trông bé sẽ phải đảm nhiệm hoàn toàn, sẽ vất vả nhưng đổi lại sẽ ko phải lo giữ kẽ khi muốn con được giáo dục theo cách mà bạn cho là phù hợp.
    Mình nghĩ bạn cũng cố gắng cởi mở hơn với ô bà nội vì các con chắc ông bà có thể cũng sẽ gần gũi bạn hơn, các con cũng được quây quần hơn!
    Mình sống cùng bà nội 26 năm , ko phải bà hiện đại hay dông dài... Nhưng mình luôn để bà thấy cách dạy của mình là ưu việt- bà hoàn tin tuỏng nên luôn giúp con dâu và ko tiếc lời động viên, vì thế khó khăn vất vả mình cũng vượt qua hết !
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2014
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Khi các con mình đi học mẫu giáo tại trường của địa phương( lúc đó trường còn rất thiếu thốn về mọi mặt) Truóc hôm bắt đầu đi học con trai mới 3 tuổi rưỡi mình vẫn trực tiếp nói chuyên về việc cháu sẽ phải đến lớp như thế nào, bao giờ mới đến giờ về, mình mang đồng hồ ra minh họa là số này sẽ là giờ đi, số này sẽ là giờ về... Các mẹ chú ý ko bao giờ lên giấu diếm việc đi lớp hoặc ép đi học, rồi trốn con bằng cách nhờ ai đó đưa đi- trẻ sẽ hoang mang cực độ như bị bỏ rơi hoặc tuỏng như bị lạc rất ảnh huỏng tâm lý khi đi học!
    Các bạn đừng nghĩ bé không biết nghe, hãy thử nói chuyện khi con bạn vài tháng tuổi- bạn nên tập nói chuyện theo kiểu mô phỏng ,dễ hiểu, xúc tích... Các bé sẽ nghe như nuốt từng lời đấy!
    Con nhà mình khi đi lớp ko hề khóc và còn chủ động chào để mẹ về , chiều nhớ đón con!
    Có hôm mình phì cười vi cậu kể: mẹ ah,cốc ở lớp nhiều bạn uống nên con phải uống cốc sứt. Rồi khi lớn hơn cậu kể con uống ở quai cốc cho ko bị chạm miệng của các bạn! Đó cũng là cách mà con biết tự chọn cách dùng đồ nơi công cộng cho bản thân (mình ko hề dạy như vậy!)
    Vì có dạy con các kỹ năng giao tiếp và tự phục vụ bản thân ( không bao giờ tè dầm ) nên hầu như khi đi hoc cu cậu luôn được các cô ngạc nhiên về tính tự lập... về việc xúc ăn , tự đi vs, tự cất dọn đồ chơi ở lớp!
    Nhà có mẹ chồng ở cùng nên khi thấy bà dọn đồ chơi cho bé, mình thường nhắc bà hãy dạy cháu cách cất khi ko chơi nữa... khi ăn tự xúc và nếu có thể cháu tự lấy thêm nếu có nhu cầu ăn thêm.... hãy để cháu dọn gọn bát thìa sau khi ăn theo cách cháu thấy là đã dọn!
    Khi còn rất nhỏ cu cậu ( khoảng 3 tuổi) vô tình nhầm quả ớt xanh trong TĂ của người lớn, nhớ lại hình ảnh con há miệng bò quanh tìm xem có cách nào hết cay , rồi bằng cách cắn luôn vào chiếc khăn uót bên cạnh mà mình thấy con ko hề mè nheo khi tự bản thân gây nên việc đó!
    Xin chia sẻ với các mẹ đang có con tầm đó hãy lưu ý qua kinh nghiệm của mình, các bạn hãy chủ động dạy con truóc khi đợi con tự biết nhé!
    Hôm qua mình chính thức tặng lại cho cháu nội mấy cuốn truyện mà gần hai mươi năm trước mình đã tặng " hai con trai" nay đã làm bố, chính các cuốn sách này là cuốn sách dạy các con chúng ta biết giao tiếp, biết sử sự rất tốt các bạn nhé! Hãy dạy con văn hóa đọc nhé!
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2014
  18. Mẹ Bít Bon

    Mẹ Bít Bon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Khi nào bé nhà cháu đọc được cháu cũng sẽ tìm và mua tặng con. Bản thân cháu cũng có văn hóa đọc từ rất sớm, bây giờ cũng muốn con đọc, chồng cháu có mua quyển " Những tấm lòng cao cả" về đọc cho con, nhưng có vẻ những ý đồ truyền tải trong chuyện cháu chưa cảm nhận hết và không kiên trì nghe mẹ đọc hết câu chuyện. Mẹ cũng rất muốn diễn đạt lại cho con hiểu nhưng đi làm về thời gian ăn uống, chăm sóc gia đình cũng không còn nhiều để dành cho con, lúc cầm được sách lên thì mẹ đã buồn ngủ quá rồi lại thêm cậu em trườn bò đòi ty mẹ. Hành trình dạy con của phụ nữ Việt thật gian nan đúng không cô? Cháu bị văn hóa Việt ăn sâu vào cách dạy con mất rồi, quá yêu thương và bao bọc con.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

    Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng hết sức có thể :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,339
    Đã được thích:
    1,097
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ cách dạy con trai:

    Em rất thích câu này của chị ạ.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này