Em đang tức xì khói cả nhà ơi. Mỗi khi tức nhà chồng em nhấc điện thoại lên cân nhắc gọi cho ai để tâm sự, để được an ủi , để thấy vơi bớt, để biết sống tiếp ra sao, để tìm cách vượt lên ? Nhưng em rà một loạt hàng trăm số điện thoại mà ko tìm được số nào để gọi ... Uất ức quá. Bạn bè ? Đứa đi công tác, đứa chưa lấy chồng, đứa bận con nhỏ Chồng: nhàm quá rồi, mà ông xã cũng có giải quyết được đâu, cục tức vẫn ko trôi được Bố mẹ đẻ: ko thể nào, chả phụng dưỡng được lại làm bố mẹ thêm lo lắng, buồn rầu thì tội các cụ biết bao. Em cần nói ra, em cần xin lời khuyên, em cần phải được ủng hộ. Chắc chắn dạo qua chuyên mục này một lần tha hồ tìm ra những người cũng người chi chít vết thương ko bao giờ lành khi chung sống cùng nhà chồng. Tại sao chúng mình không lập hội để thi thoảng trút, xả, gặp gỡ trao đổi , kể lể, để chia sẻ và an ủi lẫn nhau ? Các mẹ ơi có ai ủng hộ ko ?
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng có mình đây. nghĩ đến chuyện nhà chồng cũng chán toàn tập, chả biết nói với ai.đặt cục gạch vào nhà này thỉnh thoảng vào bán than cho bớt khổ.
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng có mình nữa nè nói đền nhà chồng là lại cay cú mụ chị chồng và mẹ chồng
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng thế thì xả cục tức ra 4R này đi.... chắc cục tức sẽ trôi tuồn tuột i' chứ lị...
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Khi nào chị em ta hội họp được đông đông và có dịp thì hẹn hò nhé. Có khi nói là offline nói chuyện nhà chồng nhưng đến lại toàn khoe con là chính ấy chứ. Mẹ đẻ cũng xót xa lắm, mẹ bảo cố tìm việc làm đi chứ bây giờ ở nhà cơm nước trong vòng kìm kẹp của hai ngừoi đàn bà ít học thì khổ thân lắm. Xót xa đến tận tâm can ... !
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng hơ hơ... cho tớ tham gia hội này với, mỗi nhà 1 kiểu nhưng hình như MC nào cũng ko thể ưa nổi thì phải. Bức xúc mà ko biết xả đi đâu
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng chuyện muôn thuở, em mà tức là em cũng như chị, kiếm đứa nào cũng như mình rồi 2 con làm trận \, cũng tốn, nhưng quan trọng là sức khoẻ.
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Nhà nào cũng có chuyện để ức chế về nhà chồng các chị à, cứ vào đây tâm sự giải stress đi...........
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Em đề nghị là đi offline, em cũng muốn bỏ nhà ra đi lắm rồi, chứ ngày ngày nhìn thấy mặt lão chồng em, em..... xì ra khói.
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Bạn mình sắp lấy chồng, nhưng chưa về nhà chồng chơi. Sắp tới, nhà chồng kêu bạn mình đến chơi vì có lễ kỉ niệm 5 năm ngày cưới của anh cả. Ông anh cả đòi 5h chiều bạn mình phải xuống, bạn mình nói:" ko được, e đi học 7h mới về được". Ô anh cả kêu:" kêu nó nghỉ học, xuống lúc 5h đi. Nghỉ học 1 ngày có chết ai. Con này nó nói vậy là nó khôn, nó ko vừa. Sau này mày lấy nó về cho nó cầm đầu đó" Các chị tư vấn dùm bạn e xem, nó nên nghĩ gì về ô anh này. E cảm ơn trước...
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Híc, nói thế trước mặt anh chồng tương lai hả chị ? Trước mặt thì phải có cách nói tế nhị hơn chứ nhỉ.
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Nhà em cũng mới chiến tranh với chồng xong đây ạ. Đầu óc và cả tim muốn vỡ tung ra ấy. May mà giờ cũng làm lành rồi. Nhưng mỗi lần chiến tranh xong ko thấy yêu thương hơn mà chỉ thấy rạn nứt thôi. Có ai bị hội chứng như em ko, hình như do quá thất vọng hay về ox mà toàn mơ thấy những người đàn ông hoàn hảo thôi hihi. Có khi là một gương mặt quen, cũng có khi ko biết gương mặt đó là ai nhưng toàn mơ cảnh hẹn hò với các chàng rất chi lãng mạn. Chắc mình hết thuốc chữa rồi.
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Em mà thế thì em càng làm già cho ông i' tức điên lên, tuy nhiên giờ còn đang tình iu đẹp với em zai ông i' thì cũng nên tìm cách chọc cho khéo léo để k ảnh hưởng đến tình cảm của mình...
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng chắc e nên khuyên bạn e là đẹp lòng anh cả bây giờ thôi. Mai mốt đúng thì nghe, ko đúng thì mình phủi...chứ e nghe bạn e nói, ông anh cả ko có tốt lắm, hihi...
Ðề: Offline nói chuyện nhà chồng Em cũng dặt gạch, nhất định phải có bia rượu ko say không về các mẹ ạ, khi nào các mẹ buôn bán thì ới em nhé. Mẹ này giống y như mình, sao lại giống thế ko biết, he he, vui lên cho đời bớt khổ bạn à, để trút bầu tâm sự, hình như tâm lý phụ nữ ai cũng thế bạn à, bạn mà hết thuôc chữa thì phân nửa các mẹ trên lcm cũng ko co thuôc chữa đâu.