Con mèo nhà tớ thỉnh thoảng lại dạt nhà 1 - 2 ngày mới mò về . Là mèo nhưng nhà tớ toàn huýt sáo gọi nó . Cứ nghe huýt sáo là nó chạy ra Nó lại dạt nhà từ cách đây 3 hôm Đêm qua khoảng 1h sáng tớ không ngủ được huýt sáo thử gọi thì nghe tiếng nó kêu thảm thiết lắm . Từ phía vướn hoa vọng lại Ông anh tớ bảo nó là mèo đen nên 99% là bị nhà ai bắt mất rồi nhốt rồi Buổi chiều tớ lượn lờ vừa đi vừa huýt sáo gãy cả răng nhưng không nghe thấy nó . Chắc ban ngày ầm ĩ nó kh nghe được Đêm nay quyết thức đi khắp ngõ huýt sáo để tìm xem nó ở nhà nào còn vào mà xin về . Huhu
Ðề: Ôi buồn quá !!! ui,con nhà mình rất thích mèo nên mình hay nuôi lém nhưng cứ đến tuổi "cập kê" lại biến mất, vừa tiếc lại vừa thương. Cơ bẩn là thương con, cứ ngơ ngẩn cả ngày, tội lắm!