Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thế VC nhà bạn cố gắng làm 1 cái, khỏi phải thuê nhà. CHấp nhận bỏ HN vào ĐN làm việc, chắc thu nhập cũng phải tương xứng thì mới đánh đổi như thế
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! cứ ngồi mà mơ ước cũng khó đấy ạ,mua nhà phải có kế hoạch và một quyết tâm cao.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Để thuê nhà 5Tr/ tháng => Lương 2VC cũng phải tầm 20Tr trở lên Lương tầm đó cháp nhận sống khổ 1 chút thuê nhà rẻ tầm 2-.3Tr+ Tiết kiệm + vay mươn+ Nhờ oB nôi ngoại đỡ đần chắc mua mảnh đất xa xa cũng ko phải khó lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! 5 tr/ 1 tháng thì nhà cũng tầm mấy tầng. Em nghĩ có thể chịu khó thuê phòng rẻ hơn hoặc ra ngoại thành thuê đúng là như chị tầm 2-3 tr thì sẽ save đc 2 tr so với nhà 5 tr rồi. Chỗ em có đôi vợ chồng thuê nhà như em 1tr2 ^^
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mẹ nó thuê nhà đắt nhỉ? Một năm mất 60tr tiền thuê nhà thì ở thuê khoảng 10 năm bằng tiền xây 1 căn nhà rùi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi em còn 1/2 lương mới buồn cơ.nhà mẹ j thuê nhà cao thế.em thuê 2 triêu/tháng mà đã thấy oải rùi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, nhắc đến lại thấy bực các mẹ ạ. Nhà em thuê ở trong ngõ trên Hàng Trống, ngõ thì cũng to, tầm 2m nên mấy nhà ở 2 bên ngõ hay bầy ra rửa bát + nấu ăn 2 bên, nhà em thì ở trong sân to cơ ạ. Dân trong ngõ thì em thấy tinh tướng lắm ạ, như kiểu nhà nào cũng ta đây là dân phố cổ, mặc dù nhà nào cũng bé như cái mắt muỗi fai đi VS chung, có cái nhà em thuê là to nhất, có khu phụ riêng. Tối hôm qua em va em gái em về nhà tầm 8h tối, 1 bà đang ngồi rửa bát ở ngõ, em fi xe vào thì đương nhiên bà ấy fai nhấc cái mông ngồi dậy để em đi vào rồi, thế mà em đi qua bà ấy lại tỏ vẻ khó chịu nói: - Lần sau chúng mày vào ngõ là fai dắt xe mà đi Em thắc mắc: - Sao cháu thấy mọi người vẫn đi vào cơ mà? ( mặc dù em ở đây đã 1 năm rồi, vẫn đi ra, đi vào bình thường tự dưng hôm nay bà ấy lại dở chứng ) Bà ấy phọt ra 1 câu làm em ức chế k chịu được: - Người ta nhà ở đây khác, còn chúng mày đi thuê nhà khác. Máu điên của em nổi lên, em đốp lại luôn: - Bà nói mà không suy nghĩ à?? Tôi đi thuê nhà, mất tiền để ở chứ tôi có ở không của nhà bà đâu mà bà nói thế. Bà này im luôn. Em là em bực mình một số thành phần ở caí ngõ này lâu lắm rồi, lúc nào cũng chúng mày đi thuê nhà bla bla, điên hết cả người. Nhiều khi cũng nghĩ ngta sống ở trong không gian nhỏ hẹp nên có khi tâm trạng cũng bí bách nhưng ai mà chịu đc mãi chứ ạ. Nếu không fai vì nhà đẹp, tiên thuê rẻ, gần trung tâm thì em cũng muốn đi luôn rồi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi mẹ nó ơi cứ mang tiếng là phố cổ sinh hoạt còn bẩn hơn ở quê, cái nhà tiền tỉ thì làm cái rề trong khi chất lượng cuộc sống thì thấp.đi vs chung nghe mà đã thấy sợ zui
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng rùi mẹ nó ạ, có nhà 2 vợ chồng, 2 đứa con, mà ở cái nhà chắc được 5m2, hức, bước vào nhà là bước lên giường luôn, cả nhà vợ chồng con cái suốt ngày đánh chửi nhau oang oang k kể ngày đêm, cái kiểu sống như thế thì bí bách khó chịu lắm làm sao mà k cãi nhau được chứ. Có lẽ nó cũng là cái nếp sống quen thuộc của người ta, mà dân mình thì vẫn nhiều người sợ thay đổi, sợ fai bắt đầu lại từ đầu.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! chán nhỉ, tiền thuê nhà cứ phải trả đều đều, buốt hết cả ruột
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tớ nghĩ cứ trả tháng 1 là hay nhất đợt trước nhà mình cứ 3 tháng lại gần chục triệu buốt ko chịu được
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! cũng ko hẳn là cứ có thu nhập tương xứng mới vào đâu chị ah em vào đây có thu nhập bằng ngoài HN đâu nhưng còn chồng em vào đây để cố gắng cho sự nghiệp sau này chị ah
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Luơg cao lậu nhiều thì còn mơ ngày có nhà riêng, chứ lương 3 cọc 3 đồng dưới 10tr thì đến bao giờ. Như e, may mắn lấy được chồng ko phải lo về nhà cửa, chứ mỗi tháng 2 vợ chồng son mà lương được chưa bao giờ đến 10tr thì có mà...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà mình 2 vc có nhà có cửa đi công tác được cơ quan thuê nhà cho giờ cũng ko lo về tiền nhà nhưng vẫn mong có cái nhà riêng ở ĐN để ổn định thuê mãi cũng chán nhà mình lương cũng chưa được 10tr giấc mơ mãi là giấc mơ thôi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà em 4 năm nay rùi, 4 x 12 tháng x 2.2Tr= >100Tr rồi, xót thật í ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tất nhiên là trả hàng tháng lợi hơn rùi , thứ nhất là đến tháng cắt luôn thuê nhà trả thì tránh bị tiêu lẹm vào . Thứ 2 là câm 1 cục đi trả xót lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, mai mình phải cầm 1 cục đi trả tiền nhà đấy. vừa đếm tiền để riêng ra mà xót ko chịu được. hic...hic...Vừa nói chuyện bảo xã về bàn với ông bà nội bán bớt đất, vợ chồng cố gắng tiết kiệm 1 chút, vay 1 chút kiếm cái nhà chứ thuê mãi mệt lắm rồi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! M cũng thấy chán cảnh thuê nhà lắm lắm. Vèo cái hết tháng, đã thấy bà chủ nhà ngồi đấy thu tiền, đi qua cũng ko dc ( bị lên gọi ngay )