Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hế hé, quan trọng là bạn có thích ko í chứ? Hức. CÒn nếu ôm cái nhà mà chả có tc....chả có hứng thú gì í chứ. Như tớ với chồng, hai gđ cách nhau tận 300km. Chả sao, Ngày xưa có ông tán mình, nhà mặt phố, phố làm to, ông í nhiều xiền, khổ mỗi cái là miềng ứ thích ông í.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng đang tính tới chuyện này đây, hihi, sau này có bé chắc bọn em cũng phải kiếm nhà to hơn để thuê. Ko biết bao giờ mới được ở nhà mình, được hưởng điện - nước của Nhà nước
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bọn em định cuối năm nay thì cưới. Nghĩ cảnh đi ở nhà thuê bé tí ti như bây giờ, rồi lúc có con cái ông bà lên chơi thì chẳng biết ở đâu? hix hix. Đi thuê nhà rộng thì 3-4 triệu, đào đâu ra(. Bọn e có mảnh đất hơn 40m2 ở Thường Tín, cách bễn xe Giáp bát đúng 11km vào tới tận đất. Lúc đầu định xây nhà cấp 4 rồi cưới xong ở đó. Mà đợt này em sợ quá, đường đi xuống đó là đường 1 chiều, mặc dù đi về mất hơn 30' thôi nhưng đoạn đường xấu, lắm ô tô tải, lắm ổ gà, lắm bụi bặm, lắm tai nạn... nên em nghĩ đi làm cả ngày căng thẳng rồi, ngày nào cũng đi đi về về 1 chặng đường như thế chắc chết quá. Mà giờ bán chỗ đó đi thì ko có tiền để mua chỗ khác gần hơn. hix. Tình cảnh này chắc bọn em fải xác định vài năm đi ở nhà thuê thôi. Nghĩ cũng chán và nản lắm!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! it gonna be okay. bạn cần thuê nhà thế nào. Chỗ nhà mình ở ngõ 155 cầu giấy thấy có người đang cho thuê nha ( chắc là cho thue cả nhà đó).
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e thì ở ktx, ko thuê nhà, nhưng 2 ng ở chung 1 phòng, lại ở với ng nước ngoài, Mông cổ các chị ạ, tụi nó nấu ăn toàn thịt bò khô với sữa ngựa. Ngửi chỉ muốn nôn. Thế mà nó lại ko ngửi dc mùi mắm tôm của mình chứ. Bực ghê (
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mềnh mà được thế này là mềnh đủ sung sướng ròi. He he. Chả có mảnh đất cắm dùi nào mới oải cơ. 11km cũng ko phải xa lắm, cô bạn mình tận Hoài Đức, đi làm 15km đi mãi rồi quen lại thấy vẫn gần chán. Nó đi tận 1 tiếng cơ, ko phải 30p đâu, đường cũng xấu lại tắc.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng muốn thế chứ đi thuê nhà giờ đắt lắm. Ước gì em lấy chồng hà nội...... nhưng đó chỉ là ước thôi đi lừa [r quê rồi giờ còn muốn gì nữa hihiuhuhuuh
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng sắp đi thuê nhà này, cũng ngán ngẩn và lo lắng lắm ko bít sẽ ntn nữa
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nếu muốn có nhà do chính mình xây nên thì chỉ còn trông chờ vào các dự án nhà giá rẻ trong thời kỳ bão giá này thui!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! dự án cũng sếp hàng dài chị ạ , còn lo lót của này cửa kia để duyệt , kinh khủng lắm mà cũng chả rẻ hơn là mấy
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chưa kể chất lượng ko đảm bảo và ở xa TT nữa ạ. Em thì chỉ mong gặp cơ hội làm ăn lớn may ra mới có xiền mua nhà, hihi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em sinh viên mới ra trường đi làm đc vài tháng, thâm niên ở thuê hơn 4 năm và còn cộng thêm n năm với n chưa xác định.. tuy ở thuê nhưng e cũng đc bố mẹ sắm đủ bếp gas, tv, tủ lạnh, thiếu máy giặt. Dự kiến cuối năm cưới mà người iu cũng same same e. Bố mẹ chồng tlai thì còn nhìu dự án làm ăn nên chưa có ý đồ đầu tư cho 2 vc cái nhà để chui ra chui vào, còn bố mẹ e thì mỗi bố đi làm nuôi cả nhà làm 10 tiêu 9 ko tích lũy gì nhìu nên cũng chẳng có tiền cho. 2 đứa e mới đi làm đc 3 tháng tổng thu nhập 2 đứa ngót 15m/tháng. Với cái tình hình này thì giấc mơ nhà Hà Nội với e chắc là 1 giấc mơ dài.hix, Lắm lúc cũng nẫu ruột khi nghĩ đến cảnh tlai gần nhưng vẫn phải cố gắng lạc quan và phấn đấu thui chứ bít làm seo giờ, e xin chia sẻ với chị chủ topic.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Trời ơi hôm vừa rồi đi nộp tiền nhà em mới nhận đc tin sét đánh: tăng 300 tiền nhà (1,4tr lên 1,7tr) + điện tăng (3000 -3500) --> nước tăng (nhà em dùng điện nước chung). Chít mất!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ra phường báo ngay mẹ nó ạ, ai cho nó dám tăng tiền điện như vậy chứ!!!!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Có báo cũng vô ích thôi ạ, hic hic, trừ khi ... Đảng và Nhà nước ra tay quyết liệt,
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi cảnh đi thuê nhà 2VC ng HN nhé, vẫn đi thuê nhà ( chuyện MC_CD ) chủ nhà nói cho thuê dài hạn thế mà HĐlần 1 : 3 tháng 2,1m HĐ lần 2: 6 tháng 2,5m chuẩn bị HD lần 3: 3 tháng dự kiến 2,9m ( do trượt giá)(...sao k 3m luôn cho rùi lão này đểu thế) Cái BDS đứng yên ấy mà cũng chịu trượt giá cớ đấy Chán.....ÔI bao giờ mới có một được " 1 túp lều tranh " đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hehe, túm cổ đc chị Hạnh ở đây rùi nhé! Đi thuê nhà chán thật. Em nè, mới mất xe máy xong (1 đêm xóm trọ e mất 4 xe máy, mặc dù ở cùng nhà chủ, nhưng có cổng riêng cho khu nhà trọ, sau 11h đếm khóa cổng chủ nhà giữ chìa khóa). Cả 4 đứa kéo nhau lên chủ nhà, ý nói khó để bà ý bớt cho 1 tháng tiền nhà (1,4tr/phòng). Bà ý bảo: nó lấy nhà ai thì nhà ấy chịu, chứ chị có muốn thế đâu. Bớt cho chúng mày chị ăn bằng gì, cả gia đình chị chỉ có nguồn thu ấy. Mấy tỉ đồng chị bỏ ra xây cất (Cả khu trọ nhà e 17 phòng).Chúng mày mất thì xót 1, chị xót 10 - ko biết bà ý xót cái gì. Nói mãi bà ý bảo: ở đc thì ở ko ở đc thì chuyển. Đứa nào về muộn mượn chìa khóa thì bà ý toe toe bảo mất xe mày có chịu trách nhiệm ko. Đến lúc bà ấy khóa cổng và giữ chìa khóa, mất xe bà ý lại bảo coi như mình xui xẻo, lờ luôn. Và cuối cùng bớt cho mỗi đứa 500k tiền nhà an ủi + cho nợ tiền nhà tháng này để mua xe mới. Mấy đứa kia e ko nói, còn e, biết thân phận ở trọ nói chung sống cũng có trước có sau. Nhà bà ý có 1 thằng ku học lớp 9, hồi đầu năm lên nhờ e gia sư cho nó (e 4 năm sinh viên làm gia sư, ngồi nói chuyện với bà ý e cũng tâm sự thế). Ban đầu e từ chối vì đi làm về cũng mệt. Nhưng bà ý nhờ mãi, nên nhận lời dạy cho nó mấy tháng ôn thi. Em ko lấy 1 xu tiền lương nào. Đến lúc mất xe, e có nói chuyện riêng với bà ý, xin xỏ bớt tiền nhà, coi như không. Bực thế chứ. Không biết đến bao giờ mới có 1 mái nhà để chui vào chui ra, ôi HN!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Theo mình nếu thuê nhà cho 2 vợ chồng thì nên rủ thêm người thuê cùng, ví dụ 2 vc 2,5-3mil/tháng >>>thêm 2 cặp vc nữa >>>7,5 đến 9 mil >>>thuê được cả cái nhà rộng rãi mà thoải mái. Các Mẹ cho ý kiến nhé.