Chào các mẹ, con nhà mình mới được 1 tuổi mà mỗi khi cho cháu ăn mình gần như kiệt sức khi kết thúc bữa ăn, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình nhé, cám ơn các mẹ chúc các mẹ khỏe nuôi con ngoan.
Mình nghĩa là bạn không nên ép con ăn quá. để con đói 1 chút ăn cũng được, đừng ép con mà ảnh hưởng đến tâm lý của con. Bạn cũng nên thay đổi thực đơn cho bé vì 1 tuổi là bé cũng biết thưởng thức hương vị rồi đấy.
Bạn thử kể cụ thể xem con bạn ăn thế nào? Con nhà mình cũng thuộc loại nuôi vất vả, ăn uống khó đây. Nhưng mà mình quen rồi, nên cũng thấy bình thường. Mà con bé nhà mình thì không ai ép được nó ăn hay uống cái gì đâu. Chịu chết hoàn toàn nếu nó không đồng ý.
Bé khó ăn Bé nhà mình cũng vậy, ai cho Bé ăn cũng kêu khó, nhưng mình cảm thấy rằng nếu hôm nào làm cho Bé vui vẻ thì Bé có vẻ rất thích ăn, còn những lúc Bé đang khóc hay khó chịu thì tốt nhất đừng ép bé ăn nữa, tâm lý cũng rất quan trọng Bạn ah..
ôi cho con ăn vất vả quá Các mẹ ơi bé nhà mình cũng vậy bé được 1 tuổi rồi mà dạo này bé chẳng muốn ăn gì hết.mỗi lần mình bưng chén cháo lên là bé ụa liên tiếp đến khi nào gần hết nữa chén cháo thì thôi, bởi vì không thể đút được nữa. nếu đút nữa bé sẽ ói ra hết .mỗi lần cho bé ăn là mỗi lần mình rầu ko thể tả dc luôn,bé cứ lấy hai tay quơ đến khi nào đổ hết muỗng cháo thì thôi,nói là ăn nữa chén chứ thật ra là ko tới vì bé làm đổ gần hết một nữa rồi.uống sữa bé cũng ko thèm uống .Bây giờ mình phải làm sao đây các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với. thanks nhìu nhìu ...
Gặp đồng minh đây rối! Bé nhà mình cũng thế đấy, phai "trường kỳ kháng chiến" thôi bạn ạ. Hic chẳng biết đến bao giờ bé mới chịu ăn ngoan cho đây?
Mời các mẹ tham khảo kinh nghiệm ăn dặm kiểu Nhật của mẹ Ổi Mít tại www.hangtuan.net, mục Chuyện nước Nhật, kinh nghiệm ăn dặm và ăn dặm kiểu nhật nhé. Chúc các mẹ thành công trong việc ăn uống của con. Chúc các bé hay ăn chóng lớn!
Thứ nhất là bé nào bao giờ cũng có một gian đoạn biếng ăn vài tuần, tự khắc sẽ khỏi. Thứ hai, là bé nhà bạn đã 1 tuổi, mình nghĩ là bé chán cháo quá rồi nên ko muốn ăn nữa, bạn đừng ép mà khổ con. Bạn cho con ăn cơm nát đi, bé nhà mình 1 tuổi cũng chuyển sang ăn cơm rồi. Nhưng khi con mới ăn cơm, cũng nên xác định ngay là con chưa ăn được nhiều đâu, phải từ từ kiên nhẫn nhé. Tiếp nữa là bạn có thể thay đổi món ăn cho con bằng cách nấu phở, bún, nui... Chip nhà mình có giai đoạn ko ăn cháo, ăn cơm nên mình toàn nấu phở cho con ăn đấy, nghiện phở đến mức bây giờ tự nhận mình tên là Phở nữa kia.
Bạn ơi, thực ra đó là kinh nghiệm tốt, nhưng ko phải đứa trẻ nào cũng áp dụng được. Ví dụ như con nhà mình đây là 1 điển hình,mặcc dù mình biết kinh nghiệm mẹ Ổi từ trước khi sinh nó rồi. Lý do là: Con nhà mình bị trào ngược thực quản trước khi 1 tuổi, nên rất hay trớ. Chính vì hay trớ nên cái gì mắc vào cổ họng nó là nó trớ ---> tiến trình ăn dặm bị chậm. Chậm, nên tất cả bị chậm theo. Giờ bé có gần đủ răng rồi, nhưng lại có đợt ốm quá nhiều, nên toàn ăn nhuyễn loãng. Bé mệt, lười ăn thành thói quen. Trộm vía, bé nhà mình hấp thụ chắc tốt, nên ăn quá ít, nhưng cũng có tăng ít cân. Kinh nghiệm đối phó với đứa lười ăn như con nhà mình là: - trong bữa ăn luôn có 1 bát canh để lúc nào bé ăn mà bắt đầu chan chán là cho thêm canh cho dễ trôi - Không cho bé ăn vặt, mỗi ngày 3 bữa cháo. Ăn cháo xong thì uống sữa hoặc ăn sữa chua. Xong rồi nghỉ, ko ăn gì đến bữa ăn tiếp theo (chỉ uống nước) để bé có thời gian tiêu hóa bữa trước. - Không ép bé ăn, bé ăn đc bao nhiêu thì ăn. Bé bỏ bữa này thì bé sẽ đói, bữa sau bé sẽ ăn bù. - Nhiều khi phải chấp nhận cho bé ăn loãng hoặc nhuyễn tí, còn hơn là ko ăn gì. - Tìm hiểu và để ý ghi nhớ những thức ăn, đồ uống nào mà bé thích. Ví dụ như bé nhà mình thích: sữa tươi Vinamilk có đường, cháo thịt gà+ngô non+bí đỏ (ngọt và thơm), cháo nấu với mướp (ngọt, lạ). - Khi bé mệt hoặc ốm mà bé chê cháo/cơm, mà vẫn chịu uống sữa thì cứ cho bé uống sữa. Bé sẽ đỡ bị sụt cân. Còn gì nữa thì mình chưa nhớ ra. Bao giờ nhớ ra sẽ chia sẻ tiếp với các mẹ.
Đây là PP mà mình thường áp dụng nếu bé lười ăn nhưng khổ nỗi ông bà nội cứ lo mình bỏ đói bé nên cứ cho cu cậu ăn vặt bánh,kẹo... Như thế thì làm sao tới bữa bé ăn được???...mình rất khó chịu và đã giải thích nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đấy,chán....
Híc... hình như đây là bệnh chung của các bé hay sao ý! bé nhà mình cũng lười ăn lắm. Nhưng trộm vía gần đây bé ăn uống ổn hơn vì đợt bé ốm mình cho đi khám, bác sỹ kê uống thêm Vitamin. Bé nhà mình uống hết cách đây phải 3 tuần rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu lười ăn trở lại. Hi vọng là giữ được đà như vậy chứ ko thì stress lắm! Tất nhiên bên cạnh đó thì vẫn phải rèn cho bé thói quen không ăn vặt trước giờ ăn 1h và bữa ăn chỉ nên kéo dài khoảng 30phut!
Nhắc đến chuyện cho con ăn thì em sợ lắm đó. Em cho ăn thì nhóc ăn rất ít, thậm chí hong thèm ăn nữa là. Nhưng khi em đi làm thì ở nhà bé ăn uống bình thường. dễ giận hong!!!
ui, nỗi lo không của riêng ai , con mình cũng thế, 1 tuổi đình công với thức ăn, mẹ nấu đủ thứ cho ăn cũng chê, yaout không thèm, phomai cũng không, mỗi ngày chỉ 1 trái cam và hơn 1 lít sữa, cân nặng chiều cao thì không sao (dài 80 cm, nặng 12.5kg), thấy cha mẹ ăn cơm thì há miệng đòi ăn, cho ăn 1 lát thì thôi, cho ăn cháo thì được vài muỗng, khi thích thì nuốt, không thích thì nhè ra, còn không thích nữa thì ói ra cho hết luôn, ói xong rồi lại uống sữa, nói chung bó tay rồi, hy vọng một ngày nào đó con "hồi tâm chuyển ý" thôi
Con em thế thì em cứ cho ăn theo nhu cầu cần gì lo lắng. Chiều cao cân nặng đều vượt chuẩn rồi có gì mà phải lo .
Hì,con mình gần 1 tuổi rồi,dài 76cm,nặng 11kg và có biểu hiện y chang bé Rùa con đấy,mỗi lần cho ku cậu ăn là mệt bở hơi tai,...
Theo mình bạn nên thoải mãi đi không nên quá lo lắng như vậy bạn nên cho bé ăn một cách nhẹ nhàng và ăn theo nhu cầu của bé có thể cho bé ăn nhiều bữa trong ngày để đảm bảo cho bé không bị no và không muốn ăn .
Như mẹ này là khá đầy đủ rồi. Nhà mình thì được cái không phải ép,không thích ăn là mẹ thôi luôn. Và cũng không cho ăn nhiều tinh bột,1 bát cháo 3 bữa/ngày